Những nụ cười nơi nuôi dưỡng người tâm thần ở Hải Phòng
PHONG TUYẾT•12/05/2026 20:00
Không có hình ảnh cùm xích, la hét như nhiều người vẫn nghĩ, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Dương là nơi hiện diện những nụ cười hiền hậu, trong veo.
Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Dương ở phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng) đang nuôi dưỡng, chăm sóc trên 400 bệnh nhân. Những bệnh nhân khoẻ mạnh được tham gia lao động. Đây cũng là hoạt động góp phần tích cực trong điều trị tâm lý bệnh nhân. Trong ảnh là một nữ bệnh nhân vui vẻ. Chị thường dậy sớm trang điểm trước giờ điểm danh và rất thích tham gia các hoạt động văn nghệ tại đây. Chị vẫn nhớ tên tuổi, quê quán của mình và con gái.Những chiếc răng có thể không đều đặn thẳng hàng, mái tóc có thể bị cạo trọc nhưng nụ cười bệnh nhân ở đây vẫn thật đẹp đẽ, nhẹ nhàng. Khi được cán bộ, y bác sĩ trung tâm chăm sóc chu đáo, cho uống thuốc đầy đủ và hỏi han ân cần, họ cũng nở nụ cười hạnh phúc.Đa số các bệnh nhân ở Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Dương giữ tâm lý ổn định, sống hoà thuận với cán bộ, y bác sĩ và các bệnh nhân khác. Khi có khách tới thăm, ai cũng vui vẻ và nở nụ cười tươi tắn trên môi, mong được chụp những tấm ảnh đẹp nhất làm kỷ niệm.Nụ cười cũng xuất hiện trong lớp học đặc biệt ở Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Dương.Những người đã cao tuổi và những người trẻ tuổi cùng nhau học lại những chữ cái, phép tính đầu tiên.Nụ cười xuất hiện trên những luống rau xanh mướt được chăm sóc kỹ lưỡng bởi người tâm thần.Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Dương cũng đang chăm sóc nhiều bệnh nhân là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người bị nhiễm chất độc da cam.Dù mang trong mình bệnh tật cả về thể xác và tinh thần, những bệnh nhân ở đây vẫn mang trên mình nụ cười hiền hậu.Những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh cười vui khi được mặc trên mình bộ quân phục mới.Ở độ tuổi đã cao, đi qua bao thăng trầm trên chiến trường, nụ cười của những bệnh nhân tâm thần là người có công với cách mạng vẫn mang sự vô tư, trong sáng.Khi được chăm sóc trong sự ân cần, tận tâm, người tâm thần sẽ được sống vui vẻ.Nụ cười của những cán bộ, y bác sĩ ở Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Dương. Họ là những người thầm lặng cống hiến tại nơi chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần ở một phường xa trung tâm thành phố. Sự tận tâm, tình thương và trách nhiệm của họ đã góp phần làm nên nụ cười bệnh nhân.PHONG TUYẾT
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.