Những phụ nữ khuyết tật giàu lòng nhân ái

Bài và ảnh: MINH AN 19/10/2024 08:59

(HPĐT)- Vượt qua những khiếm khuyết của bản thân, nhiều phụ nữ kiên cường vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa nghị lực phi thường cho những phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Dung (thứ 3 từ trái sang) trao cặp sách, đồ dùng học tập tặng các em học sinh tại điểm trường Cốc Lý, thị xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai).

Vượt qua số phận

Nhiều người từ khi sinh ra cơ thể bị khuyết tật, nhưng họ không buông xuôi, phó mặc cho số phận, mà luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống đời thường, trở thành người có ích cho xã hội và tấm gương về nghị lực sống. Chị Nguyễn Thị Dung, trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Phượng (huyện An Dương) là một trong những tấm gương như vậy. Dù bị khuyết tật vận động bẩm sinh ở chân, nhưng hằng ngày chị Dung vẫn tất bật tới lớp để giảng dạy tiếng Anh cho các em học sinh. Chị Dung kể, thời gian đầu mở lớp, chị tập trung vào nhóm người đi làm tại các khu, cụm công nghiệp, người có nhu cầu xuất khẩu lao động nước ngoài. Sau đó, thấy nhiều em nhỏ hoàn cảnh khó khăn ở quê (xã Tân Tiến, huyện An Dương) có nhu cầu học ngoại ngữ nên chị quyết định tổ chức kèm ngoại ngữ cho học sinh. Lúc đầu, cha mẹ các em cũng hoài nghi nhưng kết quả học tập nói lên tất cả.

Cũng thành công từ nỗ lực chiến thắng sự tự ti, chị Nguyễn Thị Hoà, người khuyết tật ở thôn 5, xã Kiến Quốc (huyện Kiến Thuỵ) vượt lên số phận để khẳng định mình. Chị Hòa năm nay ngoài 40 tuổi nhưng chưa bao giờ cân nặng của chị vượt quá được con số 20 kg. Chị vốn sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, bị mắc căn bệnh quái ác khiến bản thân không có khả năng đi lại, bàn tay luôn bị co quắp. Trải qua cả những trận ốm “thập tử nhất sinh” lẫn sự dè bỉu, trêu đùa ác ý của người chung quanh, chị Hoà vượt lên số phận, trở thành chủ doanh nghiệp chuyên làm hàng thủ công, chủ yếu là tranh đá, các sản phẩm len móc. Với nghị lực vươn lên chiến thắng bản thân, chị Hòa truyền cảm hứng tới những người khuyết tật trên địa bàn thành phố và cả nước vươn lên, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Sẻ chia khó khăn với cộng đồng

Không chỉ kiên cường vượt qua những khó khăn của bản thân, họ không ngừng cống hiến cho cộng đồng. Ngày 18-4-2018, sau khi có những thành công nhất định trong hoạt động kinh doanh tranh đá, len móc, chị Nguyễn Thị Hoà quyết định thành lập nhóm thiện nguyện "Khát vọng cỏ dại", với nguồn kinh phí trực tiếp từ lợi nhuận trong quá trình kinh doanh của bản thân. Đây là nhóm chuyên hỗ trợ những người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ. Thành viên của nhóm "Khát vọng cỏ dại" đều là những người bị huyết tật nặng. Chị Hòa luôn tâm niệm rằng, nếu mỗi người khuyết tật luôn tự tin và vượt lên mặc cảm của bản thân thì mọi người chung quanh luôn trân trọng. Và cũng như bất cứ ai, tất cả người khuyết tật đều có những khả năng tự lao động, làm việc nuôi sống bản thân, đóng góp cho cộng đồng nếu họ thực sự quyết tâm. Đây cũng là tôn chỉ hoạt động của nhóm "Khát vọng cỏ dại". Thay vì chỉ tập trung hỗ trợ gạo, tiền để ổn định cuộc sống cho người khuyết tật, nhóm mở rộng các hoạt động hỗ trợ tâm lý, động viên người khuyết tật vững vàng, dám bước ra ngoài “bóng tối” để khẳng định bản thân.

Bên cạnh chăm lo cho những người cùng cảnh ngộ, nhiều người khuyết tật cũng dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng. Từ khi cơn bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc đầu tháng 9 tới nay, nhóm thiện nguyện Hoa phượng do chị Dung làm trưởng nhóm trao tặng 2.600 suất quà là quần áo, sách vở, tiền mặt, với tổng trị giá hơn 530 triệu đồng tới các em học sinh đang theo học tại 6 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi cơn bão tại các tỉnh miền núi như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Những điểm trường đều nằm ở vị trí xa xôi, cách trở, thậm chí bị chia cắt do đất đá sạt lở. Chị Dung vẫn không khỏi bồi hồi khi nhắc lại những ngày đầu làm thiện nguyện, nhiều người nói mình lo thân còn chẳng nổi, còn cố tham gia tình nguyện làm gì. Nhưng nhìn thấy hình ảnh các em nhỏ trên vùng cao thiếu thốn đủ đường, đến cả miếng cơm, manh áo chẳng khi nào đủ đầy, thì những khó khăn của mình chưa thấm vào đâu. Cũng từ đó động lực chia sẻ với cộng đồng lại càng rực cháy hơn trong chị cũng như những người có cùng cảnh sinh ra chưa đủ đầy.

Bài và ảnh: MINH AN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những phụ nữ khuyết tật giàu lòng nhân ái