(HPĐT)- Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều phụ nữ trên địa bàn thành phố luôn tỏa năng lượng tích cực, lạc quan, kiên cường vượt qua nghịch cảnh để “sống như những bông hoa biển”, vươn lên làm chủ cuộc đời của chính mình và đóng góp tích cực với cộng đồng. Họ đã và đang truyền lửa, truyền cảm hứng giúp nhiều người khác tự tin vươn lên sống tốt hơn.

Bà Lê Thị Guốt (đeo kính) kiểm tra sản phẩm từ cây nghệ đỏ.
Khâm phục những nghị lực phi thường
Mô hình làm giàu từ cây nghệ đỏ của bà Lê Thị Guốt, sinh năm 1964, ở xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng) vừa đoạt giải nhất Liên hoan trực tuyến các mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi, với chủ đề “Phụ nữ Hải Phòng - hành trình nâng cao quyền năng kinh tế” do Hội Phụ nữ thành phố tổ chức vào tháng 3 vừa qua. Nhưng ít ai biết, để có được thành công, bà Guốt phải nỗ lực vượt khó khăn. Bà từng là người buôn bán thủy sản có tiếng ở huyện Tiên Lãng, nhưng năm 1998, bà bị tai nạn giao thông “thập tử, nhất sinh”, phải bán xe máy, bán nhà, vay mượn tiền khắp nơi để chạy chữa. “Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi, nhưng nhìn 3 con nhỏ nheo nhóc và người chồng ốm yếu, tôi tự nhắc mình phải nỗ lực vượt qua bệnh tật để các con không mồ côi mẹ”- bà Guốt bộc bạch. Đây cũng là động lực để bà vượt qua 40 cuộc phẫu thuật trong suốt 6 năm để giành lại sự sống. Không đầu hàng số phận, bà mượn đất vườn của anh trai và vay 3 triệu đồng từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, mua 6 con lợn giống để nuôi và trồng cây sắn. Trời không phụ lòng, đàn lợn sinh sản hàng chục con. Trong vòng 2 năm, bà Guốt thu được 100 triệu đồng. Có lần, khi mua lợn giống ở nông trường Hải Triều (tỉnh Quảng Ninh), bà thấy có hộ ở đây trồng nghệ đỏ, bán với giá 3 triệu đồng/kg bột khô. Lúc đó, bà nảy ý nghĩ sẽ trồng nghệ. Nghĩ là làm, bà vay tiếp 20 triệu đồng, tập hợp chị em khó khăn, tàn tật ở xã chuyển từ trồng thuốc lào sang cây nghệ đỏ và mở xưởng sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Đến nay, bà Guốt sản xuất 15 tấn bột nghệ/ngày và sản phẩm có mặt trên thị trường cả nước, xuất đi cả nước ngoài.
Còn bà Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1965, ở phường An Dương (quận Lê Chân) cũng khiến nhiều người phải khâm phục khi không ít lần vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Lần đầu, đang là sinh viên năm nhất đại học thì bà không may bị tai nạn giao thông mất một chân và phải trải qua 2 năm đau đớn với 4 lần phẫu thuật. Hạnh phúc đến khi bà lập gia đình và sinh 2 con chăm ngoan, học giỏi, người chồng thương yêu vợ con. Nhưng năm 2008, bà lại bị ung thư vú khi các con còn quá nhỏ, con gái mới học lớp 6 và con trai học lớp 2. Bà vẫn lạc quan kiên cường sống, chữa bệnh. Hiện sức khỏe của bà Ngọc ổn định và bà hiện đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Những phụ nữ kiên cường có đông thành viên trên cả nước.
Nghị lực sống, niềm lạc quan và năng lượng tích cực luôn ẩn chứa trong những người phụ nữ ấy, giúp họ vươn lên mọi khó khăn, thử thách tưởng chừng khó vượt qua. Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng Nguyễn Thị Minh Hà là người như thế. Sau 28 năm công tác trong quân đội, bà Hà về hưu sớm và khởi nghiệp bằng nghề cung cấp thực phẩm cho các tàu nước ngoài khi ở tuổi ngũ tuần, không hề có kinh nghiệm thương trường. Song cái khó không làm bà Hà nản lòng, bà quyết tâm đi học thêm chuyên ngành Luật, học ngoại ngữ để có thể làm việc với người nước ngoài. Hiện, bà giao tiếp được bằng các ngoại ngữ Anh, Nga, Trung và Hàn, trở thành nữ doanh nhân thành đạt, “thủ lĩnh” của hơn 1 nghìn nữ doanh nhân Hải Phòng.
Lan tỏa năng lực tích cực tới cộng đồng
Cuộc sống muôn vàn khó khăn, trở ngại và nhiều khi không như mong muốn, nhưng từ những câu chuyện khó có thể kể hết của ba người phụ nữ trên và nhiều chị em khác đã và đang khẳng định, ai cũng có thể làm chủ cuộc sống và sống tốt hơn nếu có nghị lực, niềm lạc quan trong sự yêu thương của gia đình, xã hội. Các chị, các bà không chỉ giành lại sự sống của bản thân, mà còn vươn lên làm giàu, truyền cảm hứng tích cực, nhân lên những niềm hy vọng sống tốt đẹp đến với nhiều người.
Trở lại câu chuyện của bà Guốt. Không chỉ truyền cảm hứng giúp nhiều chị em gặp hoàn cảnh khó khăn khác tự tin, mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống, chính các con của bà lấy mẹ làm tấm gương để học hành thành đạt. Hiện tại, cơ sở chế biến nghệ của bà tạo việc làm cho 10 lao động, với mức lương ổn định 6 triệu đồng/người/tháng. Bà Vũ Thị Lú, lao động của xưởng nghệ sản xuất nghệ cho biết: “Các chị em làm tại đây đều tàn tật, nghèo, sống đơn thân và ở tuổi cao, nhưng từ nghị lực không biết miệt mỏi của bà Guốt, chúng tôi cảm thấy còn nhiều may mắn, nên càng cố gắng vươn lên”.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũ Thị Kim Liên nhận xét, mỗi người phụ nữ đất Cảng là mỗi cảnh đời, mỗi câu chuyện riêng, nhưng tựu trung ở đó là nghị lực, tinh thần dám nghĩ dám làm…. Từ nỗ lực phấn đấu vươn lên của mình, các chị góp phần lan tỏa hương thơm cho đời, là động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ thành phố thêm lớn mạnh. Do vậy, các cấp hội phụ nữ thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các cuộc giao lưu, chia sẻ những câu chuyện, tấm gương về nghị lực sống ấy để truyền ngọn lửa cảm hứng tới cộng đồng, xã hội./.
Bài và ảnh: BÙI HƯƠNG