
DK1 là tên gọi tắt của 15 nhà giàn thuộc cụm Dịch vụ khoa học kỹ thuật trên vùng biển thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, có nhiệm vụ quan trọng nhất là chốt giữ bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Đông Nam đất nước.
Trong ảnh: Nhà giàn DK1/15 (cụm Phúc Nguyên) là một trong 15 nhà giàn hiên ngang trước các cơn sóng lớn tại thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, bao chuyến tàu vượt nghìn trùng sóng cả từ đất liền mang “mùa xuân” đến với những chiến sĩ hải quân. Xuân Quý Mão 2023 năm nay, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tổ chức 2 chuyến tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 mang hàng hóa, nhu yếu phẩm ra thăm và chúc Tết các chiến sĩ nhà giàn.
Trong ảnh: Các chiến sĩ trẻ trên tàu Trường Sa 10 vẫy chào người thân lên đường ra làm nhiệm vụ tại DK1 khi tàu rời cảng Lữ đoàn 171 Hải quân.

Trong thời gian hải trình của đoàn công tác luôn gặp thời tiết bất lợi, liên tục có sóng to gió lớn gây khó khăn trong việc cấp hàng hóa và chúc Tết tại các nhà giàn. Phần lớn tại các nhà giàn, đoàn công tác đều phải thực hiện biện pháp “Chúc Tết qua bộ đàm và chuyển quà qua dây kéo”.

Thiếu tá Tô Văn Thuân, sĩ quan điều hành tàu Trường Sa 21 (Lữ đoàn 125 Hải quân) chăm chú quan sát quá trình chuyển hàng qua dây lên nhà giàn, anh cho biết: “Với nhiều năm kinh nghiệm vận chuyển vật liệu xây dựng ra Trường Sa và chúc Tết các chiến sĩ, trong mọi điều kiện thời tiết, chúng tôi đều có biện pháp để bảo đảm hàng hóa không bị móp méo, bể vỡ, luôn “giữ trọn tình cảm” từ quê hương gửi đến các chiến sĩ nhà giàn”.

Các cán bộ trên buồng chỉ huy tàu Trường Sa 21 đang theo dõi tình hình tàu chuyển hàng lên các nhà giàn.

Thượng úy Lê Đình Tuyên, điều khiển tàu Trường Sa 21 đang cho tàu tiếp cận nhà giàn DK1 để tiếp hàng, anh cho biết: “Trong điều kiện bình thường, đoàn sẽ cấp hàng lên giàn bằng xuồng, còn với tình hình sóng to gió lớn, để bảo đảm an toàn phải dùng biện pháp kéo dây”.


Quà Tết được các chiến sĩ trên tàu Trường Sa 21 bọc kín trong các bao ni lông chống nước, cột chắc chắn vào dây thừng trước khi được kéo lên nhà giàn.

Các bao hàng hóa được đóng gói kỹ càng sẵn sàng “rời tàu” lên nhà giàn.

Các chiến sĩ tàu Trường Sa 21 chuẩn bị thả những thùng hàng xuống nước để kéo lên nhà giàn.


Các chiến sĩ tàu Trường Sa 21 tập trung nỗ lực kéo các phần quà từ tàu lên nhà giàn trước tình cảnh sóng to, gió lớn, tàu dập dềnh, rung lắc.

Các chiến sĩ trên nhà giàn nỗ lực tập trung đồng sức đồng lòng kéo dây hàng hóa lên nhà giàn DK1/15 (cụm Phúc Nguyên).

Đợi lúc lặng sóng, với những hàng hóa cồng kềnh không thể kéo qua dây, các chiến sĩ phải hạ xuồng chở sang nhà giàn với lực lượng tinh nhuệ, dày dạn sóng gió nhất.

Các chiến sĩ tàu Trường Sa 21 vượt sóng lớn bằng xuồng để mang hàng từ tàu sang nhà giàn DK1.

Cần cẩu tại nhà dàn DK1/11 (cụm Tư Chính) kéo hàng hóa từ xuồng lên nhà giàn.

Các chiến sĩ trên nhà giàn DK1/10 (Cà Mau) nỗ lực kéo hàng hóa từ xuồng lên nhà giàn.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/15 (cụm Phúc Nguyên) qua bộ đàm của tàu.

Phóng viên Bích Phượng (Đài PTTH Sóc Trăng), thành viên đoàn công tác xúc động chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/15 (cụm Phúc Nguyên) khi đoàn công tác không thể lên được nhà giàn vì lý do an toàn.

Tiết mục giao lưu văn nghệ qua bộ đàm giữa các thành viên đoàn công tác với các chiến sĩ trên nhà giàn DK1/11 (cụm Tư Chính).

Chiếc bộ đàm bé nhỏ kết nối mọi người.

Giây phút chia tay đầy xúc động, những cái vẫy tay tạm biệt đầy tiếc nuối khi mà đoàn công tác đến nhà giàn với khoảng cách rất gần mà vẫn không được “tay bắt mặt mừng” cùng các chiến sĩ nơi đây.

Các chiến sĩ trên nhà giàn DK1/11 (Cụm Tư Chính) vẫy chào đoàn công tác từ xa.