Những sắc màu của tình yêu quê hương

14/06/2017 17:25

Linh Chi

Triển lãm mỹ thuật “Sắc màu tháng 5” vừa khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, giới thiệu 62 tác phẩm của các họa sĩ Hải Phòng. Đây là 1 trong những hoạt động chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 6 do Sở Văn hóa – Thể thao phối hợp Hội Mỹ thuật Hải Phòng tổ chức, thu hút đông đảo họa sĩ đất Cảng tham gia.

Tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết, đây là bộ tranh đẹp, giàu cảm xúc về thành phố quê hương mà các họa sĩ dành tặng Hải Phòng tháng 5 này. 62 tác phẩm trưng bày được thể hiện với nhiều chất liệu đa dạng, phong phú như màu nước, sơn dầu, acryllic, gò đồng, khắc gỗ, sơn mài, lụa. Cùng với đó là các tác phẩm tượng, điêu khắc được sử dụng chất liệu gỗ, gốm sa-mốt.

Trả lời câu hỏi vì sao chọn 62 tác phẩm trưng bày tại triển lãm này, họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng cười chia sẻ, 62 tác phẩm tượng trưng kỷ niệm 62 năm giải phóng Hải Phòng. Ý nghĩa hơn, các tác phẩm đều khai thác đề tài thiên nhiên, con người, cảnh đẹp thành phố. Ngay cả những bức tranh tĩnh vật cũng có nét riêng đất Cảng mà các họa sĩ dành nhiều tâm huyết, thời gian để thể hiện cá tính và tình yêu của mình với Hải Phòng.

Tranh tĩnh vật - acryllic của Bùi Thị Hường.

2 họa sĩ của Báo Hải Phòng có tác phẩm tham gia triển lãm này là Ngô Tuấn Hưng với tác phẩm sơn mài “Quán Hoa” và Bùi Thị Hường với hai tác phẩm “Tĩnh vật” (acrylli.), “Bến Thốc” (acryllic). Dù công việc bận rộn, thời gian eo hẹp, song để có tác phẩm tham gia triển lãm, các họa sĩ tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để hoàn thiện những món quà tinh thần, góp thêm vào đời sống văn hóa của Hải Phòng.

62 bức tranh với 62 phong cách. Song tất cả lại gặp nhau ở tâm hồn từ cuộc sống sinh động về con người, phong cảnh, cuộc sống của người dân đất Cảng. Du khách và bạn bè đến với Hải Phòng dịp này, đến với triển lãm “Sắc màu tháng 5” được trải nghiệm cảm xúc thanh bình, nhẹ nhàng trong một góc thành phố mà tựa như đang có mặt tại nhiều địa chỉ tham quan của Hải Phòng. Đó là “Một góc Đồ Sơn” qua tác phẩm màu nước của Nguyễn Viết Lục. Hay tới “Bến Thốc” qua tác phẩm màu nước của Nguyễn Phương Bắc, “Bến Xăm” qua tác phẩm acryllic của Bảo Châu, “Chợ Hàng” qua tranh khắc gỗ của Phạm Văn Thuận, thăm “Bến cá Cồn Mực” qua tranh sơn dầu của Phạm Đức Phong... Cũng có khi được đi dạo qua những con phố đậm nét Hải Phòng qua tác phẩm sơn dầu “Phố tôi” của Quang Thanh, hay tác phẩm acryllic “Miền biển” của Hà Đỉnh. Rồi cùng ngắm “Bến sớm” trong bức tranh sơn dầu của Phạm Anh Tuấn, đón “Hè” qua tranh acryllic của Phạm Xuân Diệu…

Hè về rực rỡ trên khắp Hải Phòng bằng nắng, bằng gió, bằng sóng biển. Triển lãm “Sắc màu tháng 5” làm lắng lại chút nắng hè bằng sự dịu dàng, điềm tĩnh trong những cung bậc tình yêu của giới họa sĩ Hải Phòng với thành phố quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những sắc màu của tình yêu quê hương