Những sắc màu trong “Mùa xuân đất nước”

Việt Hoàng 19/05/2020 17:10

Tác phẩm “Sóng và đá”, tranh màu nước của họa sĩ Nguyễn Phương Bắc.

Là họa sĩ của vùng biển Đồ Sơn, họa sĩ Nguyễn Phương Bắc mang đến triển lãm “Mùa xuân đất nước”, tác phẩm “Sóng và đá”. Đúng như tên gọi tác phẩm, “nhân vật” chủ đạo trong bức tranh là những con sóng bạc đầu ngoài khơi xa, theo gió xô vào bờ, đập lên các ghềnh đá. Bên cạnh đó là những cánh hải âu mải miết bay. Tuy nhiên, không đơn thuần là tác phẩm miêu tả thiên nhiên, thông qua “Sóng và đá”, tác giả muốn nói đến cuộc sống của những người dân miền biển: luôn khó khăn, đầy thách thức nhưng hứa hẹn những điều bí ẩn của biển khơi. Cũng miêu tả cuộc sống của những người dân miền biển, tác phẩm “Mưu sinh” hay “Bãi bồi” của họa sĩ Phạm Anh Tuấn lại khai thác góc độ khác. Thông qua những gam màu vàng sệt, quét đậm trên bức tranh, anh đi thẳng, trực diện vào đời sống của những người dân “ăn lộc” của biển trên bãi phù sa màu mỡ. Qua 2 bức tranh, người xem như thấy bóng dáng ông, cha mình trong đó: lam lũ, vất vả nhưng săn chắc, khỏe mạnh.

Cũng vẽ về thành phố quê hương, trong bức tranh “Đường vào Minh Tân”, họa sĩ Phạm Hoàng Hà sử dụng hai màu sắc đối xứng là xanh đậm và vàng cam khi miêu tả cây cối chung quanh, nhưng qua đó làm nổi bật cây cột điện với những chiếc loa làng đang hoạt động hết công suất. Chỉ bằng những nét phác thảo tưởng đơn giản, họa sĩ muốn nhấn mạnh hình ảnh “loa làng chống dịch” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ở vùng quê của thành phố Cảng. Hay trong tác phẩm “Bến tàu” khi đi vẽ trực họa tại xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên), Phạm Hoàng Hà như muốn ghim vào lòng người xem hình ảnh quê hương quen thuộc với vài ba chiếc tàu đánh cá trên bến vắng. “Mặc dù không hề có sự xuất hiện của con người nhưng xem hai bức tranh này, người xem có thể hình dung cuộc sống sinh hoạt đời thường của người dân ở mỗi làng quê”, anh Nguyễn Đức Thuận, sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ Bách Khoa cơ sở 2 vui vẻ cho biết.

Bên cạnh những tác phẩm vẽ về thành phố Cảng, với chủ đề “Mùa xuân đất nước”, các họa sĩ Hải Phòng còn mang đến người xem những góc nhìn mới về phong cảnh các vùng quê khác. Nổi bật là tác phẩm “Đêm”, tranh màu nước của họa sĩ Bùi Duy Khánh. Là người sử dụng nhuần nhuyễn chất liệu màu nước, trong tác phẩm của mình, họa sĩ tả thực mà như ảo không gian yên tĩnh, lung linh, thơ mộng, đẹp đến nao lòng vùng quê Tây Bắc với ánh trăng sáng tràn lên những thửa ruộng, lấp lánh trên những cành hoa xoan. Cũng vẽ về Tây Bắc nhưng trong tác phẩm “Nhớ Mai Châu”, họa sĩ Phạm Anh Tuấn lại ghép 3 tranh thành một, với không gian núi rừng buổi sáng sớm mờ sương, buổi trưa nắng vàng rực rỡ và buổi chiều muộn với khói lam chiều bảng lảng. Qua tác phẩm này, người xem càng khâm phục họa sĩ trẻ bởi khả năng làm chủ chất liệu sơn dầu và độ “chín” khi sử dụng kỹ thuật tả thực...

Cũng tại triển lãm này, bên cạnh các họa sĩ quen thuộc, người xem còn “gặp gỡ” những gương mặt mới của mỹ thuật Hải Phòng. Đó là họa sĩ Dương Thu Thương, người con của Hải Phòng hiện là giảng viên Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp, với tác phẩm sơn dầu “Phong cảnh”; Nguyễn Thùy Nga, giáo viên Trường tiểu học Bạch Đằng (quận Hồng Bàng) với tác phẩm “Chiều Tây Bắc” hay họa sĩ tự do Bùi Anh Hào, với bức tranh cánh đồng lúa chín... Là người kết nối và tuyển chọn 40 tác phẩm của 14 họa sĩ trẻ tham gia triển lãm tranh “Mùa xuân đất nước”, họa sĩ Lê Văn Lương (Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố) nhận xét: “Những người tạo nên phòng tranh đẹp này phần lớn đều trẻ, đang ở độ tuổi rực rỡ trong sáng tạo. Họ lại mê đắm nghề, thích khám phá các vùng đất mới khi cùng tham tham dự các chuyến đi thực tế sáng tác và sẵn sàng góp ý, hỗ trợ, nâng đỡ nhau”.

Việt Hoàng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những sắc màu trong “Mùa xuân đất nước”