Những sắc màu tuổi thơ

Thương Thương 11/11/2020 16:10

(HPĐT)- Bắt đầu bằng những múi bưởi cong mình ghép thành chú gấu bông màu trắng xanh ngọt ngào. Những ống bỏng giòn tan. Những hạt ngô rang đậm đà mặn ngọt. Thêm những chiếc bánh bỏng cơm dính bằng đường. Những bát chè đậu xanh sóng sánh. Những trái ổi tròn căng... cứ thế đầy cơi trên chiếc mâm cơm tròn trĩnh. Chỉ cần mẹ cho phép, hai anh em lao vào “chiến đấu”. Mặc người lớn ngồi ngắm trăng, sao mà bàn con nước cao, nước thấp ngày mùa.

(ảnh minh họa)

Nhận được cái gật đầu nhẹ của mẹ, vậy là hai đứa phóng như bay theo tiếng trống vang dội ở góc xóm. Vừa len vào vòng trong, nhận ra cái dáng mảnh khảnh gầy gò của anh cả Nam thùng thình trong bộ quần áo nâu ra đồng của bố, thắt eo bằng dây chuối ra dáng anh Tôn Ngộ Không múa gậy. Chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không vừa khít khiến phần nhập vai của anh rất lôi cuốn. Nhưng đáng chú ý và gây tiếng cười rộ với mỗi hành động cử chỉ của mình chính là anh Trư Bát Giới. Từ việc “lão Trư” giả vờ ngã rồi ôm bụng đến cái điệu cầm quạt mo xin tiền chủ nhà. Bụng lép, dây buộc không chặt thỉnh thoảng cái bụng mỡ nhồi bằng bối quần áo lại rơi ra, bọn trẻ lại được trận cười nghiêng ngả. Tiền thì chỉ đủ đi nổ bỏng từ mớ gạo xin được, còn chiến lợi phẩm chính là những quả bưởi, gói kẹo, gói bánh... nhưng đủ để cả lũ trẻ từ nhân vật chính đến “công chúng” cổ vũ có được một đêm hội làng vui vẻ, sung túc và đủ đầy.

Đêm càng khuya, trăng càng sáng, hội càng vui. Những mảng giấy màu được cắt dán tranh thủ sau khi học xong bài. Những món đồ chơi được làm từ vỏ bao thóc mà xin mẹ gần “gãy lưỡi” mới được. Tất cả như được gói gọn, ủ lại giữa trời đất, mang theo cả những tiếng cười hồn nhiên nhất. Những tàn lửa vừa tắt. Những bước chân theo trăng trở về nhà.

Bây giờ, mọi thứ đều đủ đầy để mua bán. Chỉ cần ra đầu phố, có cả thế giới đồ chơi. Nhưng không còn là đứa trẻ năm nào. Ai đó vừa kịp quên đi cảm giác háo hức và chờ đợi nhưng vẫn nhớ những mảng sắc màu rực rỡ năm đó... Để nhận ra, hội làng là một “cầu vồng” rực rỡ nhất với trẻ thơ... 

Thương Thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những sắc màu tuổi thơ