![]()
Thấy đoàn người cười nói rôm rả rời nhà anh Hùng chị Nga, ông Tình hàng xóm hỏi thăm:
- Cô chú hôm nay có khách ở quê ra chơi hay sao mà đông vui thế?
Vừa dọn bàn, chị Nga đon đả:
- Bác vào nhà chơi ạ. Đấy là đoàn cán bộ lãnh đạo và đại diện Công đoàn công ty tới thăm, tặng quà, động viên gia đình dịp cuối năm. Bác cũng biết đấy, nhà em bị tai nạn trong lúc làm việc, sau khi điều trị bình phục, trở lại công việc nhưng khả năng lao động bị suy giảm nhiều, năng suất không còn cao, thu nhập cũng giảm nên đời sống gặp khó khăn. Dịp cuối năm nào, Công đoàn, lãnh đạo công ty cũng bố trí tới nhà thăm, động viên, tặng quà.
Ông Tình vui vẻ:
- Ái chà, công đoàn, doanh nghiệp quan tâm thế này, người lao động cũng thêm ấm lòng cô chú nhỉ. Đúng là quà Công đoàn, toàn những món đồ thiết thực, gia đình nào cũng cần dùng, cần mua dịp Tết đến, Xuân về. Nào gạo, nào mắm, nào mỳ chính, bánh kẹo...
Anh Hùng phấn khởi:
- Cả tiền mặt nữa bác. Mà không chỉ thăm hỏi, tặng quà, các cấp Công đoàn còn có nhiều hoạt động thiết thực khác để người lao động được đón Tết an vui, đầm ấm. Hôm trước ở công ty em, mọi người thông báo là ngoài khoản thưởng Tết theo thỏa ước lao động giữa doanh nghiệp và người lao động, năm nay, Công đoàn công ty còn tham mưu ban lãnh đạo có thêm phần thưởng vượt năng suất cho những người tích cực làm việc, mang lại nhiều lợi ích cho tập thể. Với những lao động có hoàn cảnh khó khăn, doanh nghiệp có thêm các khoản trợ cấp, trao quà tại buổi tiệc tất niên ở cơ quan. Người ở tỉnh xa về quê ăn Tết được lập danh sách để tặng vé xe, đi các chuyến xe miễn phí chở về nhà. Nói thật với bác, những ngày cuối năm, nghe thông tin tích cực về chuyện lương thưởng, đãi ngộ như thế, người lao động nào mà chẳng phấn khởi và thêm hăng say làm việc.
Ông Tình hồ hởi:
- Công nhân cả năm làm lụng vất vả, cũng là mong cuối năm gia đình đón Tết tươm tất. Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, nên việc chăm lo Tết cho công nhân, lao động thành truyền thống. Con dâu nhà tôi cũng là cán bộ công đoàn ở một doanh nghiệp trong Khu kinh tế. Từ cả tháng nay, thấy cháu nó tất bất đủ việc, lên chương trình, kế hoạch, lập, rà soát danh sách người lao động trong diện quan tâm, trợ cấp để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết. Chứng kiến anh chị vui mừng, cảm động thế này khi được Công đoàn quan tâm, động viên, tôi cũng thấy nỗ lực của những cán bộ công đoàn như con dâu tôi không uổng phí.
- Vâng, chúng em cảm ơn tổ chức Công đoàn, cũng không quên cảm ơn cán bộ Công đoàn và cả gia đình, người thân của họ. Nếu không có sự ủng hộ của gia đình, có lẽ cán bộ Công đoàn sẽ rất khó để đi sớm về khuya, sâu sát kịp thời tình hình đời sống, tâm tư, hoàn cảnh của từng người lao động. Mỗi hỗ trợ, mỗi phần quà đến tay công nhân dù giá trị thế nào cũng đều chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, động viên của Công đoàn và cả cộng đồng. Với tình cảm như thế, tất cả đều phấn khởi, cùng nỗ lực lao động, làm việc để thành phố ngày một phát triển, bác nhỉ.