Gần 200 suất cơm ấm nóng mỗi ngày được phát miễn phí đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Cảng từ quán cơm nhỏ mang tên “Quán cơm 0 đồng”. Mỗi suất ăn vừa đủ dinh dưỡng và ấm áp yêu thương được tạo nên từ nhiều tấm lòng tử tế.
Chỉ với diện tích 20 m2, đều đặn từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần, quán cơm trên con phố nhỏ Phạm Bá Trực, quận Hồng Bàng, Hải Phòng là địa chỉ quen thuộc cung cấp hàng nghìn bữa ăn chất lượng đến những người có hoàn cảnh khó khăn của thành phố.
Hành trình “bén duyên” với sự tử tế
Thành lập từ năm 2016 với nhiều tên gọi khác nhau, quán cơm là tâm huyết của chị Nguyễn Thị Dung (Việt Kiều Đức – nhân vật tiêu biểu của “Việc tử tế”) và chị Huệ. Ý tưởng mở quán cơm thiện nguyện đến với chị Dung hết sức tự nhiên. Trong một lần vào thành phố Hồ Chí Minh, chị bắt gặp chuỗi quán cơm nụ cười 2000 đồng. Ý tưởng hình thành quán cơm từ thiện tại Hải Phòng của chị Dung được hiện thực hoá khi gặp chị Huệ - người đồng sáng lập quán cơm. Ban đầu, quán cơm bán với giá 5000 đồng/suất. Sau 3 năm hoạt động, với sự "chung tay góp sức" của các nhà hảo tâm, quán cơm thực hiện được mục tiêu trao từng suất cơm miễn phí đến những người có hoàn cảnh khó khăn.
Những khách hàng đặc biệt của quán cơm hầu hết là người vô gia cư, công nhân lao động từ các tỉnh, thành phố lân cận, trẻ mồ côi không nơi nương tựa tại Hải Phòng. Bà Vũ Thị Sâm là một trong những khách hàng quen thuộc của quán. Ở tuổi bát tuần, bà Sâm sống một mình, 3 con của bà đều đã qua đời vì ung thư và tai nạn giao thông. Niềm vui giản đơn của bà Sâm xuất phát từ bữa cơm ngon do chính tay những người xa lạ gửi tặng. Chia sẻ về những khách hàng của mình, chị Đặng Minh Phương, quản lý quán cơm “0 đồng” xúc động: “Mặc dù không biết rõ hoàn cảnh của từng người nhưng chỉ cần nhìn vào bộ quần áo không được lành lặn, xe đạp chất nhiều đồ cũng thể hiện công việc của họ. Có thể tên của từng người, quán chưa nhớ hết nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng của họ là nhận ra ngay vì đều gắn bó 6, 7 năm rồi”.
.jpg)
.jpg)
Dáng vẻ quen thuộc của những người tới nhận cơm tại quán.
Những điều nhỏ bé phi thường
Từng đôi bàn tay gân guốc, từng bước chân run rẩy hay những ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc là hình ảnh chạm vào trái tim của bất cứ ai khi có mặt tại quán vào giờ phát cơm.
Ngay từ sáng sớm, bếp của quán đã đỏ lửa, tiếng lạch cạch của bát đũa, mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp khu phố như một nét đặc trưng của con đường nhỏ Phạm Bá Trực. Với mong muốn mang đến những bữa cơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng, thực đơn của quán được lên chi tiết và thay đổi liên tục. Đồng hành với quán từ những ngày đầu, bà Trần Thị Hoài – đầu bếp chính của quán cho biết: “Lúc mới bắt đầu, tôi cũng thấy bỡ ngỡ nhưng dần rồi quen tay, coi đó là một phần công việc của mình. Bản thân vốn yêu công việc nấu nướng, biết đến quán cũng là duyên, đồng thời việc mình làm xuất phát từ cái tâm nên không hề cảm thấy nặng nhọc”.
.jpg)

Mỗi ngày quán chuẩn bị hai bữa ăn chính dành cho những người đến nhận.
Lan tỏa những tấm lòng tử tế
Ngoài việc duy trì một ngày 2 bữa cơm, chị Dung còn cố gắng kết nối với các nhà hảo tâm thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện. Trong đó có chương trình hỗ trợ gạo giúp người già neo đơn và ủng hộ học phí 50 trẻ em mồ côi tại 5 quận, huyện trên địa bàn Hải Phòng gồm: An Lão, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình duy trì được hơn 6 năm. Đều đặn hằng tháng, quán cơm gửi 10 kg gạo và hỗ trợ mức học phí từ 500.000 đồng – 2.000.000 đồng đến những người khó khăn


Chương trình phát gạo miễn phí hằng tháng cùng nhiều món quà đến từ các nhà hảo tâm.
Bên cạnh những hoạt động thiện nguyện cố định, quán còn triển khai nhiều dự án khác như: Xây dựng trường học, ngôi nhà tình thương, hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo. Tính đến nay, chị Dung cùng các nhà hảo tâm xây dựng hơn 100 căn nhà và 15 trường học./.
Nguyễn Vũ Thanh Bình