“Những tấm ảnh là cách tôi thể hiện tình yêu với quê hương”

Linh Linh thực hiện 11/09/2019 15:05

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng. Ảnh: NSNA Tam Thái

- Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng! Chúc mừng anh với giải Nhất duy nhất của cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật lớn nhất từ trước đến nay của thành phố Cảng. Cảm xúc của anh tại thời điểm này?


- Tôi vẫn chưa hết xúc động khi nhận được thông tin mình là chủ nhân của giải Nhất cuộc thi. Theo thể lệ, có 7 giải Nhất dành cho 7 loại hình nghệ thuật, song sau khi công bố, chỉ có một giải Nhất với lĩnh vực Nhiếp ảnh. Đây là niềm vui của cá nhân tôi, cũng là niềm vui chung của những người hoạt động nhiếp ảnh. Vì đó là sự ghi nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và Hội đồng giám khảo đối với các tác phẩm mà chúng tôi dành nhiều tâm huyết để thực hiện.


- Bộ ảnh tham gia cuộc thi của anh bao gồm 45 tác phẩm. Đây có lẽ là bộ ảnh với số lượng ảnh nhiều nhất mà anh từng tham gia dự thi ở những cuộc thi về nhiếp ảnh?


- Đúng là như vậy. Tôi tham gia nhiều cuộc thi nhiếp ảnh của thành phố, khu vực, toàn quốc và quốc tế. Nhưng các bộ ảnh tôi gửi đi dự thi nhiều nhất cũng chỉ 15 tấm. Bộ ảnh “Hải Phòng – Khát vọng vươn lên” với 45 tác phẩm là bộ lớn nhất được tôi mang đi dự thi ở cuộc thi lần này.


- Anh muốn gửi gắm thông điệp gìqua bộ ảnh?


- Như chủ đề của cuộc thi là “Hải Phòng – Khát vọng vươn lên”, tôi muốn qua 45 bức ảnh thể hiện mọi sự phát triển đột phá của Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch… Tôi muốn chuyển tải thông điệp qua từng bức ảnh, sự cởi mở, hào sảng của người đất Cảng, các cơ chế thông thoáng, rộng mở chào đón các nhà đầu tư trong nước – quốc tế của những người đứng đầu thành phố, cả những tiềm năng du lịch của Hải Phòng nữa.


- Có thể nhận thấy phần lớn những bức ảnh của anh tập trung đặc tả con người, trong đó có người Hải Phòng và bạn bè trong nước, quốc tế. Để thực hiện được bộ ảnh này, chắc anh phải dành nhiều thời gian để đi thực tế sáng tác?


- Nói là dành nhiều thời gian cũng đúng. Với tôi, chụp ảnh và sáng tác ảnh là niềm đam mê hằng ngày. Chiếc máy ảnh là “vật bất ly thân” lúc nào tôi cũng mang theo bên người. Để tình cờ gặp tứ ảnh ưng mắt là tôi có thể ghi lại ngay. Trong nhiếp ảnh, quan trọng nhất và khó nhất chính là bắt được khoảnh khắc. Tôi may mắn vì có được những khoảnh khắc ấy giúp các bức ảnh của tôi chân thực, gần gũi với cuộc sống và gắn với con người. Tôi sáng tác mỗi ngày và cũng cộng tác với nhiều cơ quan báo chí, tham gia nhiều cuộc thi ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật. Riêng bộ ảnh này, tôi thực hiện đúng như quy định của thể lệ chụp trong năm 2018, cũng là thời điểm Hải Phòng hội tụ được nhiều nhất những đánh dấu bứt phá trên tất cả các lĩnh vực.


- Đó có phải lý do anh chọn tới 45tấm ảnh để tham gia cuộc thi này?


- Với những đổi thay của Hải Phòng, một tấm ảnh hay vài tấm ảnh không thể chuyển tải hết. Với 45 bức ảnh dự thi tôi cũng mới chỉ ghi lại được phần nào những bứt phá của Hải Phòng. 45 bức ảnh tuy nhiều nhưng chưa đủ để chuyển tải hết được những gì mà chủ đề cuộc thi này hướng tới. Song tôi hy vọng qua bộ ảnh này sẽ phần nào phản ánh toàn diện hơn về Hải Phòng chuyển mình trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa hiện nay. Quan trọng hơn cả, toàn bộ nhân vật và hình ảnh trong tác phẩm của tôi đều là người thật, việc thật.


- Được biết, anh không sinh ra ở Hải Phòng nhưng phần lớn thời gian anh sinh sống và sáng tác tại Hải Phòng. Đề tài sáng tác của anh cũng chủ yếu là đất và người Hải Phòng. Đó có phải là cách anh thể hiện tình yêu với quê hương thứ hai?


- Quê quán tôi ở Thanh Oai, Hà Nội. Song tôi được sinh ra, lớn lên, rồi sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Hải Phòng với tôi là ruột thịt, là quê hương, là chính tôi. Tôi yêu từng con người, địa chỉ, vùng đất của thành phố. Vì thế, trong mỗi bức ảnh của mình tôi đều muốn thể hiện tình yêu ấy.


- Cảm ơn anh và chúc anh ngày càng có nhiều tác phẩm ảnh đẹp về thành phố quê hương!

NSNA Vũ Dũng (tên đầy đủ Phạm Vũ Dũng), sinh năm 1954. Quê quán: Thanh Oai, Hà Nội. Hiện sinh sống tại số nhà 14/7 phố Lạch Tray, Hải Phòng. NSNA Vũ Dũng, nguyên là phóng viên của Báo Hải Phòng có hơn 35 năm cầm máy, hơn 300 giải thưởng ảnh trong nước, quốc tế; được phong tước hiệu GOLD (EVAPA/GOLD) của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; là nghệ sĩ duy nhất được phong tước hiệu AFIAP của Hải Phòng cho đến nay.

Linh Linh thực hiện
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Những tấm ảnh là cách tôi thể hiện tình yêu với quê hương”