Những tâm hồn thơ không tuổi

Linh Chi 17/06/2019 11:24

(Đọc tập thơ “Sóng Bạch Đằng” – Nhà xuất bản Hải Phòng 2019)

Tập thơ “Sóng Bạch Đằng” xuất bản kỷ niệm 40 năm thành lập Câu lạc bộ Bạch Đằng.

Những khúc ca thơ về “mái nhà chung"

Khi đọc những tập thơ của các hội viên CLB Bạch Đằng, người đọc cảm nhận tình yêu thơ trong trẻo, nhẹ nhàng, đôi lúc pha chút dí dỏm của những người từng điều hành, quản lý các cơ quan, đơn vị của thành phố. Sẽ không ai nhận ra bóng dáng của những cán bộ lãnh đạo, nay hoàn thành nhiệm vụ và tham gia sinh hoạt ở “mái nhà chung” là CLB Bạch Đằng. Trong thơ của họ có nhạc, có không gian đầy sắc màu và âm thanh. Ý nghĩa hơn, một số bài như bức tranh vui vẻ về gia đình chung mang tên câu lạc bộ.

Như những câu thơ trong bài “Tình ta thắm mãi” của tác giả Nguyễn Quốc Khánh. Bài thơ được sáng tác mừng CLB Bạch Đằng 40 Xuân: “Bốn mươi xuân tròn – câu lạc bộ/ Bốn mươi xuân, duyên nợ cùng thơ/ Bốn mươi xuân ấy – bây giờ/ Trang thơ tình nghĩa, trang thơ cuộc đời”. Đấy, mở đầu bản tổng hợp về hoạt động của mái nhà chung của một thành viên CLB vui như thế đấy. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu thôi. Còn nữa những câu thơ nhắc đến tình cảm giữa người với người, giữa những hội viên CLB với nhau. Và chắc rồi, giữa những hội viên yêu thơ với thi ca nữa. “Năm tóc bạc tháng da mồi/ Tình người mãi sáng, cây đời mãi xanh/ Ta tìm về ước mơ xanh/ Với quê ta – đất Hải Tần – ngàn xưa/ Nỗi niềm gửi gắm vào thơ/ Đưa ta về lại bến bờ - nhớ - quên/ Ta đi từ đất đi lên/ Ta vượt từ biển, vượt lên làm Người…”.

Còn trong bài thơ “Từ Trường Sa đến Bạch Đằng”, tác giả Phạm Trung Nhân lại vẽ lên ngôi nhà chung của các thành viên CLB theo góc tiếp cận khác. Bài thơ như đưa người đọc đi từ những vùng đất tiền tiêu, thiêng liêng của Tổ quốc để gắn với lịch sử đấu tranh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Gắn Bạch Đằng với Trường Sa để thêm một lần khẳng định từng tấc đất, sải biển của Việt Nam là của nhân dân Việt Nam: “Từ Trường Sa đến Bạch Đằng/Những địa danh của hùng thiêng dân tộc/Là biểu tượng của tinh thần yêu nước/Niềm tự hào lịch sử bốn ngàn năm/Từ Trường Sa/đến với Câu lạc bộ Bạch Đằng/ những ngày đầu tiên rời xa quân ngũ/để mỗi sớm đón nắng về rực rỡ/ là rộn rã tiếng cười/nồng ấm những vòng tay/ngôi nhà chung của những người cao tuổi/ Nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ hằng ngày…”.

Trong những bài thơ viết về câu lạc bộ của các hội viên tâm huyết, hiện lên là hình ảnh quây quần, sum họp ấm cúng mỗi ngày. Họ cùng nhau đọc thơ, cùng nhau chơi cờ, rồi ôn lại những kỷ niệm trong chiến trường, trong khi còn công tác… Giản dị vậy nhưng hội tụ trọn vẹn ý nghĩa của “mái nhà chung” được xây dựng nên bởi các thành viên CLB Bạch Đằng.

Sân chơi ươm những hồn thơ

Nếu không có sân chơi hội tụ những tâm hồn yêu thơ trong CLB Bạch Đằng, hẳn sẽ không có 6 tập thơ “Sóng Bạch Đằng” được xuất bản, gửi tới công chúng yêu thơ suốt 40 năm nay. Đến tập thơ thứ 6 này, người yêu thơ nhận ra rất nhiều thành viên CLB Bạch Đằng mang tâm hồn thơ không tuổi. Họ tìm thấy cảm xúc khơi gợi tứ thơ từ thiên nhiên, cây cỏ, từ con người và mảnh đất quê hương nơi họ sinh ra, lớn lên. Và cả những địa danh, điểm đến nơi từng dừng chân trong những chuyến công tác, giao lưu, tìm hiểu… Ở đâu có chất liệu tạo nên thơ, họ sẽ nhặt về, gom lại, kéo thành tơ để dệt nên những bài thơ giản dị mà thật gần gũi.

Như lời hẹn của tác giả Đinh Quốc Ái trong bài “Tìm em”: “Vượt chặng đường dài anh đi tìm em/ Từ Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẵng/ Vào thành phố Hồ Chí Minh giữa mùa rực nắng/ Về Cần Thơ khi hoa trái đầy cành/ Đi tiếp chặng đường bát ngát đồng xanh/ Rẽ sóng lớn anh tìm em quê đảo/ Biển biếc trời xanh nhuộm pha màu áo/ Tàu cập bến rồi sóng nước xôn xao/ Đến đảo Ngọc này ta sẽ gặp nhau”. Hay chút lãng đãng trong bài “Mơ chiều” của tác giả Lê Thị Tâm Chung: “Ta nhởn nhơ ngắm hoàng hôn chợt tím/ Chiều không em, mây và gió lang thang/ Tình chưa thắm bởi trước em câm nín/ Giấu yêu thương nghe tim hát nhẹ nhàng…”. Hoặc gặp cảm xúc vỡ òa trong bài “Chiều Hải Vân” của tác giả Trần Công Đường: “Có khoảnh khắc bồng bềnh trong góc lặng/ Đã đôi lần ta mang nợ Hải Vân/ Ao ước mãi/ Bỗng chiều nay qua đấy/ Núi tần ngần/ Sóng biếc dưới chân đèo/ Một giai điệu mênh mông…”.

Mỗi bài thơ mang âm điệu khác nhau. Có bài mộc mạc, chân thành về đề tài cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của những hội viên trong CLB, có bài ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên, phong cảnh quê hương… Tất cả cùng góp lại để làm nên tập thơ đa dạng về bút pháp, phong phú về đề tài và những câu thơ đầy màu sắc và âm điệu.

Xin được mượn bài thơ “Câu lạc chúng tôi mang tên: Bạch Đằng” của tác giả Dương Thanh Lượng để kết lại bài viết này. Toàn bài thơ như bản tóm lược vui giới thiệu trọn vẹn và đầy đủ về mái nhà chung mang tên CLB Bạch Đằng:

Câu lạc bộ chúng tôi

Mang tên: Bạch Đằng

Toàn những người đầu bạc

Qua một thời hòa bình

Qua một thời trận mạc

Và một thời bề bộn những lo toan…!

Câu lạc bộ chúng tôi

Tựa như đại gia đình

Tựa như gian tổ ấm

Mùa đông: bớt lạnh

Mùa hè: đỡ oi

Tuổi 60, tuổi 90

Cười vui như lớp trẻ


Tổ văn nghệ, dưỡng sinh toàn những bà đẹp thế!

Uyển chuyển vòng quanh

Lúng liếng ngất ngây

Lời ca ngọt ngào, hùng tráng

Tổ bóng bàn, quần vợt, cầu lông

Với cú đập, cắt, tạt xuất thần

Cờ tướng, tổ tôm điều pháo, dàn quân kỳ bí.

73 tổ hội viên sâu tình, nặng nghĩa

Thăm hỏi lúc ốm đau

Viếng, đưa khi qua đời…

Họp mặt chung vui mùa xuân chúc thọ

Và những buổi nghe chuyên đề, thời sự

Mở mang kiến thức

Trau dồi tính nhân văn…

Sân chơi ngoài trời đẹp tựa công viên

Trong nhà trang nghiêm phòng truyền thống

Có khoảng lặng để tâm hồn bay bổng

Cho tổ thơ chắt mật ngọt dâng đời!

Câu lạc bộ chúng tôi

40 năm – Một chặng đường

Thắm hồng trang sử

Như sắc hoa phượng đỏ

Như màu cờ tôi yêu!

Câu lạc bộ chúng tôi

Mang tên: Bạch Đằng

Một dòng sông

Một cửa biển Hải Phòng.


Linh Chi
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những tâm hồn thơ không tuổi