(HPĐT)- Từ Dự án “My school - Mái trường của em” xây dựng 30.000 ngôi trường của Nhóm Thiện nguyện Hoa Phượng, đến những ngôi trường yêu thương do Quán cơm thiện nguyện, Câu lạc bộ kết nối yêu thương Hải Phòng…, những ngôi trường dần được hình thành, giúp học sinh vùng cao có nơi học tập để ngày mai có tương lai tươi sáng hơn.

Nhóm thiện nguyện Hoa Phượng tổ chức khánh thành Trường mầm non Dền Thàng, xã Rào San, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu).
Những ngôi trường yêu thương
Đến hẹn lại lên, bắt đầu năm học mới, các nhóm thiện nguyện Hải Phòng cùng hướng về học sinh vùng cao bằng cả tấm lòng của mình. Đại diện Quán cơm thiện nguyện (số 4, phố Phạm Bá Trực, quận Hồng Bàng), chị Nguyễn Thị Thùy Dung đang gấp rút kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay xây dựng phòng học Trường mầm non số 2 Sá Tổng với diện tích 45 m2 và công trình phụ. Dự kiến trường khởi công vào cuối tháng 11-2021 với kinh phí xây lắp khoảng 120 triệu đồng. Theo thông tin từ Ban giám hiệu Trường mầm non số 2 Sá Tổng, ngôi trường được người dân địa phương và giáo viên xây dựng cách đây 10 năm. Các lớp học nhà gỗ tạm bợ, bạt quây chung quanh cho khỏi mưa nắng hắt dột, nền đất ẩm thấp. Bởi đời sống người dân nơi đây vẫn còn rất khó khăn, trong đó hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, nghề nghiệp chủ yếu làm nương, nên nếu không có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm thì cô, trò rất khó khăn trong việc học tập vì ngôi nhà xuống cấp trầm trọng. Trước đó, năm 2020, Quán cơm thiện nguyện kết nối Hiệp hội Đài Loan tại Việt Nam chi nhánh Hải Phòng và hàng trăm nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để xây dựng Trường mầm non thôn Ná Sâu, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) với 2 phòng học, tổng diện tích 77 m2, xây bằng gạch bê tông, lợp mái tôn, lát gạch hoa, làm sân bê tông với diện tích 30 m2, tổng kinh phí 250 triệu đồng.
Nhớ lại kỷ niệm xây Trường mầm non tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) năm 2018, thành viên Câu lạc bộ kết nối yêu thương Hải Phòng ở xã Đại Hà (huyện Kiến Thụy) cho biết: Đây là điểm trường đang xuống cấp trầm trọng, lại ở vùng sâu. Các thành viên phải vượt qua quãng đường gần 20 km mà chiều rộng chưa đến 1 m, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm… để đến trường. Thế nên, việc xây dựng sẽ khó khăn rất nhiều, từ việc tập kết nguyên vật liệu đến thiết kế, thi công. Nhưng từng làm thiện nguyện nhiều năm liên tiếp tại đây, thấy được tình hình khó khăn của trường, Câu lạc bộ kết nối yêu thương Hải Phòng kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay xây trường. Để rồi, ngôi trường khang trang được khánh thành với niềm vui của các cô giáo, các em học sinh và người dân trong bản. Dự kiến vào tháng 11- 2021, Câu lạc bộ kết nối yêu thương Hải Phòng kêu gọi tấm lòng các nhà hảo tâm chung tay sửa, thay mái Trường mầm non Háng Chua, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên).
Cùng đồng hành lâu nhất trong chương trình xây trường tặng học sinh vùng cao là dự án “My school- Mái trường của em” xây dựng 30.000 điểm trường của Nhóm thiện nguyện Hoa Phượng do chị Nguyễn Thị Dung, ở xã Lê Lợi (huyện An Dương) là trưởng nhóm. Cán bộ hỗ trợ mạng lưới tình nguyện quốc gia tại Trung tâm tình nguyện quốc gia, Chủ nhiệm dự án “Ánh sáng núi rừng- Mỗi năm một ngôi trường cho trẻ vùng cao” Hoàng Hoa Trung cho biết: Nhóm thiện nguyện Hoa Phượng là một trong nhóm mạnh của cả nước vì kết nối xây dựng được nhiều ngôi trường thực sự ý nghĩa đối với học sinh vùng cao. Bắt đầu triển khai từ năm 2017 đến nay, nhóm kết nối các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước xây dựng hàng chục ngôi trường mầm non và tiểu học. Thêm nữa là Câu lạc bộ tình nguyện Bồ Câu Trắng do chị Vũ Thị Thùy (huyện Kiến Thụy) thuộc mạng lưới tình nguyện quốc gia cùng chung tay trong dự án “Ánh sáng núi rừng- Mỗi năm một ngôi trường cho trẻ vùng cao”.
Nỗ lực chung tay
Trưởng Nhóm thiện nguyện Hoa Phượng, Nguyễn Thị Dung cho biết: Dự án 30.000 ngôi trường còn một quá trình rất dài đòi hỏi sự bền bỉ và nhiệt tâm của các tình nguyện viên. Cùng với đó, là sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm mà phần lớn là những công nhân, lương tháng vừa đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày, nhưng họ bớt đi sự đủ đầy của mình để cùng gom góp kinh phí giúp đỡ những đứa trẻ có một ngôi trường mới, có môi trường học tập tốt hơn. Điều đó tạo rất nhiều động lực cho các thành viên trong nhóm.
Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cửa hàng phải thường xuyên đóng cửa nhưng biết được chương trình hỗ trợ xây Trường mầm non số 2 Sá Tổng, chị Nguyễn Thị H. vẫn gửi chút tấm lòng của mình góp cùng Quán cơm thiện nguyện xây trường tặng các em học sinh. Chị H. chia sẻ: Tôi từng theo nhiều đoàn đi thiện nguyện vùng cao nên hiểu cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn, nhất là các em học sinh thường xuyên phải nghỉ học để kiếm sống. Những ngôi trường thì tạm bợ, chật chội và không an toàn. Thế nên, của ít lòng nhiều, có nhóm phát động xây trường là tôi muốn chung tay hỗ trợ.
Mỗi nhóm từ vài ngôi trường đến hàng chục ngôi trường với số tiền hàng trăm triệu đồng, người làm thiện nguyện đất Cảng hướng đến vùng cao với hành trình thiện nguyện hàng chục năm, với tâm niệm mong sao các em có điều kiện học tập để cuộc sống mai này tốt đẹp hơn./.
bài: Trúc Lâm - Ảnh: NGUYỄN THẮNG