(HPĐT)- Hơn 1 năm từ khi bắt đầu xảy ra dịch bệnh COVID-19, Việt Nam với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao những biện pháp ngăn chặn, ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch lây lan. Các y, bác sĩ Hải Phòng nơi tuyến đầu chống dịch không ngừng nâng cao trách nhiệm, sẵn sàng vào vùng dịch và chi viện thành phố bạn để bảo đảm dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng. Họ là những “thiên thần áo trắng” luôn hy sinh vì sức khỏe nhân dân, nêu cao tinh thần “Thầy thuốc như mẹ hiền” mà Bác Hồ dành tặng ngành y toàn quốc. Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, xin được gửi lời tri ân tới các anh, các chị - những “thiên thần áo trắng” của Hải Phòng không quản ngày đêm, dành tâm sức để giữ sức khỏe người dân đất Cảng.
.jpg)
Chiều 30 Tết Tân Sửu 2021, bác sĩ Đỗ Thị Hằng, Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình tại khu cách ly y tế cơ sở 2.
.jpg)
Còn trẻ, thiếu kinh nghiệm lại được nhận nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, nhưng bác sĩ Đỗ Thị Hằng không nản lòng, đầy nhiệt huyết với công việc đang làm.
.jpg)
Bác sĩ Bệnh viện Kiến An trực tiếp người bệnh tại khu vực khám bệnh bảo đảm an toàn phòng, chống COVID-19.
.jpg)
Nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch luôn được các y, bác sĩ thuộc nằm lòng. Thông điệp “5K” thường xuyên được nhắc nhở với người bệnh và người nhà để bảo vệ mình và cộng đồng.
.jpg)
Những “chiến sĩ” áo trắng càng vừa là người chăm sóc, vừa là tư vấn viên thường xuyên khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. (Ảnh chụp tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Kiến An).
.jpg)
Cán bộ y tế làm công tác xét nghiệm ở trong phòng kín, trực tiếp tiếp xúc với mẫu bệnh phẩm, suốt ngày luôn trong trang phục phòng dịch. (Ảnh chụp tại phòng PCR Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp).
.jpg)
Cán bộ y tế phân loại các mẫu bệnh phẩm để đưa vào phòng xét nghiệm. (Ảnh chụp tại phòng PCR Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp).

Cán bộ y tế tiếp đón người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế hướng dẫn người đến khám kê khai y tế.

Những “thiên thần áo trắng” tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh nơi ra, vào thành phố góp phần giữ thành phố bình yên. (Ảnh chụp các Nhân viên Y tế đang thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế tại chốt xã An Hòa, huyện An Dương nơi tiếp giáp với xã Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Không lơ là để bảo vệ mình và bình yên với người dân thành phố là trận chiến quyết liệt của những “chiến sĩ” nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế dự phòng thực hiện pha hóa chất để tiến hành phun khử khuẩn toàn thành phố.

Cán bộ y tế lấy mẫu và thực hiện các bước xét nghiệm nhanh giúp khoanh vùng kịp thời tránh dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. (Ảnh chụp tại phòng PCR Trung tâm Y tế dự phòng).

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân khai báo y tế và đo thân nhiệt ngay tại cổng các bệnh viện giúp phân loại người bệnh, tránh lây chéo. (Ảnh chụp tại Bệnh viện An Lão).

Bệnh viện sẽ là nơi có nguy cơ cao nếu như việc thực hiện đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn khi tiếp xúc với mọi người không thực hiện nghiêm chỉnh.

Đoàn bác sĩ, điều dưỡng của Hải Phòng chi viện cho thành phố kết nghĩa Đà Nẵng trong trận chiến với COVID-19 năm 2020.

Các “thiên thần áo trắng” vững vàng tham gia tuyến đầu, gửi lại con thơ nơi hậu phương để yên tâm “tiếp lửa” hỗ trợthành phố Đà Nẵng chiến thắng đại dịch.

Những “chiến sĩ” áo trắng làm nhiệm vụ trong khu cách ly y tế - nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất (Ảnh chụp trong khu cách ly y tế tập trung cơ sở 1 Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp).

Những “’chiến sĩ” áo trắng thực hiện lấy máu bệnh phẩm để xét nghiệm người có nguy cơ cao (Ảnh chụp trong khu cách ly y tế tập trung cơ sở 1 Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp).