Những vần thơ kể cổ tích đêm trăng

28/09/2023 12:11

(HPĐT)- Trong thơ có tiếng trống tùng dinh rộn ràng, có ánh sáng lấp lánh huyền ảo đầy màu sắc từ những chiếc đèn ông sao, ánh trăng, ông sao… Trong thơ có bao câu chuyện cổ tích đêm trăng được kể qua vần, qua điệu. Cách kể của mỗi tác giả đều khác nhau với những góc nhìn riêng về đêm hội trăng rằm. Nhưng tất cả lại gặp nhau ở tinh thần vui tươi, lạc quan trong trẻo dành tặng lứa tuổi thần tiên trong ngày Tết Trung thu đầy ý nghĩa.

HPCT

Trung thu tuổi thơ

Nguyễn Lê Ái Ngọc

Trung thu tuổi thơ tôi

Lòng bồi hồi mãi nhớ

Ba má đưa xuống phố

Cho lựa chọn lồng đèn.

Hai chị em bon chen

Vì loại nào cũng thích

Lồng đèn pin xoay tít

Có nhạc rộn ràng vui.

Loại giấy kiếng màu tươi

Hình dáng nhiều đa dạng

Khi đèn cầy thắp sáng

Lung linh đỏ, vàng, xanh.

Tết Trung thu an lành

Bánh nướng cùng bánh dẻo

Khen đôi tay khéo léo

Nặn bầy heo dễ thương.

Trăng sáng khắp nẻo đường

Tiếng múa lân rộn rã

Dù chị Hằng cao quá

Cố ngẩng đầu trông theo.

Tìm chú Cuội cheo leo

Bên gốc đa xa tít

Chú Cuội ơi có thích

Trung thu ở trần gian

Cháu gửi cá chép vàng

Lên trăng ngàn đón chú

Máy bay cháu có đủ

Mời chú xuống cùng vui.


Bé múa cùng trăng

Lê Việt Hùng

Tiếng trống rộn ràng

Trăng vàng sáng tỏ

Trẻ em xóm phố

Bày cỗ Trung thu.

Gió thoảng lời ru

Trong như tiếng mẹ

Niềm vui của bé

Đêm hội trăng rằm.

Chú Cuội xuống thăm

Tới từ cổ tích

Bé cười khúc khích

Nắm tay chị Hằng.

Bé múa cùng trăng

Cánh tay mềm dẻo

Mẹ khen bé khéo

Yêu thương nhất nhà.


Sự tích ông trăng

Hoài Khánh

Xưa mặt trời rất nghịch

Nhắm tịt mắt thành đêm

Dọa nạt bầy trẻ nhỏ

Về nhà ngủ mau lên.

Bỗng một ngày nổi hứng

Thương xót bầy trẻ con

Bà Đêm đẻ quả trứng

Ấp thành ông trăng tròn.

Chị Hằng và chú Cuội

Từ cổ tích hiện ra

Trăng đã già vạn tuổi

Trung thu vẫn vòi quà.

Rước đèn, múa sư tử

Cả làng em quay tròn

Khi đến giờ phá cỗ

Ông trăng còn lon xon.


Lồng đèn chia đôi

Ngô Nghĩa

Một mùa Trung thu ấy

Hai chú bé mồ côi

Được ngoại mua đèn giấy

Anh và em chia đôi.

Anh lớn, nhường em trước

Em cầm đèn tung tăng

Hai anh em mơ ước

Cùng bay lên chị Hằng.

Em xong rồi, anh nhé!

Đến lượt anh cầm đèn

Hai anh em vui vẻ

Bà tươi cười, ngợi khen.

Tiếng trống ếch vang lừng

Đêm trăng rằm mở hội

Phía đồng xa, chú Cuội

Cưỡi trâu về đón trăng.

Bà dọn cỗ, chia phần

Anh cũng nhường em trước

Chiếc lồng đèn mơ ước

Sáng lên lòng yêu thương.


Vui Trung thu

Vũ Thị Thanh Hòa

Bé theo đoàn rước khắp làng

Trung thu trăng sáng rộn ràng soi chung

Tùng dinh trống ếch theo cùng

Mẹ bày mâm cỗ kẹo vừng bánh đa.

Ổi dưa khế bưởi vườn nhà

Ngọt mềm con tép phù sa đắp bồi

Bạn bè chạy khắp sân chơi

Ba ba thả đỉa gió trời hòa đêm.

Ánh trăng rót xuống bên thềm

Ngọc lan nghiêng bóng êm đềm tỏa hương

Bát cơm gạo mới thân thương

Mùa màng lên tận phố phường dẻo thơm.

Trung thu đầm ấm sum vầy

Gợi bao thương nhớ đong đầy niềm quê.


Trung thu của bé

Ngô Trọng Nghĩa

Chiếc đèn ông sao

Xinh xinh năm cánh

Bé ngoan hiền nào

Ông Sao nhấp nhánh!

Trung thu của bé

Ông Sao đầy trời

Chị Hằng vui vẻ

Mời bé lên chơi.

Bé đi tàu lượn

Đây này, của anh !

Cả nhà vui sướng

Tàu bay nhanh nhanh !

Ngang qua chị Gió

Chị vẫy tay chào

Ngang qua chị Mây

Chị tặng bông thắm.

Ông Trăng tươi tắn

Luôn nhoẽn miệng cười

Chị Hằng ra đón

Bầu trời reo vui./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những vần thơ kể cổ tích đêm trăng