(HPĐT)- Năm mới về, lòng người rộn ràng với muôn vàn cảm xúc chờ đón khoảnh khắc chuyển giao mới - cũ. Một chút bồi hồi với ký ức đã qua. Những mong chờ, chào đón điều sắp tới. Đó là một góc quê bình yên, miền nắng mới, đêm cuối năm… Từng cảm xúc thơ gói lại những điều tốt đẹp của một năm qua, hào hứng, lạc quan, kỳ vọng may mắn, hạnh phúc sẽ đến trong năm mới. Để phấn khởi chào đón năm 2023 vừa về!
.jpg)
Ảnh: Thu Trang
HPCT
Xôn xao tháng Chạp
Tịnh Bình
Ngang trời chim lạ
Thả tiếng gọi mời
Nắng hồng e ấp
Nẻo đường hong phơi
Về thôi tháng Chạp
Bước chân rộn ràng
Chuyến xe giáp Tết
Chở lòng hân hoan
Trời thay áo mới
Đất thức mầm xuân
Tháng năm hò hẹn
Mắt sương trong ngần
Non tơ cỏ biếc
Cất lời vu vơ
Phất phơ gió mỏng
Xuân còn ngây thơ
Xôn xao tháng Chạp
Hương Tết thật gần
Về chưa én nhỏ
Đầy trời bâng khuâng...
Ca trù
Lê Việt Hùng
Chiều quê hửng tiếng trống chầu
Ngói đình in dấu đậm màu thời gian
Nắng vàng đính ở Tam quan
Tiếng tom tom chát ngập tràn hoàng hôn
Giọng em trong tựa suối nguồn
Buốt tê luyến xuống, gợi buồn láy lên
Đếm từng nhịp phách thân quen
Tôi say câu hát lãng quên tháng ngày
Phím đàn ai khéo so dây
Ngả nghiêng một ánh trăng gầy ngoài sân
Cung thanh rạo rực mùa xuân
Cung trầm lắng lại để gần bên nhau
Ưu phiền bỏ lại phía sau
Cho cây đàn đáy đượm màu quê hương
Dẫu xa cách mấy dặm đường
Nấc lòng ư hự nhớ thương mái đình.
Mùa xuân này đẹp quá!
Vũ Thạch
Mở cửa trước: Đào khoe chớm nụ
Mở cửa sau: Mai phủ hiên nhà
Xóm giềng rộn tiếng hát ca
Mừng anh lính trẻ qua nhà liên hoan.
Trời như xanh đến ngỡ ngàng
Bên hàng cờ đỏ sao vàng lung linh
Cả làng về tựu sân đình
Công ơn Đảng, Bác cho mình hôm nay.
Bao nhiêu cay đắng, đắng cay
Máu xương lớp lớp đổi ngày vinh quang
Ngập ngừng quan họ giao duyên
Mẹ như tìm thấy nét hiền ngày xưa.
Xuân này xuân ước, xuân mơ
Đất trời thêm đẹp bài thơ xuân này!
Bánh chưng
Nguyễn Đức Tình
Lạt tre mẹ chẻ sáng ngời
Cành non sợi trắng ruột đời ấm êm
Lá dong ba hái nhẹ mềm
Nâng niu gìn giữ gốc thềm Tết quê
Nếp cum nặng hạt xum xuê
Khẽ tay mẹ dỡ say mê nặng tình
Tuốt phơi sảy sát trắng tinh
Hạt vàng hạt ngọc quyện hình quê hương
Đi xa về đến ngõ đường
Cảm hương nhân bánh dặm trường phai phôi
Lá đan gấp nếp bờ môi
Ba nâng vuốt giữ rạng ngời hương xưa
Dọc ngang lạt trắng buộc vừa
Sợi tình đan kết nắng mưa ngọt ngào
Bánh chưng vuông vức chiêm bao
Sóng hồn con vỗ dạt dào giấc mơ
Tuổi thơ con đến bây giờ
Khắc sâu nồi bánh đợi chờ xuân sang
Cảm ơn ba mẹ gói đan
Cho con đón Tết ngập tràn tích xưa!
Đêm cuối năm ở Thượng Lý
Hoài Khánh
Xuống ga gặp phố lên đèn
Còi xe lửa cũng rực lên bất thần
Gió nồng hơi thở ấm êm
Sương loang tóc xõa trắng ngần chiêm bao.
Ngỡ ngàng muôn dãy nhà cao
Lung linh ô cửa vẽ sao ngang trời
Đông vui lấp lánh mắt cười
Hồn nhiên đôi lứa những lời líu lo.
Đường khuya vẳng tiếng hẹn hò
Bến bờ vẫn chật chuyến đò cuối năm
Bồi hồi nhớ cõi xa xăm
Có vầng trăng sáng hôm rằm để yêu.
Vượt qua bão sớm mưa chiều
Một thời bom dội tiêu điều bãi sông
Bốn mùa gom góp chờ mong
Thương nhau gạn lấy trắng trong cuộc đời.
Chiến tranh xưa đã xa vời
Đây sang Trại Chuối, kia nơi Sở Dầu
Lại âm vang xưởng đóng tàu
Bao người nhận lễ cau trầu ở riêng.
Lá bàng nóng đỏ bay nghiêng
Nhịp cầu Thượng Lý chung chiêng giãi bày
Tôi về xóm thợ đêm nay
Choàng ôm ngực phố căng đầy lộc xuân.
Chiều ba mươi Tết với quê
Đào Trọng
Chiều nay nắng trải vàng đê
Từng đôi chim én bay về đón xuân
Mẹ già trông ngóng trước sân
Dường như mong đợi dâu gần, rể xa
Cha ngồi sửa lễ trong nhà
Hương trầm tỏa khói chén trà bay hơi
Em vừa rửa chõ đồ xôi
Lại vừa để mắt trông nồi bánh chưng
Củi khô lửa cháy bập bùng
Má em ửng đỏ hòa cùng sắc hoa
Anh em con cháu gần xa
Chiều ba mươi Tết cả nhà đoàn viên./.