Những vần thơ thấm đẫm tình quân dân nơi biên giới biển

Hải Hậu 01/03/2024 22:27

(HPĐT)- Biên cương, hải đảo - những vùng lãnh thổ vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc. Từ muôn đời nay, bao thế hệ nhân dân đã đổ mồ hôi, xương máu để gìn giữ vẹn tròn bờ cõi của đất nước. Với nguồn cảm xúc dồi dào ấy, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố vừa phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tổ chức trại sáng tác thơ ca về đề tài "Biên giới và Bộ đội Biên phòng", nhận được hàng trăm tác phẩm có nội dung, chất lượng tốt…

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà hướng dẫn bài cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước cho em tới trường”. Ảnh: Nguyễn Thị Hưng

Vững vàng những "cột mốc" trên biển

Từ bao đời nay, biển đảo quê hương luôn là phần máu thịt không thể tách rời trong tim mỗi người dân Việt Nam. Các thế hệ cha ông không tiếc máu xương để xây dựng, gìn giữ, phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nước. Tinh thần đó được thể hiện rõ nét trong bài thơ "Những con mắt canh chừng hải phận" của tác giả Nguyễn Tiến Ban: "Biển quê hương bao la từng giọt nước ân tình/ Đã thấm đẫm máu ông cha trải dài lịch sử/ Bờ cõi thiêng liêng, hải phận - nơi các anh canh giữ/ Vẫn cồn cào tâm hồn Việt, vinh quang…". Ở góc nhìn tương tự, tác giả Ánh Nguyệt viết: "Từng cột mốc biên thuỳ, từng tấc đất thiêng liêng/ Là máu, mồ hôi cha ông đổ xuống/ Bàn tay bộ đội biên phòng thắp lên sự sống/ Cho cây cối đâm chồi và tiếng hát vang xa" ("Đồn Biên phòng Cát Bà") .

Nói đến biên phòng không thể không nhắc đến những cột mốc hữu hình và vô hình trên những cánh rừng, dòng sông hay vùng biển, đảo xa xôi. Người lính biên phòng cũng là những cột mốc chủ quyền của đất nước, cũng như Tổ quốc, nhân dân luôn là điểm tựa của người chiến sĩ. "Khi xe tăng địch tràn qua cột mốc biên giới/ Thân thể ta như băm nát từng đoạn đớn đau/ Máu trong tim ứ đọng/ Bật lên tiếng thét gào chiến đấu/ Bật lên lời ca hy sinh cho Tổ quốc thân yêu/ Và lớp lớp người đạp băng đá tai mèo bàn chân rớm máu/ Và đối mặt với quân thù/ Và hy sinh lặng lẽ…" (tác phẩm "Làm ta cứng cỏi thêm lên" của tác giả Phan Dũng). Và, trong bài thơ "Cha em là lính biên phòng", tác giả Phạm Hiếu Trung viết: "Mỗi ngư dân là cột mốc đường biên/ Để tàu anh đạp bằng con sóng dữ/ Áo bạc màu mà trái tim thắm đỏ/ Mang hình hài của Tổ quốc thiêng liêng".

Con đường trập trùng, đầy gian nan, thử thách mà những người chiến sĩ ấy vượt qua để góp phần giữ gìn bình yên vùng biển, đảo của thành phố, đất nước được tác giả Phạm Phương Luyên phác họa sống động trong bài thơ "Nói cùng em trước biển": "Đơn vị sẵn sàng trước trận tuyến xông pha/ Gửi trọn niềm tin lời thề non nước/ Mưu trí kiên cường hành trang sách lược/ Từ bao đời nhuộm thắm đỏ cờ sao". Từ góc nhìn khác, tác giả Minh Trí "nhìn thấy" vẻ đẹp tràn đầy sắc xuân của những chiến sĩ mang quân hàm xanh qua bài thơ "Màu xanh biên giới": "Lính biên phòng - những chiến binh/Màu xanh quân phục trên mình thân thương/Một lòng gìn giữ biên cương/Cho đất nước đẹp con đường mùa xuân"

Thắm tình quân - dân vùng biên giới biển

Trại sáng tác thơ ca về đề tài "Biên giới và Bộ đội Biên phòng" là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024), nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trong khuôn khổ trại sáng tác, các nhà thơ đi thực tế tại Đồn Biên phòng Cát Bà, Hải đội 2 Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu Cảng và thăm Phòng truyền thống Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng. Qua đó, thấu hiểu những khó khăn vất vả, gian khổ, thiệt thòi, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Với xúc cảm dạt dào, các nhà thơ viết nên những câu thơ thấm đẫm tình quân dân bền chặt nơi biên giới biển: "Gác canh biển đảo đêm ngày/ Quân dân đoàn kết, chung tay giữ gìn/ Ngàn chiến tích, vạn niềm tin/ Giữ yên bờ cõi cho nghìn năm sau" (Trần Tích Thiện); hay "Tôi đâu biết ở vùng sâu Việt Hải/ Bốn bề quây núi đỏ, rừng xanh/ Trạm quân dân y, các anh làm điểm tựa/ Giữ cho dân có cuộc sống an lành" trong bài thơ "Tôi đâu biết" của Vũ Trọng Thái).

Nhà thơ Đinh Thường, Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng (Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố) cho biết: Ngay sau khi kết thúc trại sáng tác, Ban tổ chức nhận được hơn 80 tác phẩm văn học do các trại viên gửi về, trong đó có 79 bài thơ (1 trường ca), 1 bài ký. Theo đánh giá của Ban tổ chức, hình thức tác phẩm thơ chủ yếu thể hiện bằng hai thể thơ tự do và lục bát. Nội dung các sáng tác đều lấy cảm hứng từ cuộc sống học tập, lao động và chiến đấu của người chiến sĩ Biên phòng Hải Phòng nói riêng, Biên phòng Việt Nam nói chung làm chất liệu phản ánh và hình thành tư tưởng tác phẩm. "Trại sáng tác hoàn thành tốt mục đích yêu cầu đề ra. Các sáng tác bám sát đề tài phản ánh được truyền thống Anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, thông qua những hình ảnh ấn tượng, giàu cảm xúc… tạo được cảm hứng, nhận thức mới đối với bạn đọc về hình ảnh người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Từ đó góp phần nâng cao tình yêu, trách nhiệm của công chúng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc" - nhà thơ Đinh Thường khẳng định./.

Hải Hậu
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những vần thơ thấm đẫm tình quân dân nơi biên giới biển