Niềm vui khi được làm việc thiện

Bài và ảnh: Thảo Anh 24/04/2020 09:55

Ai lấy khẩu trang không?

Gia đình bà Phạm Thị Phương cùng may khẩu trang tặng người dân.

Đó là tiếng rao rất đỗi quen thuộc mà bà con tiểu thương chợ Bạch Mai, xã Đồng Thái (huyện An Dương) nghe trong mỗi phiên chợ thời điển dịch diễn biến phức tạp. Nhiều người đi chợ nghe tiếng rao liền hỏi mua, nhưng bà Phạm Thị Phương cười tươi đáp lại: “Khẩu trang tôi tự may để tặng, chứ không bán”. Nghe vậy, bà con chợ Bạch Mai vui mừng quây quần bên giỏ khẩu trang vải chất liệu cotton, với những đường may cẩn thận, nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau, mỗi người lựa cho mình 1,2 chiếc để dùng… Ngày nối ngày, từ đầu tháng 3 đến nay, cứ buổi sáng, bà con ở chợ Bạch Mai lại quen với tiếng rao “Ai lấy khẩu trang không?” ngọt ngào, ấm áp của người phụ nữ ngoài 60 tuổi.

Từ đầu tháng 4, thực hiện giãn cách xã hội nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, bà Phương may hơn 2000 chiếc khẩu trang vải tặng Ban chỉ huy quân sự huyện phục vụ tại điểm cách ly y tế, nhân dân và các tổ kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện An Dương. Chia sẻ về việc làm đầy ý nghĩa, nhân văn này, bà Phương nở nụ cười, ánh mắt đôn hậu cho hay: “Trong lúc đại dịch COVID19 diễn biến phức tạp, khẩu trang y tế khan hiếm, giá thành đắt. Vì vậy, tôi nảy sinh ý tưởng cùng chồng may khẩu trang vải tặng miễn phí, với mong muốn bảo vệ cộng đồng nói chung và gia đình mình nói riêng. Ngày nào chúng tôi cũng may, cứ hết là đi mua vải thun, cotton về may, giặt là, khử khuẩn, đóng gói… tặng bà con. Được làm việc thiện và sản phẩm của mình làm ra được bà con đón nhận, vợ chồng tôi vui lắm, chúng tôi làm thông ngày đến 1, 2 giờ sáng mới nghỉ”.

Cho đi là còn mãi

Bà Phương cùng chồng vốn có nghề may từ trong quân ngũ, rồi trở về quê hương lập nghiệp với nghề cắt may. Đến nay, với hơn 40 năm trong nghề, dạy nhiều thế hệ học viên, tuy nhiên may khẩu trang, ông bà chưa từng làm, lúc đầu may mất nhiều thời gian do phải tự mày mò, tạo ra mẫu và đeo thử… “Vì không chuyên sản xuất mặt hàng này mà chỉ may tặng trong đợt dịch bệnh nhưng chúng tôi vẫn cố gắng, may mỗi chiếc khẩu trang có đủ 4 lớp, nhằm bảo vệ sức khỏe người dùng”.

Không chỉ may tặng khẩu trang trong mùa dịch COVID-19, hình ảnh bà Phương còn được người dân xã Đồng Thái biết đến với những nồi cháo nóng hổi do chính bà nấu tặng các người bệnh điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Cứ tuần 3 buổi, với 200 suất ăn/buổi, bà Phương cùng 7 chị em phụ nữ trong xã quyên góp tiền, gạo, thực phẩm nấu cháo, nước lọc chuyển đến bệnh viện tặng người bệnh điều trị, với tổng trị giá 7 triệu đồng/tháng.

Bà Phạm Thị Phương trải lòng: Tuy chúng tôi không có lương hưu, chỉ sống bằng nghề may, nhưng giúp được ai trong khả năng có thể chúng tôi giúp hết mình. Tôi chỉ đơn giản nghĩ “Cho đi là còn mãi”. Có lẽ xuất phát từ cái tâm làm việc thiện mong mang lại hạnh phúc cho người khác mà bà Phương cũng như chồng ngày đêm dành tâm huyết, tình cảm và tấm lòng của mình vào từng chiếc khẩu trang vải tự may, những bát cháo, chai nước đến với cộng đồng.

Bài và ảnh: Thảo Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Niềm vui khi được làm việc thiện