Niềm vui ở thành phố mới

BÙI HƯƠNG 11/02/2025 14:47

(HPĐT)- Với những người dân thành phố Thủy Nguyên, Tết này như đến rộn ràng, tưng bừng hơn bởi trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Nhịp sống mới rộn rã, tưng bừng đang hiện hữu trên từng con phố, sắc Xuân tràn ngập mọi nơi... Đây cũng là cơ sở, nền tảng để thành phố Thủy Nguyên có bước phát triển xa hơn nữa trong thời gian tới.

Thành phố Thủy Nguyên đang trên đường đô thị hóa. Ảnh: Hoàng Quân

Vươn mình đổi mới từng ngày

Đón năm mới 2025 và Tết Ất Tỵ, người dân thành phố Thủy Nguyên hân hoan bởi được “nâng tầm” trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Dọc các tuyến đường trục chính như: Máng nước, đường tỉnh 359, 351, quốc lộ 10..., rực đỏ sắc cờ và sắc hoa. Người người, nhà nhà xúng xính quần áo mới đi du xuân. Sắc Xuân càng thắm đượm hơn khi Thủy Nguyên mang vóc dáng của thành phố hiện đại, năng động đang trên đà phát triển.

Những người con xa quê lâu ngày trở về quê hương không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Thủy Nguyên. Bà Lê Thị Ty, Việt kiều Anh, quê ở xã Bạch Đằng phấn khởi cho biết, bà xa quê gần 20 năm, nay mới có dịp về quê. “20 năm trước, khi về quê, tôi vẫn thấy quê mình còn nhiều cánh đồng hoang, những ngôi nhà cũ, những khu thưa thớt dân cư... Nay thay vào đó là những cây cầu hiện đại, Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng bề thế, khu đô thị mới Vũ Yên... Thủy Nguyên đổi mới, thay da đổi thịt thật ngoạn mục”, bà Ty bày tỏ niềm vui, tự hào.

Không chỉ những người xa quê lâu năm, mà những người đang sống tại Thủy Nguyên cũng cảm nhận rõ quê hương đổi mới ngày càng khang trang, hiện đại. Chị Nguyễn Thị Mai, ở phường Thủy Đường tự hào cho biết, Tết này, khu dân cư tổ chức liên hoan không chỉ đón Tết Nguyên đán, mà còn tưng bừng, rạo rực chào mừng thành phố Thủy Nguyên.

Tết này, đời sống người dân thành phố Thủy Nguyên cũng ấm no, hạnh phúc hơn. Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Thủy Nguyên Nguyễn Văn Xiệu cho biết, Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thành phố Thủy Nguyên không còn hộ nghèo. Đời sống vật chất được chăm lo, nên mỗi gia đình, mỗi người dân càng rạo rực đón Tết trong niềm vui trên thành phố quê hương.

Sôi nổi các hoạt động Xuân vui tươi

Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trên thành phố Thủy Nguyên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội. Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Thủy Nguyên Phùng Văn Mạnh cho biết, mồng 4 và 5 tháng Giêng, người dân thưởng thức Lễ hội Hát Đúm Thủy Nguyên tại phường Nam Triệu Giang. Đây là những nét đẹp văn hóa chỉ có tại thành phố Thủy Nguyên. Vào ngày 9 tháng Giêng âm lịch, Lễ khai bút đầu Xuân và kỷ niệm 487 năm Ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc (ngày 15 tháng 2 âm lịch) tưng bừng diễn ra tại đền Trạng nguyên Lê Ích Mộc. Chưa kể, hàng loạt lễ hội truyền thống tại trên thành phố Thủy Nguyên như: Lễ hội đền Trần Quốc Bảo, ở phường Minh Đức; lễ hội chùa Mỹ Cụ, ở xã Quang Trung, phiên chợ mùng 1 Tết Nguyên đán tại chợ Xưa ở phường An Lư... Chưa kể, những ngày giáp Tết, khắp các phường, xã của thành phố Thủy Nguyên tổ chức nhiều đêm văn nghệ và bắn pháo bông rực rỡ sắc màu, tạo không khí vui tươi trong nhân dân. Những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội... cho thấy sắc Xuân trên thành phố Thủy Nguyên phong phú, đặc sắc, khó quên.

Đón Tết trên thành phố Thủy Nguyên, người dân và du khách không muốn rời xa bởi sức hấp dẫn của những giá trị văn hóa, di sản này cùng với sự năng động của thành phố trẻ. Trong không khí Tết ấy, chị Nguyễn Mai Anh, ở phường Lê Hồng Phong vui mừng tin tưởng, Tết đầu tiên của thành phố Thủy Nguyên tưng bừng, rộn ràng hơn hẳn, nên ai cũng ngập tràn hy vọng, khí thế, quyết tâm phấn đấu vì tương lai tươi sáng của quê hương.

BÙI HƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Niềm vui ở thành phố mới