Niềm vui từ những ngôi nhà: “Chữ thập đỏ”

Bài và ảnh: Nam Giang 21/06/2021 11:00

(HPĐT)- Từ đầu tháng 5 đến nay, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn thành phố phối hợp khởi công 3 ngôi nhà “Chữ thập đỏ” tặng hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại các quận, huyện. Nhìn các ngôi nhà trong mơ đang “lên dáng, thành hình”, niềm vui hiện lên trên gương mặt những người dân lam lũ. Bao lâu nay, họ chỉ mong có ngôi nhà chắc chắn để ở, an toàn khi mùa mưa bão đang tới gần.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng các tổ chức, đơn vị tham gia khởi công xây nhà “Chữ thập đỏ” tặng gia đình bà Trần Thị Nội (phường Đa Phúc, quận Dương Kinh).

Ngôi nhà mơ ước

Gần một tháng nay, kể từ được ngày Hội Chữ thập đỏ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Dương Kinh phối hợp khởi công xây tặng ngôi nhà mới, bà Trần Thị Nội, sinh năm 1963, hội viên Chi hội Chữ thập đỏ Tổ dân phố Quảng Luận, phường Đa Phúc cứ chốc chốc ra ngắm. Bà đon đả mời thợ nghỉ tay uống nước. Bà Nội tâm sự: “Chồng tôi mất sớm do mắc bệnh hiểm nghèo, bản thân tôi bị ung thư, con trai làm lao động tự do, thu nhập không ổn định, lại lo chạy chữa thuốc men cho mẹ nên khoản tích cóp chẳng đáng là bao. Căn nhà cũ rộng 12m2, được xây dựng từ năm 1990, đến nay xuống cấp nghiêm trọng, khó chống chọi được trong mùa mưa bão sắp tới”. Biết được hoàn cảnh của gia đình bà Nội, Hội Chữ thập đỏ phường Đa Phúc khảo sát, lập hồ sơ, báo cáo Hội Chữ thập đỏ thành phố và quận để nhờ vận động các nguồn lực hỗ trợ bà xây căn nhà mới. Chỉ ít ngày sau khi lãnh đạo các cấp Hội trực tiếp xuống thẩm định hoàn cảnh, đồng ý với phương án xây ngôi nhà mới trên nền diện tích đất của gia đình, rộng hơn 60m2, lợp mái tôn, với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Trong đó, cùng với số tiền gia đình dành dụm được 40 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh hỗ trợ 30 triệu đồng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là anh em, người thân trong gia đình và dòng họ hỗ trợ thêm nhân công, vật tư xây dựng.

Gia đình bà Nguyễn Thị Khói, hội viên Chi hội thôn Cẩm Vân, xã Quốc Tuấn (huyện An Lão) cũng vui mừng không kém khi được Hội Chữ thập đỏ phối hợp Bưu điện thành phố và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà Chữ thập đỏ”. Thuộc diện hộ nghèo của xã, bản thân bà Khói bị bệnh tim, huyết áp cao, thường xuyên phải nằm viện; chồng bà làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Hiện, ông bà chăm nuôi cháu nội đang học THCS do bố mẹ cháu ly hôn, đều bỏ đi biệt tích. Ngôi nhà cũ kỹ của gia đình bà Khói được xây dựng cách đây hơn 40 năm, tường nứt, ngói vỡ, xà gỗ mục nát, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Khói, Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động Bưu điện thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng; chính quyền địa phương cũng vận động các nhà hảo tâm, họ hàng quyên góp hơn 100 triệu đồng giúp đỡ bà Khói kinh phí xây dựng ngôi nhà mới.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Bảo cũng phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện khởi công xây nhà “Chữ thập đỏ” tặng gia đình bà Trần Thị Mơ, hội viên Chi hội thôn 13, xã Hòa Bình, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực nhân Tháng Nhân đạo năm 2021, với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn”. Hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống người dân, nhất là những người yếu thế.

Vững chắc tương lai

Nói về việc vận động kinh phí xây nhà “Chữ thập đỏ” tặng hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Cao Thị Phượng cho biết, ngoài 3 ngôi nhà kể trên, thời gian tới, Hội tiếp tục vận động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, chính quyền, đoàn thể các địa phương và nhà tài trợ khởi công xây dựng thêm một số ngôi nhà mới. Để hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đúng người, đúng hoàn cảnh, ngoài nắm bắt thông tin báo cáo từ cấp dưới, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Thành Hội trực tiếp xuống khảo sát hiện trường, tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình để tìm hiểu, nguyện vọng xây dựng nhà cũng như mức độ dành dụm của gia đình, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, anh em họ hàng rồi mới quyết định kêu gọi hỗ trợ. “Mỗi ngôi nhà “Chữ thập đỏ” hiện nay, Hội đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ 50 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là “kinh phí mồi”. Muốn xây dựng được ngôi nhà vững chãi, sử dụng lâu dài, phải vận động, huy động các nguồn lực khác chung tay giúp đỡ”, bà Cao Thị Phượng cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố, trong quá trình khảo sát, không phải gia đình hội viên nào có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cũng được các cấp Hội và nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí xây nhà mới. Một trong những tiêu chí để hỗ trợ xây nhà mới là gia đình đó phải có người trẻ (con, cháu), để sau khi nhà xây dựng xong, có nhiều thế hệ được thụ hưởng. Cùng với hỗ trợ kinh phí xây nhà, các cấp Hội còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ phương tiện đi làm phù hợp với lao động chính hoặc đồ dùng học tập tặng trẻ nhỏ trong gia đình. Qua đó, các cán bộ Hội Chữ thập đỏ mong muốn ngôi nhà và các phương tiện đi lại, đồ dùng học tập… sẽ là điểm tựa vững chắc cho những người trẻ có điều kiện học tập, sinh sống lâu dài; nuôi dưỡng ước mơ, tạo động lực để họ vươn lên trong học tập, lao động để thoát nghèo, hướng tới tương lai tươi sáng hơn./.

Bài và ảnh: Nam Giang
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Niềm vui từ những ngôi nhà: “Chữ thập đỏ”