Chị Trần Thị Vân (Xí nghiệp Môi trường Ngô Quyền 1) với công việc hằng ngày.
Chị Trần Thị Vân vào nghề từ năm 1999, khi con đầu của chị, bé Vương Thị Như Quỳnh (sinh năm 1996) vừa tròn 3 tuổi. Thấm thoắt 21 năm trôi qua, con gái chị tốt nghiệp cao đẳng, ra trường và tìm được công việc ổn định trong công ty liên doanh nước ngoài. Chị có thêm cậu con trai nhỏ (cháu Vương Chí Cường, 13 tuổi) liên tục là học sinh giỏi trong suốt quá trình học tập. Chồng chị, anh Vương Văn Lên cũng là công nhân môi trường trong 4 năm gần đây. Khoảng thời gian cùng làm một việc, hai anh chị thay ca bảo đảm công việc tại cơ quan đồng thời chăm lo gia đình, chăm sóc con cái. Chị Trần Thị Vân tâm sự: “Cả hai vợ chồng cùng nghề nên vào những khoảng thời gian cao điểm, hai vợ chồng khó sắp xếp. Như dịp cuối năm, cả hai đều miệt mài ngoài đường đến khi hết rác mới trở về nhà. Nên giao thừa trong nhà chỉ còn hai đứa trẻ”.
Bắt đầu với công việc gõ kẻng đến từng nhà dân, thu rác trong từng ngõ hẻm, để việc đổ rác diễn ra đúng giờ, đặt rác đúng nơi quy định, chị Vân gặp gỡ, tuyên truyền từng nhà để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh đường phố. Mất công, vất vả nhưng thêm vui khi mỗi ngày thấy bớt đi một bịch rác vứt bừa bãi. Phó trưởng Phòng điều hành sản xuất Công ty TNHH MTV Môi trường- Đô thị Hải Phòng Phạm Thanh Hà chia sẻ: “Có trong ngành, trong nghề mới hiểu nỗi vất vả, khó khăn của các anh chị em. Công việc thường ngày của họ là thế, bất kể mưa hay nắng, ngày lễ, ngày Tết phải tăng cường liên tục để giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ”.
Nghề của chị Vân tuy vất vả nhưng không ít niềm vui. Đó là những nụ cười chờ đón của từng người dân khi tiếng kẻng vang khắp ngõ. Trên con đường sạch sẽ, vừa đẩy xe trong hương hoa đêm thoang thoảng trên từng cung đường. Rồi đồng nghiệp mời nhau cốc nước gừng ấm bụng, nắm xôi nóng ấm dạ. Câu chào của những người lạ trong đêm muộn. Hay đang mệt nhoài vì xe rác nặng nghe tiếng chồng con gọi từ đằng xa chạy lại đẩy cùng chuyến rác đêm lại càng xúc động. Chị bảo: “Có lẽ, công việc dù vất vả đến mấy, quen rồi lại thấy gắn bó. Thế nên, tôi rất yêu công việc của mình. Hai con tôi thấy bố mẹ vất vả luôn cố gắng học tập, vươn lên”.
Phó giám đốc Xí nghiệp Môi trường Ngô Quyền 1, Phạm Thị Bích Hạnh nhận xét: “Với tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó, chăm chỉ, chị Vân luôn là nhân viên gương mẫu đi đầu trong đơn vị. Chị luôn sẵn sàng lên đường tham gia công tác vệ sinh môi trường bất kể ngày, đêm, mưa, nắng, lễ, Tết... Ghi nhận nỗ lực của chị, Ban Giám đốc xí nghiệp khen thưởng chị vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Những ngày cả nước tăng cường phòng, chống dịch, mỗi người dân đều cố gắng hạn chế ra đường, nhưng chị Vân cùng đồng nghiệp không thể ở yên trong nhà mà vẫn lặng lẽ sớm hôm giữ gìn vệ sinh đường phố.
Bài và ảnh: Cúc Phương