
Bình yên trên sông quê.
(HPĐT)- Mỗi năm có hàng nghìn hộ vươn lên thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm, từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020; đời sống của người dân đều được cải thiện và nâng cao là những kết quả nổi bật nhất trong công tác giảm nghèo của thành phố Hải Phòng trong 5 năm qua. Với một thành phố lớn có tới hơn 644.000 hộ dân, dân số hơn 2 triệu người, tỷ lệ hộ nghèo chỉ có 0,22% là một thành công lớn, là điển hình trong công tác giảm nghèo của cả nước. Không để ai bị bỏ lại phía sau; công tác an sinh xã hội đi trước một bước so với tốc độ phát triển kinh tế; người dân được thụ hưởng các thành quả phát triển của thành phố là phương châm hành động của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng những năm qua, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn thể nhân dân.
Ai đã từng trải qua những nỗi cơ cực của đói nghèo, thiếu thốn mới cảm nhận hết sự sung sướng, hạnh phúc khi thoát khỏi cảnh nghèo, có cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn. Trong 5 năm qua, Hải Phòng có hàng chục nghìn hộ dân có được cảm xúc và niềm hạnh phúc đó. Đây cũng chính là niềm hạnh phúc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố khi mang lại niềm vui cho những số phận éo le, thiếu may mắn. Tất cả các hộ thoát nghèo đều bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Đảng, Chính phủ và thành phố, khẳng định họ đã thực sự đổi đời.

5 năm qua, Hải Phòng có hàng chục nghìn hộ dân thoát nghèo.
Những chiếc “cần câu” thần kỳ
Ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, không ai không biết gia đình anh Vũ Văn Hòa sinh năm 1979 và chị Hoàng Thị Hoa sinh năm 1987. Họ “nổi tiếng” vì đã nghèo lại còn sinh nhiều con, tới 4 đứa, cha mẹ hai bên đều khó khăn không trợ giúp được gì, công việc lại không ổn định. Những tưởng cái nghèo cứ thế đeo đẳng mãi cùng gia đình anh chị với những đứa con nheo nhóc đang tuổi ăn học. Thế nhưng, chính quyền xã và huyện Vĩnh Bảo đã thấy được cảnh nghèo của anh chị và “xắn tay áo” giúp đỡ.
Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh An Nghiêm Xuân Tú cho biết, khu vực chân đê thôn Đông Hồng vốn bỏ hoang hóa từ nhiều năm nay. Xã, thôn gọi anh chị Hòa- Hoa lên, tạo điều kiện để anh chị khai hoang, lập ấp. Cùng với đó, Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Vĩnh Bảo đề xuất và hỗ trợ anh chị số vốn 9 triệu đồng từ nguồn quỹ giảm nghèo của thành phố. Thế là hai vợ chồng chị làm ngày làm đêm, đào ao vật đất để có chỗ nuôi cá, nuôi vịt thả đồng; làm thêm mấy dãy chuồng nuôi gà và nuôi bò. Khó khăn cứ thế dần qua, cái nghèo từ từ biến mất. Đôi mắt của anh chị Hòa- Hoa ngày xưa lo lắng bao nhiêu thì bây giờ lấp lánh niềm vui bấy nhiêu. Giờ, anh chị có 2 ao cá, mỗi lứa thu hoạch 20-30 triệu đồng; mỗi năm nuôi vài lứa vịt, mỗi lứa thu khoảng 20 triệu đồng; mỗi lứa gà cũng cho thu nhập 5-10 triệu đồng… Cộng với tính hay lam hay làm, anh Hòa còn đi làm thuê cho các chủ sạp dừa kiếm them. Cuộc sống của gia đình anh chị giờ đây khá đủ đầy, con cái được ăn học tới nơi, tới chốn. Chị Hoa nhẩm tính, sang năm là có thể xây được ngôi nhà trong xóm trên đất của ông bà cho, cuộc sống thế là tạm ổn, anh chị không mong ước gì hơn và càng biết ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền đã giúp anh chị vươn lên thoát nghèo.

Gia đình chị Hoàng Thị Hoa và anh Vũ Văn Hòa ở xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo) thoát nghèo sau khi nhận vốn hỗ trợ từ quỹ giảm nghèo của thành phố xây dựng kinh tế gia trại.
Trong ảnh: Chị Hoàng Thị Hoa chăm đàn vịt 500 con mới xuống giống.
Tại quận Lê Chân có hộ bà Phạm Thị Na, sinh năm 1965 tại số 37/25/199 phố Tô Hiệu, phường Dư Hàng thuộc diện nghèo từ lâu. Để giúp bà thoát nghèo, quận và phường tạo điều kiện, hỗ trợ bà 9 triệu đồng để bán hàng ăn sáng. Từ đây, gia đình bà có thu nhập ổn định, cuộc sống mỗi ngày một khá hơn, được đưa vào danh sách thoát nghèo bền vững.
Chồng mất sớm, chị Hoàng Thị Hà ở thôn Đền, xã Lâm Động (huyện Thủy Nguyên) một mình nuôi 2 con đến độ tuổiăn học nên không làm sao vươn lên được, cái nghèo cứ bám quấn mãi không buông. Thế rồi, được địa phương hỗ trợ, được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, chị cải tạo được ao đầm nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn thu nhập cao hơn. Từ đó, chị nuôi được hai con ăn học. Con gái chị đến nay tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật (Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội), có việc làmổn định. Cái nghèo đã thực sự qua đi với gia đình chị.
Với cựu chiến binh Nguyễn Thị Lý, ở tổ dân phố 13, phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền), cái nghèo chỉ đến khi chồng bà qua đời do bệnh nặng, con trai mới được 7 tuổi. Chính quyền địa phương, các đoàn thể phường biết hoàn cảnh, đề nghị Ngân hàng Chính sách cho bà vay vốn mở cửa hàng buôn bán nhỏ ở nhà. Nhờ đó, bà Lý lo cho con học hành đầy đủ, thoát nghèo và trả hết nợ ngân hàng.
.jpg)
Tỷ lệ hộ nghèo của Hải Phòng hiện còn 0,22%.
Mái ấm nặng nghĩa ân tình
Mấy tháng nay, gia đình bà Bùi Thị Trường ở số 5/141 phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân vui lắm vì đã được thành phố, quận, phường trợ giúp xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Mùa mưa bão năm 2020, lần đầu bà không phải lo lắng gì về nhà cửa. Bà Trường thuộc hộ nghèo của phường Trần Nguyên Hãn, hiện sống với người em trai bị bệnh thần kinh, gia cảnh khó khăn. Từ nhiều năm nay, gia đình bà sống trong ngôi nhà cũ lụp xụp, xuống cấp. Từ chương trình hỗ trợ của Vietcombank và sự hỗ trợ của quận, phường, bà con dân phố, họ hàng, ngôi nhà trị giá hơn 100 triệu đồng được hoàn thành, khang trang, tiện ích.
Cũng như vậy, bà Lê Thị Ngọc ở số 29/1/72 phố Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh (quận Lê Chân) mừng vui khôn xiết khi được ở trong ngôi nhà mới với sự trợ giúp của các cấp chính quyền, các đơn vị, doanh nghiệp và bà con lối xóm. Tuổi cao, sức yếu, cô đơn không nơi nương tựa, cuộc sống rất khó khăn, nhà cửa đã xuống cấp trầm trọng, đến nay được ở nhà mới mấy tháng rồi mà bà vẫn cứ ngỡ như đang mơ.
Nhận bàn giao ngôi nhà mới rộng gần 50 m2 vào đầu tháng 7-2020, anh Hoàng Văn Hiếu ở thôn 8, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên không khỏi bùi ngùi xúc động. Nhà có 5 người, thì 2 người mắc bệnh phải điều trị dài ngày. Chính vì thế, nhiều năm nay, dù ngôi nhà cũ xuống cấp nhưng gia đình anh không bao giờ mơ có thể xây sửa lại. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình anh, tháng 4-2020, với sự hỗ trợ của huyện, xã và các tổ chức đoàn thể, họ hàng, làng xóm, anh đã biến điều không thể thành có thể. Ngôi nhà được xây dựng lại kiên cố, chắc chắn, không lo nắng, mưa, gió bão làm anh thấy ấm lòng.
Còn nhiều lắm các trường hợp hộ nghèo được giúp đỡ, tạo điều kiện để có thu nhập ổn định hằng tháng; được hỗ trợ, giúp đỡ để có được những mái ấm nặng nghĩa ân tình trên địa bàn thành phố Hải Phòng; quận, huyện, phường, xã nào cũng có, không thể kể xiết. Chỉ biết rằng, mỗi số phận nghèo khó, mỗi hoàn cảnh éo le đều đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể để mắt tới, được trợ giúp một cách thiết thực và hiệu quả. Đây chính là cách làm căn cơ, bài bản, hiệu quả nhất, cũng là điều mà người nghèo cần nhất. Bởi thế, Hải Phòng mới đạt được kết quả khá ngoạn mục trong công tác giảm nghèo 5 năm qua, hiện tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,22% là một mức thấp so với mục tiêu của thành phố và là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.
Kỳ 2: Đổi mới tư duy, quyết liệt hành động vì cuộc sống người dân
Bài: Nhóm phóng viên kinh tế - Ảnh: Trung Kiên, Hoàng Phước, Trọng Luân