Nỗ lực để thỏa đam mê sáng tạo

Thành Lê (thực hiện) 23/09/2023 10:23

(HPĐT)- Trong khuôn khổ Liên hoan và triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2023 tổ chức tại tỉnh Thái Bình hồi cuối tháng 8 vừa qua, NGUYỄN THỊ HƯNG (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Phòng) là một trong số ít tác giả nữ có ảnh lọt vào triển lãm, cũng là tác giả nữ duy nhất giành giải. Kết quả này nối tiếp những thành công của một nữ nghệ sĩ “tay ngang” nhiệt huyết với nghệ thuật nhiếp ảnh.

“Nét đẹp ngày mùa của người dân tộc Dao Thanh Phán - Bình Liêu” (tác phẩm của NSNA Nguyễn Thị Hưng giành giải khuyến khích tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2023).

- Chúc mừng chị với những thành công tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2023 vừa qua. Được biết, công việc hiện tại của chị hầu như không có liên quan gì tới nhiếp ảnh. Vậy cơ duyên nào đưa chị gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh?

- Năm 2020 tôi chính thức bước vào khám phá con đường ảnh nghệ thuật bằng chiếc máy ảnh “cùi bắp” và 2 ống kính chuyên dụng. Vào cuối năm đó, tôi gửi 3 tác phẩm tham dự Liên hoan ảnh các Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Phòng do Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng tổ chức và giành 2 giải. Đó có thể xem là dấu mốc đánh dấu sự gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh của tôi. Tuy nhiên, niềm yêu thích dành cho nhiếp ảnh đã nhen nhóm trong tôi từ trước đó rất lâu. Khi tôi theo học tại khoa Văn hóa du lịch của Trường đại học dân lập Hải Phòng vào năm 2000, từ những chuyến đi thực tế tới các điểm du lịch, tôi được trải nghiệm cuộc sống, giây phút lao động của con người ở các vùng đất khác nhau hay những vẻ đẹp thiên nhiên trên các vùng quê. Tôi khát khao được lưu dấu những khoảnh khắc ấy bằng những bức ảnh, thể hiện được văn hóa, lối sống đặc trưng của mỗi vùng miền Tổ quốc.

- Nhắc tới Nguyễn Thị Hưng, người trong giới nhiếp ảnh Hải Phòng ấn tượng vì sức sáng tạo, đam mê sáng tác và cả cái duyên lớn với các giải thưởng nhiếp ảnh nữa. Thế mới thấy, nhiếp ảnh cũng không làm khó được nữ giới?

- Nhiếp ảnh không phân biệt nam, nữ, chỉ cần có tình yêu với nghệ thuật nhiếp ảnh, tôi nghĩ nam hay nữ nhiếp ảnh gia đều có thể thành công và tìm được chỗ đứng trong môn nghệ thuật này. Tuy nhiên, thành công của các tay máy nữ đòi hỏi sự cố gắng lớn hơn nam giới rất nhiều. Khi nhiếp ảnh gia nam có thể “lên đường” bất cứ lúc nào để theo đuổi những khoảnh khắc thỏa mãn đam mê nhiếp ảnh, thì chị em phải cân đối thời gian cho rất nhiều công việc khác: Khó khăn là thế, nhưng tôi nghĩ, một khi đã yêu, đã đam mê, thì dù là nam hay nữ nhiếp ảnh gia, chúng tôi đều sẽ tìm ra cách và chấp nhận khó khăn, vất vả để đến được với tình yêu của mình.

- Trong quá trình sáng tác, chị có hướng mình theo một phong cách nhất định nào không?

- Tôi đến với nhiếp ảnh từ khát khao muốn ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống đời thường vào bức ảnh theo một cách mới mẻ và ấn tượng. Tôi không cố gắng chụp những bức ảnh đẹp, mà nỗ lực để bức ảnh có cảm xúc. Như tấm ảnh “Nét đẹp ngày mùa của người Dao - huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh)” đạt giải khuyến khích tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2023. Khi nhìn thấy hai mẹ con người dân tộc Dao đang làm việc bên ngôi nhà tường trình đá cổ, tôi thấy trào dâng cảm xúc nao nao, ngây ngất trước hình ảnh đó. Tôi tiếp cận nhân vật xin chụp vài bức ảnh. Thật may là hai mẹ con phối hợp rất tốt và tôi tìm được góc ảnh thực sự đẹp, diễn tả được cái bình yên trong trẻo và nét quyến rũ của cuộc sống lao động đời thường bình dị của bà con người Dao trong nắng vàng mùa thu miền biên viễn.

- Dù chính thức dấn thân vào sáng tác ảnh vỏn vẹn 3 năm, nhưng “vốn” giải thưởng chị đạt được cũng không hề nhỏ. Điều ấy hỗ trợ chị như thế nào trong hành trình theo đuổi đam mê với bộ môn nghệ thuật này?

- Đối với tôi, nhiếp ảnh là sự đam mê, còn các cuộc thi, các kỳ liên hoan ảnh là những thử thách mà tôi muốn vượt qua. Khi tham gia các cuộc thi cả trong và ngoài nước, không chỉ có thành công, tôi cũng rất nhiều lần thất bại. Tất cả những điều đó mang tới cho tôi những trải nghiệm để hiểu rõ, nhiếp ảnh rất đa dạng, phong phú, sức sáng tạo của con người là không giới hạn.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị !

Thành Lê (thực hiện)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗ lực để thỏa đam mê sáng tạo