Chelsea khởi đầu tốt với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 do công của cầu thủ trẻ Mason Mount. Cầu thủ trẻ 20 tuổi này là do Chelsea đào tạo và được Lampard trọng dụng. Nếu tỷ số được duy trì đến hết trận thì đó là cái kết đẹp cho Chelsea và chiến lược trọng dụng “cây nhà, lá vườn” của Lampard. Tuy nhiên, đến phút 67 Chelsea bị gỡ hòa và họ không thể tìm thêm bàn thắng trong nửa cuối hiệp 2. Xét công bằng thì tỷ số này phản ánh đúng cục diện của trận đấu khi Leicester là đội chơi hay hơn trong hiệp 2.
_900x600.jpg)
Trận hòa khiến HLV Lampard cảm giác còn tệ hơn trận trận thua Man Utd 0-4
Sau trận, HLV Lampard cho biết: “ 25 phút đầu tiên, chúng tôi thi đấu đúng như trông đợi nhưng sau đó thì không như vậy. Leicester gây sức ép lên chúng tôi còn Chelsea chơi không đúng sức giành quyền kiểm soát sau giờ nghỉ. Chúng tôi đánh mất thế trận và để Leicester làm chủ cuộc chơi”.
“Trong hiệp 2, chúng tôi để cho Leicester có quá nhiều khoảng trống. Leicester là đội chơi phản công rất hay và có những tiền đạo xuất sắc. Chelsea không thể duy trì lối chơi giống như nửa đầu hiệp 1 trong suốt trận khiến tôi thất vọng ”.
Thậm chí, Lampard còn cho biết cảm giác của ông trong trận hòa này còn tệ hơn trận thua Man Utd 0-4. “Thật kỳ lạ nhưng cảm giác sau màn trình diễn gặp Man Utd còn hạnh phúc hơn hôm nay cho dù chúng tôi đã thua 0-4. Chúng tôi cần cả 2 (phong độ thi đấu và kết quả). Chúng tôi tin rằng mình sẽ sớm có cả hai vì chúng tôi có đội hình chất lượng”.
Đúng là trận gặp Man Utd, Chelsea chơi rất hay nhưng trận gặp Leicester lại thua rất thiếu thuyết phục. Có thể thấy phong độ của Chelsea khá thất thường mà Lampard chưa tìm ra cách duy trì sự ổn định. Giờ không còn phải là giai đoạn khởi động trước mùa giải để Lampard lo tinh chỉnh Chelsea nữa mà ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ cần những kết quả khả quan.
Bùi Anh