
Thế nhưng, cả hai nhà vô địch này đều khởi đầu Cúp châu Âu năm nay đầy thất vọng. Trước hết là Liverpool, đội bóng được đánh giá có phong độ tốt nhất thế giới hiện giờ. Dù thua Napoli 0-1 cách đây 1 năm nhưng Liverpool tràn đầy tự tin khi trở lại sân San Napoli đòi món nợ cũ. Ngoài chiếc đai của nhà vô địch châu Âu, hành trang Liverpool có 5 trận toàn thắng ấn tượng tại giải Ngoại hạng Anh.
Hai đội thi đấu giằng co, ăn miếng trả miếng trong 80 phút và Napoli tìm được chiến thắng trong 10 phút cuối. Bước ngoặt của trận đấu khi Napoli hưởng phạt đền phút 82. Đến phút cuối, Napoli có thêm bàn thứ 2 nhờ công Llorente.
Sau trận đấu, HLV Klopp thừa nhận: “Chúng tôi không có đủ cơ hội ghi bàn trong tối nay. Những lần chạm bóng cuối rất khó khăn vì cường độ trận đấu cao và quyết liệt”. Klopp cho rằng Liverpool đưa ra những quyết định sai lầm trong trận đấu nên xứng đáng phải trả giá. Trong khi đó, Napoli dù thắng nhưng không có ngôi đầu bảng E vì trận đấu còn lại Salzburg của Áo thắng Genk của Bỉ đến 6-2. Xét một cách tổng thể, Genk và Salzburg không phải là đối thủ của Liverpool và Napoli nên trận thua tại San Paolo không ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của thầy trò nhà Klopp.
Trong khi đó, Chelsea gây thất vọng khi thua Valencia 0-1 trên sân nhà với bàn thắng duy nhất của trận đấu vào giữa hiệp 2. Đáng buồn cho HLV Frank Lampard vì lần đầu ông cầm quân tại Cúp châu Âu – đấu trường ông có nhiều chiến tích với Chelsea khi còn là cầu thủ. Điều lo cho Chelsea là tại bảng H không chỉ có Valencia cạnh tranh vé đi tiếp mà còn có Ajax – hiện tượng của Champions League mùa trước. Dù mất một vài trụ cột nhưng Ajax vẫn thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Lille.
Tại bảng F, Barcelona dù có Griezmann và Suarez trong đội hình nhưng sự vắng mặt của Messi khiến họ đánh mất sự sắc sảo. Do vậy, Barcelona không thể ghi bàn và chấp nhận hòa 0-0 trên sân Dortmund. Cùng bảng, Inter gây thất vọng khi hòa vất vả 1-1 trên sân nhà trước Slavia Prague.