Nỗi đau mới, bài học cũ

12/08/2017 10:23

Đớn đau người ở lại

Hơn 14 giờ ngày 10-8, thi thể cháu Nguyễn Hữu Minh (9 tuổi, con anh Nguyễn Văn Chuyên ở thôn 3) – một trong 3 nạn nhân-được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Dòng người lặng lẽ đưa tang, không giấu nổi nỗi bàng hoàng, thương xót. Sáng cùng ngày, thi thể hai cháu Đỗ Như Quỳnh và Đỗ Thị Yến Nhi, cặp song sinh 9 tuổi, cũng được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người dân khu vực không tin nổi, chỉ trong một buổi chiều, tang thương trùm lên xóm nhỏ.

Tại nhà anh Đỗ Văn Núi – bố của hai cháu Quỳnh và Nhi, nỗi bi thương bao trùm. Nét bi thương hằn lên từng khuôn mặt người thân và hàng xóm của gia đình hai cháu. Anh Đỗ Văn Núi cho biết, để mưu sinh, anh phải sang Quảng Ninh làm việc. Sáng đi, chiều về. Chiều 9-8, anh về sớm hơn mọi ngày. Khoảng 15 giờ anh Núi về đến nhà nhưng không thấy hai con. Nghĩ hai cháu vẫn chơi quanh xóm như mọi khi, nên anh không đi tìm ngay mà đi chợ, nấu cơm. Song, khi nấu cơm xong, vẫn chưa thấy con về nhà, anh đi tìm nhưng không thấy nên lại quay về nhà. Đến khoảng 17 giờ, anh tiếp tục đi tìm các cháu một lần nữa. Lúc này, đến đoạn mương đầu xóm (gần khu vực nhà cháu Minh), phát hiện một đôi dép của trẻ nhỏ, anh Núi hô hoán người thân và người dân quanh khu vực lội xuống mương tìm, phát hiện các cháu bị đuối nước, chìm dưới ao. “Bình thường mọi ngày, tôi đi làm vẫn gọi điện về cho con xem ở nhà thế nào. Nhưng ngày hôm đó về sớm tôi không điện…Tài sản lớn nhất của tôi là hai cháu, giờ tôi mất hết cả rồi” – anh Núi thẫn thờ.

Hoàn cảnh gia đình các cháu gặp nạn đều khó khăn. Trong đó, hai chị em song sinh Quỳnh, Nhi từ lúc hơn 10 tháng tuổi đã thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, sống cùng bố và bà nội. Bà nội già yếu, bố đi làm cả ngày, hai chị em cháu học cách chăm sóc cho nhau. Gia đình hai cháu thuộc diện hộ nghèo của xã.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước riết rống thường xuyên

Theo phản ánh của người dân địa phương, quãng mương nơi các cháu gặp nạn khá sâu, khi cạn nước cũng lút đầu người lớn, nên khu vực này ít người tắm. Trước đó, có người bắt cá tại khu vực này, nhìn thấy các cháu tắm dưới mương, đã đuổi các cháu lên bờ. Tuy nhiên, sau đó có thể do trượt chân, các cháu bị ngã xuống mương. Trong 3 cháu, chỉ cháu Minh biết bơi. Tuyến mương khá sâu, cây cối hai bên bờ che khuất tầm nhìn, song tại khu vực chưa có biển cảnh báo nguy hiểm.

Thông tin từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Thủy Nguyên, đây không phải là vụ đuối nước đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện. Trước đó, vào đầu năm 2017, đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ ở xã Thủy Triều và thị trấn Minh Đức tử vong. Để tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đầu tháng 7-2017, UBND huyện Thủy Nguyên có văn bản yêu cầu các phòng, ban liên quan và chính quyền các xã, thị trấn triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè. Trong đó, giải pháp được chú trọng là tăng cường công tác tuyên truyền; gắn biển cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; tăng cường công tác dạy bơi, kỹ năng cứu đuối cho trẻ em…

Chủ tịch UBND xã Gia Đức Lã Văn Long cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến các trường học, gia đình về tai nạn đuối nước ở trẻ em; khuyến cáo các gia đình chú ý, quan tâm cảnh giác khi trẻ chơi gần khu vực kênh mương. Tuy nhiên, qua thực trạng vụ việc đáng tiếc trên, cho thấy việc thực hiện các giải pháp phòng, chống đuối nước chưa đạt yêu cầu. Do đó, chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp. Trong đó, xem lại phương thức tuyên truyền, bảo đảm phổ biến sâu rộng tới các học sinh và gia đình. UBND huyện cũng cần chỉ đạo phòng, ban chức năng kiểm tra công tác gắn biển cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước ở các địa phương.

Để tránh có thêm tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra tại huyện Thủy Nguyên nói riêng, toàn thành phố nói chung, song song công tác tuyên truyền, cần có thêm nhiều lớp dạy bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh. Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thủy Nguyên Bùi Thế Hiệp cho biết, do điều kiện kinh phí, việc mở các lớp bơi lội tại các trường còn hạn chế. Hiện, toàn huyện có khoảng 5-6 trường đầu tư bể bơi di động tổ chức lớp dạy bơi tại trường. Nhiều trường phối hợp các cơ sở bể bơi tư nhân mở lớp dạy bơi song lượng học sinh được trang bị kỹ năng bơi còn ít (do lượng bể bơi ít, chưa đáp ứng được nhu cầu). Để làm tốt công tác này, thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí để ngành giáo dục, các địa phương triển khai chương trình dạy bơi trong trường học.

Hà Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗi đau mới, bài học cũ