(HPĐT)- “Trên sông Cấm khi sương tan/ Đàn cò trắng bay sang sông/ Là khi chúng ta mừng vui đón xuân sang/ Con chim én đưa tin vui/Bay đi khắp quê hương ta/ Báo tin kế hoạch đã hoàn thành…”. Mỗi dịp tháng 5 về, đường phố Hải Phòng lại rộn vang những câu hát trên của nhạc sĩ Hoàng Vân. “Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta” cứ thế được ngân nga, mừng chiến thắng 13-5 của thành phố hoa phượng đỏ.
![]()
Nhạc sĩ Hoàng Vân viết hợp xướng “Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta” vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-1965) với chủ đề âm nhạc là tiếng búa gõ của nhà máy đóng tàu. Cùng trong năm 1965, hợp xướng được thu thanh lần đầu và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Kể từ đó, “Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta” trở thành sản phẩm âm nhạc đặc trưng của thành phố Cảng. Mỗi người Hải Phòng đều biết đến và yêu mến, thuộc nằm lòng những ca từ của hợp xướng. Các sở, ngành, trường học, đoàn thể, CLB… mỗi dịp tổ chức sinh hoạt văn nghệ cũng lựa chọn sáng tác thân quen này của nhạc sĩ Hoàng Vân để tập luyện, công diễn. Những câu hát reo vui toát lên khí thế thi đua sôi nổi của thành phố, khắp nơi rạo rực niềm hân hoan chiến thắng. “Đất Cảng giờ đã khác xưa/ Dưới ngọn cờ yêu nước vinh quang/ Vững bước trên đường ta đi/ Nghe tiếng nói của Bác Hồ/ Hậu phương ta phất cao cờ thi đua/ Nơi đó là quê chúng ta…”.
Cách đây 68 năm, ngày 13-5-1955, những tên lính Pháp cuối cùng buộc phải cúi đầu rời Hải Phòng. Nhân dân thành phố Cảng hân hoan chào đón Bộ đội Cụ Hồ từ các cửa ô tiến vào tiếp quản thành phố. Cứ mỗi độ tháng 5 về, khoảnh khắc hào hùng ấy lại ùa về trong lòng mỗi người dân. Cũng mỗi độ tháng 5 về, Hải Phòng tưng bừng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ và “Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta” nhiều lần được dàn dựng biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đêm hội.
Theo lời kể của nhạc sĩ Hoàng Vân, bản thu âm đầu tiên của “Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta” do NSND Trần Khánh - ca sĩ người Hải Phònglĩnh xướng cùng dàn hợp xướng Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau này, có các nghệ sĩ: Doãn Thịnh, Hữu Nội, Ngọc Tân… lĩnh xướng ở các bản thu âm khác.
Ngoài “Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta”, nhạc sĩ Hoàng Vân còn để lại "kho gia tài" quý báu là những tác phẩm âm nhạc còn mãi với thời gian như: "Hò kéo pháo", "Tôi là người thợ lò", "Hà Nội - Huế - Sài Gòn", "Quảng Bình quê ta ơi", "Người chiến sĩ ấy”, "Bài ca xây dựng", "Tình yêu của đất và nước", "Hát về cây lúa hôm nay", "Bài ca tình bạn", "Tình ca Tây Nguyên"... Bên cạnh đó, nhạc sĩ Hoàng Vân còn viết nhiều tác phẩm cho khí nhạc ở nhiều thể loại khác nhau như Fuga, Rhapsodie, tổ khúc, giao hưởng thơ, hoặc các tác phẩm thanh nhạc có cấu trúc lớn như Đại hợp xướng Điện Biên Phủ, Hồi tưởng.../.
hà linh