Nỗi lo “chuồng cọp”

Dương Thanh 11/04/2021 11:54

Ảnh minh họa.

Đứng dưới sân, chị Hồng ngước nhìn lên phía ban công nhà chị Loan tấm tắc khen:

- Mấy chậu hoa hồng nhà chị ra nhiều nụ thế kia mà nở rộ thì đẹp lắm đấy. Ban công được tô điểm thêm bằng hoa trông duyên dáng hẳn lên.

Chị Loan cười mỉm:

- Phải đấu tranh mãi, anh Bằng nhà chị mới từ bỏ ý định làm “chuồng cọp” ở ban công đấy… Anh xã lo ban công trống huơ trống hoác dễ bị kẻ gian đột nhập. Chị lý luận, ban công nên để cho thoáng, quây lưới sắt vào chẳng khác “nhà ngục”, trông vừa bí bách vừa mất mỹ quan, rồi còn để lối thoát hiểm nếu chẳng may xảy ra sự cố, ví như cháy nổ chẳng hạn. Nói thế, anh ấy mới chịu đấy, dù trong bụng không ưng lắm đâu em ạ!

- Chị nghĩ thế là phải! Cách đây mấy hôm, ở Hà Nội xảy ra vụ cháy, lửa bịt lối ra vào, 4 người trong gia đình chạy lên tầng trên nhưng không thể thoát nạn vì lối thoát hiểm duy nhất bị quây kín thành “chuồng cọp”. Trước đó, không ít vụ cháy xảy ra mà nạn nhân không còn lối thoát chỉ vì “chuồng cọp”. Vì vậy, bài học đau lòng về chuyện quây “chuồng cọp” mấy hôm nay lại “nóng” trên các phương tiện truyền thông chị ạ!

- Không biết “chuồng cọp” có từ bao giờ…Có lẽ khi những khu tập thể được xây dựng những năm giữa thế kỷ trước. Nhà cửa chật hẹp nên không ít gia đình đua ra ban công, cơi nới thêm “chuồng cọp” rộng vài mét vuông làm nơi phơi phong, đun nấu, tiện dụng lại bảo đảm an ninh cho căn hộ. Sau này, khi xây “nhà ống”, mặc dù kiến trúc hiện đại, không gian rộng rãi hơn nhiều, không ít gia đình vẫn quây “chuồng cọp” bằng khung lưới sắt, thép kiên cố để bảo đảm an toàn khi nhà có trẻ nhỏ và đề phòng trộm đạo đột nhập vào nhà qua ban công hoặc tầng áp mái…!

Chị Hồng đăm chiêu:

- Hai, ba năm trở lại đây, một số khu tập thể cũ, xuống cấp trên địa bàn thành phố dần được thay thế bằng những chung cư mới khang trang, hiện đại. Song, như chị nói, quan niệm “kín cổng cao tường” đề phòng kẻ gian đã ăn sâu vào tiềm thức bao người. Vì vậy, dù xây nhà 3-4 tầng, thậm chí 5 tầng, không ít gia đình vẫn làm “chuồng cọp”, đáng ngại là còn kiên cố hơn xưa…

- Để hạn chế những vụ việc đau lòng có nguyên nhân từ “ chuồng cọp” nêu trên, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức trong phòng, chống cháy nổ, trong đó chú trọng vận động người dân tự tháo dỡ “chuồng cọp”. Ở nhiều nơi, sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân tự tháo dỡ “chuồng cọp” hoặc có phương án trổ ô thoát hiểm ở chính “chuồng cọp”, phòng khi có cháy nổ xảy ra. Chị nghĩ, phòng kẻ gian phải song song với phòng “bà Hỏa” thì mới bảo đảm an toàn, tránh trường hợp vì quá “kín cổng cao tường”, khi xảy ra hỏa hoạn, hàng xóm, lực lượng cứu hộ không thể nào tiếp cận để giải cứu, lúc ấy có “biết thế” thì mọi sự cũng đã muộn!

Dương Thanh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗi lo “chuồng cọp”