“Vườn thơ” khoe sắc

Chương trình sinh hoạt thường kỳ của Câu lạc bộ thơ lục bát Hải Phòng. Ảnh: Vũ Nhang
Chương trình giới thiệu tập thơ- vănnhạc “Tiếng trống trường số 8” nhân kỷ niệm 12 năm thành lập Câu lạc bộ (CLB) thơ nhà giáo Hải Phòng vừa diễn ra sôi nổi với màn giao lưu thơ đặc sắc của các hội viên. Dịu dàng trong từng câu, từng ý, nhà thơ Thanh An ngâm bài thơ về chị Đỗ Thị Thắm, nhân vật có thực: “Hơn 40 năm vẫn thao thức từng đêm/ Gió ngoài cửa gọi niềm đau khắc khoải/ Anh ở đâu phía chân trời xa ngái/ Sợi chỉ hồng thêu gối chẳng mòn phai”. Tham gia là khách mời, bằng chất giọng Nghệ tình cảm, sâu lắng, nhà thơ Nguyễn Đình Tâm “dẫn” người đọc về miền quê cát trắng: “Quê mẹ cát/ Quê cha cũng cát/ Chiu chắt bùi thơm gom vào khoai lạc/ Bao nhiêu ngọt lành đọng vào mùa cam”. Từ vùng cát trắng Nghệ An, nhà thơ Công Xình đưa người nghe trở về những ngày chân trần chăn trâu cắt cỏ: “Đi tìm cái dậu mồng tơi/ Tìm chân đê của cái thời chăn trâu/ Tìm em quần lĩnh áo nâu/ Tìm con đò nối sông sâu đôi bờ”. Sinh hoạt đều đặn ít nhất mỗi tháng một lần với những buổi giao lưu thơ, hội viên các CLB thơ không chỉ chia sẻ sáng tác mà còn nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý từ những cây bút “cứng”. Hội viên CLB thơ Nhà giáo Hải Phòng, nhà thơ Thanh An cho biết: “Các buổi giao lưu thơ không những tạo được niềm cảm hứng để hội viên tiếp tục sáng tác mà còn có ý thức nâng cao chất lượng tác phẩm. Từ đó, những tác phẩm hay hơn, chắt lọc hơn xuất bản tập thơ tạo phong trào thơ rộn ràng, sôi nổi.
Nhìn lại thời gian qua, CLB thơ Người lao động Hải Phòng vừa giới thiệu 4 tập thơ của tác giả Lý Thị Tuyết. CLB lục bát Hải Phòng ra mắt tập thơ “Hồn quê”. CLB nghiên cứu văn chương Việt Nam thành phố Hải Phòng ra mắt tập thơ Phượng thắm, Câu lạc bộ thơ văn Việt Kiều ra mắt tập thơ “Hải Phòng thành phố quê hương” … Có CLB cùng “trồng cây thơ”, làm đặc sắc và rực rỡ cho vườn thơ đất Cảng. Nhà văn Đình Kính- nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng nhận định: “Các CLB thơ Hải Phòng hoạt động liên tục và sôi nổi tạo động lực cho các câu bút sáng tác được nhiều tác phẩm- được lựa chọn vào các tuyển tập, làm nên vườn thơ đa dạng, phong phú, góp thêm nhiều cây bút văn chương đất Cảng”.
Góp những “cây thơ”
Với những hoạt động sôi nổi, nhiều sáng tác của hội viên các CLB được trình làng trong năm. Đây cũng là những sân chơi tạo nguồn sáng tác của Hội Nhà văn Hải Phòng. Nhiều cây bút trưởng thành từ các câu lạc bộ như nhà thơ Lương Kim Phương (CLB sáng tác văn học trẻ Hải Phòng), nhà thơ Đinh Thường (CLB Thơ Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp) … Bắt đầu tham gia CLB sáng tác trẻ Hải Phòng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường (1999), cô bé Lương Kim Phương có những sáng tác đầu tay được đăng báo và đoạt giải. Học và theo đuổi nghề dạy học nhưng lúc nào nghiệp văn chương cũng theo đuổi chị. Năm 2013, Lương Kim Phương tham gia CLB viết văn trẻ Hải Phòng (thành lập lần 2) đồng thời được kết nạp vào Hội Nhà văn Hải Phòng. Năm sau, chị ghi dấu sự trưởng thành của mình với giải nhì (không có giải nhất) thơ Hải Phòng 2014. Đăng tải nhiều sáng tác trên những trang thơ của Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tạp chí Hội Nhà văn, Tạp chí Cửa biển…, Lương Kim Phương còn là một trong bốn gương mặt thơ trẻ Hải Phòng tham gia hội nghị viết văn trẻ toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần. Chị chia sẻ: “Bắt đầu yêu thơ từ khi còn là cô bé học trung học nhưng thực sự đến với thơ khi tham gia CLB sáng tác văn học trẻ Hải Phòng. Từ đó, trong tôi luôn bền bỉ tình yêu văn chương. Được viết những điều mình trăn trở, được người yêu thơ đón nhận và được ghi nhận bằng những giải thưởng là hạnh phúc với mỗi người viết. Sự trưởng thành này không thể thiếu “cái nôi” CLB thơ sáng tác văn học trẻ Hải Phòng”.
Còn nhà thơ Đinh Thường, Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng, xuất bản 3 tác phẩm và có nhiều tác phẩm được đăng đàn trên các trang văn nghệ uy tín cả nước, nhưng ít ai biết Đinh Thường bắt đầu viết nhiều khi xuất ngũ. Anh là hội viên “tích cực” của CLB thơ Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt- Tiệp, CLB thơ lục bát Hải Phòng. Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến từng nhận định, thơ Đinh Thường giàu tâm trạng thế sự với suy nghiệm từng trải của một cựu chiến binh trở về đối mặt gian nan của đời sống đương đại. Với nhiều trằn trọc, tự vấn trong phẩm chất đặc thù của sinh quyển thơ Hải Phòng, thơ Đinh Thường làm nên một miền thi ca đất Cảng”. Ngoài ra, còn có những gương mặt như Trần Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Thùy Linh (CLB viết văn trẻ Hải Phòng), Phạm Xuân Trường (CLB Thơ lục bát Hải Phòng), Vũ Trọng Thái (CLB Thơ văn hóa doanh nhân)… Tất cả đều trưởng thành từ các câu lạc bộ rồi bứt phá, vượt lên. Nhà thơ Nguyễn Đình Minh, Chi hội trưởng Chi hội nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng chia sẻ: “Các CLB thơ như “cái nôi” nâng đỡ những tác phẩm đầu tay của mỗi người viết “trẻ”. Từ đó, các cây bút dần hoàn thiện, trưởng thành trong sáng tác, với nỗ lực riêng cùng năng khiếu “trời cho” trở thành “cây thơ” tiếp tục góp mặt trong đời sống văn chương đất Cảng”