Nỗi nhớ nhung êm dịu của Mai Trung Thứ

Nhà văn Đỗ Bích Thúy 06/07/2020 11:56

Mai Trung Thứ say mê vẽ phụ nữ và trẻ em. Bức “Tiệc trà” của ông được nhà bán đấu giá Sotheby's bán với giá 815,500 HKD, tương đương khoảng 2,2 tỷ VNĐ. Không nhiều hoạ sĩ Việt Nam có những bức tranh được bán với mức giá ấy. Tất nhiên, giá trị của một bức họa không chỉ nằm ở giá được bán ra, mà lớn hơn thế nhiều. Mai Trung Thứ là cái tên Việt Nam được ghi dấu trên bản đồ hội hoạ thế giới. Nhờ vào những bức tranh của ông cùng với một số danh hoạ khác, hội hoạ Việt Nam tiến những bước rất xa.

Tranh của Mai Trung Thứ.

Tôi nghĩ rằng, việc sống xa quê hương mang lại cho Mai Trung Thứ thứ cảm xúc rất đặc biệt, sự dồn nén của nỗi nhớ nhung, năm tháng thăm thẳm biền biệt càng khiến ông ham muốn đến tận gan ruột việc được vẽ những ký ức. Những ký ức đẹp đẽ nhất, tinh khôi nhất, sáng trong nhất, êm ái hiền hoà và đậm chất Á đông nhất được thể hiện một cách tài hoa tột bậc trong những bức tranh của ông.

Tranh của Mai Trung Thứ luôn mang tới những rung động thật êm dịu. Như là trong bức tranh này. Em bé với gương mặt bầu bĩnh hơi ngước lên, phía trên là chú chim nhỏ đang bình thản đậu trên cành. Mùa xuân toả hương thơm và hơi ấm quanh em. Miệng em hơi mỉm cười, đôi mắt chăm chú. Tôi thấy nhớ nhung cái cảm giác yên tĩnh mà bức tranh mang lại. Sự yên tĩnh đến từ thẳm sâu tâm can. Có lẽ đó cũng chính là cảm giác mà Mai Trung Thứ có được khi ông ngồi vẽ ở một nơi rất xa quê hương. Và chúng ta có thể chạm tới sự yên tĩnh này qua những bức tranh của Mai Trung Thứ.

Nhà văn Đỗ Bích Thúy
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗi nhớ nhung êm dịu của Mai Trung Thứ