
Ảnh minh họa.
- Em xin phép về sớm một chút để đi họp lớp. Phần công việc sếp giao em đã làm xong, còn công văn này nếu chiều sếp hỏi thì chị chuyển luôn giúp em nhé!- Chuyên vừa nói nhanh tay xếp gọn tập hồ sơ, giấy tờ trên bàn làm việc.
Chị Huyền mỉm cười trêu:
- Thảo nào hôm nay ăn mặc đẹp thế, lại còn nhấp nhổm đi ra đi vào, thấp thỏm mong ngóng từ sáng tới giờ…!
Chuyên ngượng nghịu:
- Mỗi năm mới có một lần, gặp bạn bè cũng phải tươm tất một chút chứ chị …!
- Tuần trước lớp chị cũng họp lớp thời THPT nhân kỷ niệm 35 năm ngày ra trường. Thầy giáo chủ nhiệm cũng đến dự. Nghe lớp trưởng giới thiệu bạn A là doanh nhân thành đạt, bạn B là giám đốc công ty nước ngoài, bạn Y giờ là bác sĩ, bạn X là nhà báo…, thầy vui nhưng bảo, các trò thành đạt thầy mừng, nhưng thầy góp ý, đã họp lớp thì các em nên bỏ ngoài cửa lớp danh vọng, quyền lực, địa vị, tiền bạc. Đến đây để ôn lại một thời áo trắng, ai cũng như ai, như một thời vô tư trong sáng ngày xưa thôi! Đừng nên tạo ra khoảng cách giữa người thành công với người thất bại và người không may mắn trong cuộc sống! Cả lớp chị lặng đi trước lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng mà sâu sắc của thầy. Lúc đấy, mọi người mới giật mình để ý mấy bạn ngồi buồn thiu góc lớp, là những người không có duyên với công danh đỗ đạt, bạn là công nhân, bạn là lao động tự do lam lũ, vất vả…
- Em nghĩ họp lớp là dịp để bạn bè gặp nhau, chia sẻ, tâm sự những vui buồn, thắt chặt thêm sợi dây gắn bó giữa những người bạn và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nhiều cuộc họp lớp lại chỉ là dịp để khoe khoang, phô trương sự thành đạt, tiền của, con cái, soi mói chuyện đời tư của một số bạn trong lớp thậm chí bạn lớp khác…., rồi tổ chức liên hoan tưng bừng lãng phí, tốn kém… May mà lớp THPT của em đoàn kết và giúp đỡ nhau nhiều lắm….
Thấy chị Huyền lắng nghe, Chuyên hào hứng khoe thêm:
- Lớp thời THPT của em có ban liên lạc, có quỹ lớp để chia sẻ, thăm hỏi nhau lúc ốm đau, rồi chia vui hoặc động viên nhau lúc có việc hỷ, việc hiếu. Những bạn có điều kiện thì giúp đỡ hỗ trợ bạn còn khó khăn, rồi kết nối nhau cùng làm ăn. Có bạn ở quê, gia đình hoàn cảnh khó khăn, các bạn trong lớp đứng ra nhận đỡ đầu các con của bạn....
- Lớp em duy trì được nền nếp họp lớp và giữ mối liên lạc thường xuyên để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống như vậy thật đáng quý- chị Huyền xúc động- Chị nghĩ, họp lớp nên là “cuộc trở về” thăm lại trường cũ, lớp xưa, thăm lại những thầy, cô giáo cũ để thêm trân trọng những gì mình đang có hôm nay. Không nhất thiết phải tổ chức ở những nhà hàng, khách sạn sang trọng, mà chắc chắn có bạn không đủ điều kiện tham dự…,phải không em?./.