Từ hoạt động múa hát, thể thao đến rèn kỹ năng sống, sinh hoạt hè ở Hải Phòng đã trở thành 'sân chơi' cho những giấc mơ được ươm mầm.

Buổi tối thứ hai, nhà văn hóa thôn Miếu Lãng (xã Nam Sách) sáng đèn. Em Phạm Minh Anh cùng các bạn nhỏ trong thôn chăm chú tập từng động tác trong tiết mục hát múa “Liên khúc ba miền”. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các anh chị phụ trách, Minh Anh đã dần thuần thục những bước nhảy, nhịp múa. Sau một tháng tập luyện, các em đã sẵn sàng biểu diễn tại chương trình giao lưu văn nghệ của xã.
"Em thích nhất là được hát múa cùng các bạn, vui hơn ở nhà xem ti vi hay điện thoại. Sinh hoạt hè giúp em tự tin hơn, biết cách phối hợp và thể hiện bản thân", Minh Anh chia sẻ.

Không chỉ có Minh Anh, hàng nghìn thiếu nhi ở các thôn, khu dân cư khác của Hải Phòng cũng đang có một mùa hè sôi động như thế. Với nhiều em, khoảng sân hè tại nhà văn hóa địa phương không chỉ là chốn vui chơi mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ.
Chị Mai Thị Hồng, Bí thư Chi đoàn khu dân cư số 8, phường Lê Thanh Nghị là một trong những người từng bước ra từ khoảng sân đó. Từ một cô bé đam mê múa hát trong các hoạt động hè, chị Hồng nay đã trở thành thủ lĩnh đoàn năng động, phụ trách hàng chục thiếu nhi của khu dân cư.
“Ngày bé được các anh chị phụ trách hướng dẫn, mình rất ngưỡng mộ. Bây giờ được đứng ở vị trí đó, mình muốn lan tỏa niềm vui và giúp các em có mùa hè đáng nhớ như mình từng có”, chị Hồng chia sẻ.

Dưới sự dẫn dắt của chị Hồng, các em thiếu nhi khu phố đã giành nhiều huy chương, giải thưởng ở các nội dung bơi, vẽ, nhảy dây, đá cầu, nhảy hiện đại, múa... nhiều năm liên tiếp.
Không chỉ là nơi giúp trẻ em phát triển năng khiếu, nhiều mô hình sinh hoạt hè còn là "bệ phóng" cho những giấc mơ lớn. Tại xã Tứ Cường (nay là xã Thanh Miện), phong trào bóng đá thiếu nhi đã có bề dày nhiều năm. Từ những trận cầu trên sân đất, nhiều gương mặt đã tỏa sáng tại các giải bóng đá nhi đồng cấp tỉnh, được tuyển chọn vào các lứa U11, U13 của Hải Dương, rồi vươn xa chuyên nghiệp.

Những cái tên như An Lâm Tới (Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc), thủ môn Tuấn Anh, Vũ An Bảo Long hay Xuân Minh, Văn Khánh (đang khoác áo Thể Công Viettel) là minh chứng cho một thế hệ từng “ướt áo” trong những buổi đá bóng hè.
Trong năm học, các em học sinh thường chịu những áp lực từ lịch học. Hè đến không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là khoảng thời gian quý báu để các em được là chính mình, vui chơi, học tập và lớn lên đúng nghĩa.
Chị Lê Thị Hồng Vân, Bí thư Đoàn xã Nam Sách nói: “Ngay từ đầu hè, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè phù hợp từng nhóm tuổi, từng địa bàn. Mục tiêu vẫn là giúp các em rời xa thiết bị điện tử, giải trí, tham gia các hoạt động tập thể, hình thành kỹ năng sống và khơi gợi những ước mơ đẹp”.

Không chỉ dừng lại ở múa hát, các buổi sinh hoạt hè còn có thêm nhiều nội dung hấp dẫn như kể chuyện sách, thi đấu cờ vua, đá cầu, nhảy dây, thể thao, phòng chống đuối nước, vẽ tranh, rèn kỹ năng an toàn giao thông... Qua đó, trẻ em được giáo dục toàn diện.
Các hoạt động hè ở Hải Phòng thêm phần sôi động khi có sự đồng hành của sinh viên tình nguyện đến từ các trường đại học. Hè năm nay tại xã Tiên Lãng, các bạn trẻ Trường Đại học Hải Phòng đã phối hợp cùng Đoàn xã tổ chức chuỗi hoạt động đa dạng, từ trò chơi dân gian đến vẽ tranh, kể chuyện Bác Hồ, rèn kỹ năng sống. Những tiếng cười giòn tan, ánh mắt long lanh của các em nhỏ đã làm nên một mùa hè thật trọn vẹn.

Không ít phụ huynh chia sẻ rằng đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của con khi tham gian sinh hoạt hè. Từ khi có sân chơi ở nhà văn hóa, các con thay đổi hẳn, mạnh dạn, vui vẻ và biết quan tâm hơn.
Đằng sau những buổi sinh hoạt ấy là sự đồng hành từ đoàn thanh niên, cán bộ địa phương đến các anh chị sinh viên tình nguyện. Họ không chỉ mang đến niềm vui mà còn dạy các em kỹ năng sống, tinh thần tập thể, sự tự tin và ước mơ.
Mùa hè là khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ dài để gieo mầm cho những ước mơ đầu đời. Từ khoảng sân nhỏ ở làng quê, góc nhà văn hóa khu phố đến những chương trình cộng đồng, các hoạt động sinh hoạt hè ở Hải Phòng đã và đang chắp cánh cho ước mơ bay xa.
PHƯƠNG LINH