Nơi trú bão đong đầy tình người

Bài và ảnh: Bùi Hạnh 22/07/2025 14:58

Hàng trăm người dân sống trong các căn hộ, chung cư cũ, xuống cấp không bảo đảm an toàn đã được chính quyền vận động, bố trí tránh trú bão tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trường học giờ đây không chỉ là nơi gieo con chữ mà còn là “ốc đảo an toàn” cho người dân trước thử thách của thiên tai...

Người dân đến tránh trú bão ở Trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

Ấm lòng người dân

5 giờ 30 sáng 22-7, gió ù ù gầm rít, mây đen vần vũ, thiên nhiên bên ngoài khắc nghiệt nhưng trong bếp ăn Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Gia Viên) vẫn ấm đèn. Chị Phùng Thị Liên, bếp trưởng cho biết: Chị và nhiều cán bộ, giáo viên dậy từ 5 giờ để đến trường chuẩn bị bữa sáng và các bữa trong ngày cho người dân. Để phục vụ cho việc trú bão của bà con, nhà trường chủ động chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu và nấu ăn từ ngày 21-7. Bữa sáng có rau, thịt, mỳ hoặc bánh đa; bữa trưa và tối thực đơn khá phong phú, có thay đổi để bảo đảm dinh dưỡng.

Đến sáng 22-7, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tiếp nhận 25 hộ dân tại các khu dân cư Đồng Quốc Bình, Đông Khê, Lạch Tray, Đằng Giang... Trong đó có những trường hợp đặc biệt như cụ Đặng Thị Hồng, 87 tuổi, sống một mình, ở số 12 D20 đường Đồng Quốc Bình (phường Gia Viên). Sáng 21-7, chính quyền địa phương đến vận động và bố trí ô tô đưa cụ đến trường tránh bão. Hay vợ chồng ông Trần Văn Chung, 72 tuổi, ở số 1 D38 Đồng Quốc Bình (phường Gia Viên). Bà Vũ Thị Thu - vợ ông Chung bị liệt 2 chân và tay trái 21 năm nay, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào chồng.

Cán bộ,  giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Gia Viên) quan tâm, đồng hành cùng người dân tránh bão. 

Tiếp nhận các hộ dân có nhiều hoàn cảnh đặc biệt nên cô Nguyễn Thị Thu Hương, hiệu trưởng nhà trường liên tục có mặt tại đơn vị để đôn đốc công việc. Cô Hương cho biết: Phần lớn người dân đều tuổi cao, sức khỏe kém nên Ban giám hiệu và cán bộ, giáo viên coi như người thân, thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ, sẵn sàng hỗ trợ khi có nhu cầu. Đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn xuất phát từ sự đồng cảm, mong muốn được sẻ chia với những khó khăn của bà con. Khi chế biến bữa ăn, các cô còn nhắc nhở nhà bếp phải cắt nhỏ, nấu mềm, có canh để bà con ăn ngon, bảo đảm sức khỏe.

Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Ngô Quyền), trong số 35 bà con trú bão có hai cụ Trần Thị Lan (85 tuổi) và em gái hơn 70 tuổi, khá đặc biệt. Cụ Lan gặp khó khăn trong vận động, trí tuệ không còn minh mẫn, thường ngồi nói chuyện một mình suốt đêm... Cô Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: "Thiên tai xảy ra, bà con phải vào tạm lánh tại trường là chuyện cực chẳng đã nên chúng tôi rất đồng cảm. Để hỗ trợ bà con chu đáo, Ban Giám hiệu bố trí giáo viên thường xuyên quan tâm; phân công bảo vệ, giáo viên ứng trực cả đêm đồng hành cùng nhân dân vượt bão"...

Là một trong những điểm trường được UBND phường trưng dụng làm nơi tránh trú bão cho nhân dân, đến tối 21-7, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Hồng Bàng) đón nhận 43 người dân. Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường bố trí 4 phòng rộng rãi, sạch đẹp, có đầy đủ đệm, chăn, gối. Bà con được tổ chức ăn nghỉ đầy đủ, có quạt mát, nước ấm nên đều đồng thuận, an tâm tránh bão...

Không để người dân bị bỏ lại phía sau

Cùng với lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, chính quyền địa phương, ngành giáo dục thành phố tích cực triển khai công tác phòng chống, ứng phó bão. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão. Nhiều trường học được trưng dụng làm điểm tránh trú cho nhân dân. Các đoàn công tác của địa phương thường xuyên đến các điểm trường được trưng dụng để kiểm tra. Nhiều trường còn bố trí cán bộ, giáo viên nấu ăn miễn phí cho nhân dân; chủ động mua lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men cơ bản hỗ trợ bà con có nhu cầu; tích cực thăm hỏi, động viên tinh thần để bà con yên tâm ở lại tránh bão...

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Ngô Quyền) và các lực lượng chức năng quan tâm, đồng hành cùng người dân tránh bão. 

Mặc dù phải di chuyển để trú bão, có những bất tiện nhất định trong sinh hoạt, nhất là những người già bệnh tật, hạn chế trong vận động nhưng bà con rất cảm kích trước sự quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, địa phương, đặc biệt sự chu đáo, ân cần của các cán bộ, giáo viên. Bà Phạm Thị Vân, hơn 70 tuổi, ở số 29 C13, tổ 6, khu tập thể Thủy Tinh cho biết: "Các đoàn thường xuyên đến thăm hỏi tình hình, động viên bà con khắc phục khó khăn, yên tâm ở lại những ngày bão gió. Toàn bộ tài sản, nhà ở được cơ quan chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn. Chúng tôi rất cảm động, thấy tin tưởng, gắn kết với chính quyền hơn, sẵn sàng chấp hành mọi hướng dẫn, chỉ đạo trong phòng chống bão..."

Hơn ai hết, vợ chồng ông Trần Văn Chung cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương và nhà trường. Ông Chung cho biết: "Nhà xuống cấp không an toàn khi bão về, vợ lại bị liệt phải ngồi xe lăn, nếu sự cố xảy ra, tự tôi xoay xở còn khó huống chi vợ bệnh tật. Khi thiên tai xảy ra, chúng tôi cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, chính quyền địa phương".

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lương Văn Việt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, ngành giáo dục triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp ứng phó bão số 3 với quyết tâm tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh; giảm thiểu thiệt hại về tài sản, cơ sở vật chất trường lớp ở mức thấp nhất. Sở chỉ đạo các đơn vị giáo dục ứng trực 24/24, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống bão. Sở còn thành lập các đoàn xuống trường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão; yêu cầu các trường chủ động, tích cực phối hợp cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện chu đáo về cơ sở vật chất và bố trí nhân lực đầy đủ hỗ trợ tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn đến tránh bão.

Bài và ảnh: Bùi Hạnh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nơi trú bão đong đầy tình người