Nóng nữa cũng sẵn sàng lên đường

26/06/2017 15:41

Trưa nắng như đổ lửa, nhà lại bị mất điện Tễu tha thẩn ra gốc cây bàng ở sân sinh hoạt chung của khu phố ngồi hóng gió. Mấy người trong khu phố cũng rủ nhau ra gốc cây ngồi hàn huyên. Chợt có hai anh công nhân trong màu áo vàng cam của Công ty Điện lực chạy xe tới chỗ Tễu ngồi, ngơ ngác nhìn lên mấy cây cột điện gần đó. Mặt mũi đỏ bừng, một anh hỏi ông bác ngồi gần Tễu:

- Chúng cháu nghe báo gần đây xảy ra chập cháy điện, bác có biết chỗ nào chỉ giúp cháu với ạ?

- Có. Chập khét trên tầng 2 cơ. Các chú lên xem thế nào. Mấy gia đình người ta phải ngắt hết điện rồi.

Hai anh công nhân phân chia nhau, một trực dưới cột điện, một lên tầng hai của dãy nhà kiểm tra nơi chập cháy. Rồi họ í ới gọi nhau ngắt công tơ tổng để xử lý mối dây. Rồi lại đóng điện kiểm tra. Sau vài lần như thế, mối dây bị chập được xử lý an toàn. Lúc hai anh công nhân hoàn thành nhiệm vụ, ông bác ngồi cạnh Tễu chép miệng thông cảm:

(ảnh minh họa)

- Nắng nôi thế này, đang giữa trưa mà các chú vất vả quá. Lại đúng đợt nóng đỉnh điểm nữa…

Hai anh công nhân cười:

- Nhiệm vụ của chúng cháu mà bác. Nóng nữa mà có người báo sự cố chúng cháu cũng sẵn sàng lên đường đến hiện trường kiểm tra. Điện đóm mà xảy ra sự cố là nguy hiểm lắm bác ạ. Không may chập cháy lan ra, nguy hiểm không chỉ một người, một gia đình. Nhất là những khu chung cư, khu nhà tập thể, hệ thống dây điện lằng nhằng lắm.

Mấy bác trong xóm mời hai anh công nhân uống cốc nước cho đỡ nóng rồi hãy đi, nhưng họ từ chối. Nói phải về trung tâm để trực xử lý sự cố. Đợt nóng cao điểm này, nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên dễ xảy ra quá tải. Lúc nào cũng phải có nhân viên trực để nhận điện thoại báo tin của người dân.

Tễu và các bác có mặt xúc động, trân trọng những công nhân ngành điện. Cơn nắng nóng giữa trưa hôm đó cũng dịu đi khá nhiều…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nóng nữa cũng sẵn sàng lên đường