(HPĐT)- Hình ảnh những ngư dân đang đánh bắt hải sản ở bãi biển Thụy Xuân (Thái Bình) qua ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thị Hưng (hội viên Câu lạc bộ Ảnh báo chí) như những nốt nhạc đang ngân trên bầu trời lúc bình minh.

Để chụp bức ảnh này, tác giả đi bộ 2 km từ đất liền, kịp đón khoảnh khắc khi mặt trời vừa ló dạng trên biển. Lúc đó, bầu trời trong vắt, mặt nước như tấm gương khổng lồ, xóa nhòa khoảng cách trời và biển, tạo thành không gian “vô cực” độc đáo, ấn tượng. Điểm nhấn tuyệt đẹp là hình ảnh những người dân đang lao động trên biển, dù nặng nhọc cũng rất nên thơ tạo ấn tượng khó quên./.
Ảnh: NGUYỄN THỊ HƯNG