(HPĐT)- Ra đời từ những năm 80 của thế kỷ trước, “Lời của gió” của nhạc sĩ Duy Thái làm thổn thức bao con tim đang yêu. “Lời của gió” làm nên tên tuổi Duy Thái khi ông mới “rẽ ngang” sang con đường âm nhạc. Vào những ngày đầu Xuân mới, ở tuổi gần 70, “Lời của gió” lại cùng 3 ca khúc khác góp phần khẳng định tên tuổi nhạc sĩ, khi Duy Thái vinh dự được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022.

Nhận tin được trao tặng Giải thưởng Nhà nước, nhạc sĩ lãng tử Duy Thái, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng lặng lẽ đón nhận niềm vui, niềm vinh dự, tự hào. Nhưng ít ai biết, trong lặng lẽ ấy là những cơn sóng cảm xúc dạt dào, làm nên hàng chục khúc tình ca lãng mạn trong gần 40 năm hoạt động sáng tác của ông.
Với công chúng yêu âm nhạc, khi nhắc đến “Lời của gió” là nhắc đến Duy Thái. Và nhắc đến Duy Thái là nhớ đến “Lời của gió”. Tác phẩm gắn chặt tên tuổi, tạo nên dấu mốc đầu sự nghiệp khi ông “rẽ ngang” từ diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng sang con đường sáng tác âm nhạc. Cũng nhanh như con gió, “Lời của gió” ra đời trong thời gian rất ngắn từ cảm xúc chân thành nhất của nhạc sĩ về tình yêu đôi lứa. Tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng và tươi mới, đầy lạc quan “Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió…../Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em/ Gió hãy nói rằng tôi mong có em/ Gió hãy nói rằng tôi yêu em/ Gió hãy nói rằng em yêu anh”. Có lẽ, chính “Lời của gió” đã “đóng đinh” tên Duy Thái với dòng tình ca. Cũng đúng, sau “Lời của gió”, hàng loạt khúc tình ca khác của nhạc sĩ ra đời và đi vào lòng công chúng yêu nhạc thành phố, cả nước như: “Tình yêu đầu tiên”, “Hãy đến với em”, “Tìm tên anh trên bờ cát”, “Phố vắng”, “Tương tư”, “Em về Paris”…
“Lời của gió” đưa tên tuổi của nhạc sĩ Duy Thái bay xa vượt khoảng cách địa lý, không gian, thời gian. Gần 40 năm qua, nhạc sĩ Duy Thái tổ chức nhiều đêm nhạc gắn với “Lời của gió”. Những đêm diễn ấy không thiếu những ngôi sao ca nhạc của cả nước về Hải Phòng và khán phòng Nhà hát Tháng Tám Hải Phòng luôn không còn chỗ trống. Đặc biệt, “Lời của gió” gắn tới tên tuổi thành danh một số ca sĩ, nhất là diva Hồng Nhung. Công chúng yêu nhạc không chỉ say mê những ca từ chứa chan tình yêu, giai điệu trẻ, đẹp, mà còn bởi tình cảm chân thành, sâu sắc của anh. Nhạc sĩ Duy Thái còn nhớ kỷ niệm, vào khoảng 20 năm trước, tại đêm nhạc ở Nhà hát lớn ở Thủ đô Hà Nội, ông được đề nghị lên hát bài “Lời của gió”. Giọng hát không hay nhưng thật xúc động khi ông sống trong bầu không khí tình cảm, được sự đón nhận, cổ vũ của công chúng và các bạn nghề dành cho người nhạc sĩ tài hoa đất Cảng.
Con đường đến với âm nhạc với nhạc sĩ Duy Thái xuất phát từ tình yêu, từ chữ “duyên”. Ông lúc nào cũng sống chân thành, chân chất như vốn bản tính của mình nên trong các bản tình ca hay bất kỳ ca khúc nào về thành phố quê hương cũng chất chứa tình cảm ấy. Mỗi tác phẩm như một bức tranh, mà ở đó Duy Thái là hướng dẫn viên du lịch kỳ tài, cùng với những giai điệu mượt mà và quyến rũ gửi tặng công chúng.
Đến nay gần 70 tuổi, nhạc sĩ Duy Thái vẫn đảm nhiệm trọng trách “thuyền trưởng” Hội Âm nhạc Hải Phòng. Mỗi năm, Hội tổ chức 2 đêm nhạc giới thiệu tác phẩm mới của hội viên đến công chúng yêu nhạc thành phố và cả nước. Trong các đêm nhạc, người nghe được giới thiệu nhiều tác phẩm tình ca mới của nhạc sĩ, nhưng họ vẫn yêu mến gọi ông là nhạc sĩ “Lời của gió” thay vì tên Duy Thái.
Đón nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, nhạc sĩ Duy Thái thấy tâm đắc nhất khi Nhà nước, thành phố ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến trên con đường âm nhạc của mình. Ông cho biết, vào đầu năm 2023, ông sẽ tổ chức đêm nhạc Duy Thái như lời tri ân, cảm ơn và dành tặng công chúng, những người yêu mến “Lời của gió”./.
bài và ảnh: mỹ anh