NSND Hoàng Dũng với bộ phim "Người phán xử"

24/04/2017 11:13

VI THUỲ LINH

Hoàng Dũng cũng rất quen thuộc với người xem Hải Phòng và nhiều lần cùng Nhà hát Kịch HN diễn tại đất Cảng. Ông nhớ hàng trăm đêm diễn trước những người xem cuồng nhiệt của thành phố Hoa Phượng Đỏ tại Nhà hát thành phố, Nhà hát Tháng Tám, Cung văn hoá Việt Tiệp. Nhớ những ngày đóng phim tại bối cảnh Hải Phòng và sẵn sàng quay trở lại diễn, cộng tác những chương trình nghệ thuật, để gặp lại những “công chúng lý tưởng” - nhấn mạnh của ông.

NSND Hoàng Dũng vai Phan Quân (ngồi có thanh kiếm).

Còn bây giờ là cuộc gặp bất chấp địa lý qua màn ảnh nhỏ. Bộ phim Người phán xử được Việt hoá từ kịch bản gốc của Isarel, chất lượng cao về nhiều mặt, được đầu tư lớn về chất lượng hình ảnh, DV được tuyển lọc, đều khá hợp về ngoại hình, chuyên nghiệp trong làm việc và giọng tốt. Hoàng Dũng vào vai Phan Quân, cha của Phan Hải (Việt Anh) - Chủ tịch kiêm TGĐ công ty Phan Thị - vai diễn mấu chốt xuyên suốt là ông trùm ngầm của giang hồ vùng biên - người phán xử mâu thuẫn về tiền bạc, tình ái, ân oán giang hồ mà không đưa ra tòa được. Ông sòng phẳng, dữ dội khi phán xử đàn em, đàn cháu theo “luật giang hồ”, uyển chuyển trong ứng xử xã hội, coi trọng tình nghĩa, nền tảng gia đình. Các NSƯT: Thanh Quý ( bà Thu - vợ Phan Quân), Trung Anh (sát thủ máu lạnh Lương Bổng, bạn và là phó tướng của Phan Quân), Hương Dung, Đỗ Kỷ (vai Bắc - PGĐ Sở Công an), Phú Thăng (vai Bá Thế), Chu Hùng (Thế “chột”, kẻ thù trọn kiếp của Phan Quân) là nền tảng thành công của bộ phim, chỗ dựa tinh thần cho các DV trẻ: Hồng Đăng (Lê Thành, con ngoài giá thú của Phan Quân), Đan Lê (vai Diễm My, vợ Phan Hải), Thuý An, Thuỳ Dương, Thanh Hương (vai Phan Hương, con gái Phan Quân)… Phim quay tại Hà Nội, Hoà Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên. Ít ai biết, người đàn ông sinh ngày 31-12-1956, trải qua nguy hiểm sống chết đầu tháng chót của tháng cuối tuổi 60, khi đang quay Người phán xử. Cơ thể khoẻ mạnh bình thường có 10 đơn vị máu, người khoẻ sẽ là 12. Khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cuối tháng 11-2017, NSND Hoàng Dũng còn chưa đầy 4 đơn vị máu. Phải truyền liên tiếp 6 bịch máu, ông mới đạt 9 đơn vị.

Tập đầu bộ phim Người phán xử lên sóng lúc 22h06, muộn hơn lịch thông báo gần 30, nhưng tôi và những người xem khó tính thấy không uổng công, bởi phim được dàn dựng với tư duy và tiết tấu hiện đại, xung đột mạnh, ly kì ngay từ phút đầu. Nổi bật nhất là sự lột xác đầy quyến rũ bởi nhập vai xuất thần của Hoàng Dũng và Trung Anh, từ ngoại hình đến từng cử chỉ, ánh mắt. Hoàng Dũng cho thấy ông thừa năng lượng và cao nghề để đảm nhận những vai nặng, phức tạp về tâm lý, bằng sự điềm tĩnh, độ nén, sâu, không khi nào hời hợt ngoại hình. Một Hoàng Dũng đa sắc, biến báo, với chất giọng đầy sắc thái, ưu thế đài từ của một DV kịch gạo cội được phát huy, trưng trổ đỉnh cao trong bộ phim thu thanh đồng bộ.

NSND Hoàng Dũng nhiều lần được lựa chọn đóng những vai có sức nặng. Hoàng Dũng cho rằng: Hai vai bộ đội mà ông đã diễn thành công: Lãm (Hà Nội đêm trở gió), Hai Hùng (Ăn mày dĩ vãng), kịch của nhà văn Chu Lai do Hoàng Quân tạo dựng là 2 nhân vật mà không vai bộ đội nào vượt qua được, xét về mặt kịch bản văn học. Từ kẻ ăn mày dĩ vãng đến ngai vàng ngôi báu, Hoàng Dũng đều nếm trải qua nhân vật. Những thăng trầm của cuộc đời ông trải nghiệm, thấu tỏ khiến Hoàng Dũng có lối diễn sâu, thật.

Hoàng Dũng đã lựa chọn và mãnh liệt sống chết với nghệ thuật. Không phải duyên may, mà chính ông đã phán xử, định đoạt cái tên mình thành một định danh không nhoà lẫn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    NSND Hoàng Dũng với bộ phim "Người phán xử"