(HPĐT)- Năng nổ, nhiệt huyết trong công tác xã hội là những nhận xét của cấp trên và đồng đội dành tặng thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố). Chị Thùy Dương quan niệm, hoạt động thiện nguyện không nên theo phong trào, hình thức, mà cần xuất phát từ tâm và làm đến nơi, đến chốn.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương (thứ sáu từ phải sang) cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát môi trường trao kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” tại huyện Kiến Thụy.
Thấu hiểu, sẻ chia với những mảnh đời thiệt thòi
Nhớ lại chuyến khảo sát tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Huề, ở thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, chị Nguyễn Thị Thùy Dương tâm sự, chứng kiến cảnh bà Huề chăm hai người con, người bị câm, điếc, người bị thần kinh trong căn nhà hơn 40 m2, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, chị trăn trở khôn nguôi. Chồng bà Huề bị nhiễm chất độc da cam, mất cách đây gần 20 năm, gánh nặng nuôi dạy 6 người con, nhất là hai người con tàn tật từ nhỏ gần như vắt kiệt sức lực của người phụ nữ lam lũ, cả đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Theo thông tin của Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ngũ Phúc Nguyễn Thị Thu Thảo, gia đình bà Huề thuộc diện hộ nghèo của xã. Nếu không có hỗ trợ kinh phí của các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể, việc sửa chữa hay xây mới căn nhà của gia đình bà Huề vô cùng khó khăn.
Trước hoàn cảnh của bà Huề, thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương báo cáo lãnh đạo đơn vị, vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị ủng hộ kinh phí, chung tay với các tổ chức chính trị - xã hội tại huyện Kiến Thụy, giúp gia đình bà Huề xây dựng lại căn nhà. Chỉ sau một tuần, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Hội Phụ nữ Công an thành phố trao tận tay bà Huề số tiền 30 triệu đồng. Niềm vui của mọi người được nhân lên khi mấy mẹ con bà Huề dọn về nhà mới vào đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Nhiệt huyết với hoạt động thiện nguyện
Thượng tá Nguyễn Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố) cho biết: Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương luôn hết lòng với nhiệm vụ được giao, ngay cả khi trong thời gian nghỉ sinh con nhỏ theo chế độ, nhưng chị vẫn sẵn sàng thu xếp việc nhà, phối hợp đồng đội bảo đảm hiệu quả cao nhất. Trong hoạt động công tác Hội Phụ nữ, thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương cũng nhiệt huyết, tận tâm.
Trước đó, chị phối hợp Chi đoàn Thanh niên đơn vị vận động đoàn viên, ủng hộ 120 triệu đồng để xây dựng Nhà văn hóa thôn Nà Thẩu, thuộc xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Hưởng ứng phong trào “Mẹ đỡ đầu” do các cấp hội phụ nữ phát động, chị Thùy Dương cùng phụ nữ Khối cảnh sát Công an thành phố chung tay nhận đỡ đầu 2 cháu bé có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường trao hơn 50 suất quà tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập tại các Trường tiểu học Kim Đồng, Nguyễn Trãi, Chu Văn An (quận Ngô Quyền)... Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương còn phối hợp Ban giám hiệu các nhà trường hướng dẫn học sinh xây dựng, duy trì mô hình "Chúng em làm kế hoạch nhỏ giúp bạn nghèo vượt khó". Với số tiền thu được từ thu gom, bán phế liệu, Liên Đội các nhà trường dành tặng quà các bạn có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.
Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố nhận xét, là cán bộ nhiệt huyết, nhiệt tình, có tâm, thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương không chỉ là người khởi xướng, vận động hội viên trong đơn vị tham gia các hoạt động thiện nguyện mà còn năng nổ, tích cực tham gia các chương trình, phong trào của Hội Phụ nữ Công an thành phố như: tặng quà bệnh nhi nghèo, xây dựng các công trình nhà văn hóa, trường học, bếp ăn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, tặng quà lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhận đỡ đầu cháu bé có hoàn cảnh khó khăn..., góp phần xây dựng hình ảnh nữ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ./.
Bài và ảnh: LÊ OANH