Các đợt dịch Covid-19 vừa qua tuy khốc liệt nhưng lại là cơ hội hiếm có để đảng viên trẻ Vũ Thị Huyên cùng cán bộ, nhân viên CDC Hải Dương vượt lên.

Chị Vũ Thị Huyên làm việc liên tục suốt ngày đêm trong phòng xét nghiệm những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp
Âm thầm thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm trong giai đoạn dịch Covid-19 phức tạp, chị Vũ Thị Huyên, đảng viên trẻ với 6 năm tuổi Đảng đã vinh dự được Đảng bộ Sở Y tế lựa chọn, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng do có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021.
Chống dịch, phải cai sữa cho con
"Tôi sẵn sàng lên đường chi viện cho bất cứ nơi đâu để đóng góp cho công tác phòng chống dịch", đó là chia sẻ của chị Vũ Thị Huyên (cán bộ Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) trước tình hình dịch bệnh trong cả nước đang diễn biến phức tạp.
Trả lời cho câu hỏi "Vì sao lại say sưa với công việc nguy hiểm này?", chị trả lời "Em còn trẻ mà". Rồi chị lý giải thêm, không phải cán bộ y tế nào, đặc biệt là những cán bộ làm công tác xét nghiệm nào cũng có cơ hội đương đầu với đại dịch Covid-19. Vốn là cán bộ dự phòng, không có nhiều "đất" để thực hành, như "lửa thử vàng", Covid-19 dẫu quá nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề nhưng cũng là cơ hội hiếm có để đội ngũ cán bộ, nhân viên CDC vượt lên, chứng minh bản lĩnh, trình độ.
Xác định phải nắm lấy cơ hội hiếm có này để rèn luyện, học hỏi, nâng cao trình độ, góp phần kiểm soát dịch bệnh nên ngay trong đêm đầu tiên TP Chí Linh phát sinh dịch bệnh Covid-19, chị Huyên và các đồng nghiệp đã lập tức lên đường, xuyên đêm làm nhiệm vụ ở Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam. Đây cũng là đêm đầu tiên chị Huyên bắt buộc phải cai sữa cho cậu con trai mới 13 tháng tuổi.
Đêm ấy cũng là đêm đáng nhớ nhất trong "kho" kỷ niệm chống dịch của chị Huyên. Cả đơn vị với máy móc, thiết bị lập tức triển khai nhiệm vụ lấy mẫu bệnh phẩm cho công nhân. Khẩn trương hết sức có thể, đến 2 giờ sáng 27.1, đơn vị đã lấy xong số lượng mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lớn nhất đến thời điểm đó với hơn 1.000 mẫu. Ngỡ ngàng vì đột ngột phải đối đầu với đại dịch nhưng các cán bộ làm công tác xét nghiệm không hoang mang. Với kết quả 77ca dương tính với SARS-CoV-2 được xét nghiệm, phát hiện trong đêm đầu tiên, cả khoa lập tức xác định không có Tết.
Sau khi có lực lượng của Trung ương chi viện, chị Huyên và các đồng nghiệp trở về trung tâm bắt đầu những ngày đêm vắt sức cho cuộc chiến chống dịch. Không kịp thu xếp việc nhà, chị Huyên nhờ bố mẹ hai bên đem con về quê chăm sóc giúp. Chồng chị Huyên - cán bộ Công an tỉnh cũng lập tức lên đường làm nhiệm vụ giúp TP Chí Linh chống dịch. Đem theo vài bộ quần áo, chị Huyên vào cơ quan để bắt đầu cho chuỗi thời gian gần 2 tháng miệt mài chỉ xét nghiệm và xét nghiệm.
Hơn 53.000 mẫu bệnh phẩm được gửi về trung tâm trong một ngày giữa tháng 2 - đó là con số kỷ lục mà chị Huyên và các đồng nghiệp phải tham gia thực hiện xét nghiệm, cho kết quả càng nhanh càng tốt. Đây cũng là những ngày trung tâm chưa thực hiện được việc xét nghiệm mẫu gộp và toàn bộ việc tách, chiết, xét nghiệm mẫu vẫn đa số bằng thao tác thủ công. Nguy hiểm từ các mẫu bệnh phẩm luôn đe dọa, rình rập đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên xét nghiệm cao hơn bất cứ lúc nào. Những ca làm việc đằng đẵng có khi lên tới 10-12 giờ/ca. Suốt ngày trùm kín bộ đồ bảo hộ, có khi chị đứng liên tục 7-8 tiếng/ngày trong phòng xét nghiệm. "Có hôm 3-4 giờ chiều chúng em mới ăn cơm trưa, nhưng anh chị em luôn động viên nhau cố gắng để cung cấp kết quả sớm nhất phục vụ công tác phòng chống dịch", chị Huyên kể lại.
Cả Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng có 17người, nhưng có người thì nghỉ sinh, có người đang mang bầu nên anh chị em đều phải gắng sức để làm việc gấp 2-3 lần. Số kỹ thuật viên làm công tác xét nghiệm có 6 người, chia làm 2 ca và làm liên tục, không ngày nghỉ, giờ nghỉ.
2 tháng cao điểm phòng chống dịch cũng là thời gian chị Huyên và các đồng nghiệp ở lại cơ quan suốt ngày đêm. Ngoài thời gian miệt mài trong phòng xét nghiệm, khoa dốc toàn lực vào các công tác phục vụ cho việc tiếp nhận, trả kết quả xét nghiệm. Có chút thời gian nào rảnh chị Huyên đều tranh thủ học tập thêm kiến thức. Trong danh bạ điện thoại, chị lưu số của nhiều chuyên gia, cán bộ ngành y từ trung ương đã về chi viện cho tỉnh. Bất cứ khi nào gặp khó khăn về kiến thức chuyên môn, chị đều chủ động liên lạc để nhờ giải đáp, hướng dẫn...
Nhớ con, thỉnh thoảng chị Huyên tranh thủ gọi điện về cho mẹ. Cậu con trai mới bập bẹ biết nói không nhận ra mẹ trong bộ đồ bảo hộ, không nghe điện thoại càng làm chị nhớ con thắt lòng.

Những giây phút hiếm hoi chị Vũ Thị Huyên được gặp con trong mùa dịch
Gác lại việc nhà
Nước mắt thương con rơi khi chị Huyên kể về kỷ niệm buồn lần gặp lại con sau 2 tháng xa cách. "Em đang làm nhiệm vụ thì được đồng nghiệp báo có điện thoại của mẹ. Mẹ em khóc bảo rằng con trai em đang sốt cao, gia đình đang đưa vào bệnh viện", chị nhớ lại. Những ngày đó, Kim Thành - quê chị Huyên cũng đang căng mình chống dịch. "Khi gia đình đưa con vào Trung tâm Y tế huyện, bác sĩ nói con phải cách ly vì nghi ngờ mắc Covid-19", chị Huyên cuống quýt xin cơ quan cho tạm nghỉ để về với con. Con chị Huyên phải chuyển tuyến và khi nhìn thấy con sau 2 tháng tròn là lúc con đang sốt mê man và co giật.
Sau khi con khỏe lại, chị Huyên lại nhờ bố mẹ trông nom giúp để trở về ngay với công việc.
Là 1 trong 2 nhân viên đầu tiên của trung tâm được cử đi tập huấn kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm và truy vết Covid-19 trong giai đoạn cả nước mới bắt đầu có dịch, chị đã sớm ý thức được tầm quan trọng của việc tiếp thu kiến thức để truyền đạt, tập huấn cho đồng nghiệp. Trở về cơ quan, cuối tháng 3.2020, lập tức chị Huyên và các đồng nghiệp bắt tay vào triển khai việc tự xét nghiệm SARS-CoV-2 tại trung tâm, thay cho việc phải gửi mẫu bệnh phẩm lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương như trước. Ngoài việc trực tiếp phổ biến kỹ thuật cho đồng nghiệp, chị chủ động tham mưu với lãnh đạo khoa đề nghị cơ quan bổ sung máy móc, thiết bị, hóa chất cho công tác xét nghiệm. Khẩn trương, kịp thời, với sự quan tâm của trung ương, của tỉnh, CDC Hải Dương đã nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu về nâng công suất xét nghiệm số lượng lớn trong thời gian ngắn, thực hiện xét nghiệm gộp mẫu và trả kết quả trong vòng 24 giờ từ khi nhận mẫu (trừ các trường hợp đặc biệt). Toàn bộ quy trình xét nghiệm cũng được thực hiện trên máy thay cho nhiều thao tác thủ công trước đây.
"Tuy vất vả nhưng dịch bệnh Covid-19 cũng chính là phép thử cho lòng say nghề, tinh thần ham học hỏi của các cán bộ, nhân viên làm công tác xét nghiệm như Vũ Thị Huyên", Phó trưởng Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng của CDC Hải Dương Nguyễn Văn Tuấn đánh giá. Tuy còn trẻ nhưng chị Huyên đã trưởng thành nhanh chóng, đặc biệt rất say sưa, ham học hỏi kiến thức từ các chuyên gia đầu ngành. "Chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng có thể nói hiện nay Huyên đã trở thành chuyên gia số 1 của trung tâm về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2", anh Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm.
Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp, chị Huyên đã chọn cho mình con đường không nhiều bạn trẻ muốn đi - cử nhân kỹ thuật y học. Trong khi có đồng nghiệp chạy theo lợi ích, lợi dụng công việc để kiếm tiền bất chính, thì đảng viên trẻ Vũ Thị Huyên không mảy may tơ hào, gác lại mọi khó khăn riêng, say mê ngày đêm tận tâm với công việc. Chị Huyên và những cán bộ, nhân viên làm công tác xét nghiệm đã đóng góp quan trọng cho việc nhanh chóng tìm ra bệnh nhân mắc Covid-19, giúp hàng chuỗi nhiệm vụ tiếp theo như điều trị, truy vết, khoanh vùng... được thuận lợi, nhanh chóng, chớp được thời cơ vàng kiểm soát dịch bệnh. Cũng chính họ đang góp phần lớn vào bảo vệ thành quả chống dịch của toàn tỉnh trong hơn 1 tháng qua do kịp thời, khẩn trương thực hiện xét nghiệm hàng trăm mẫu bệnh phẩm/ngày...
Sinh năm 1990, mới 31 tuổi đời và hơn 6 năm tuổi Đảng, chị Vũ Thị Huyên xứng đáng được biểu dương vì tinh thần cống hiến, tận tụy với công việc, góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.
LINH ANH