Nữ doanh nhân kết nối yêu thương

Bài và ảnh: THẢO ANH 29/10/2022 18:17

(HPĐT)- Chị Đào Thị Thanh Dung, sinh năm 1983, ở số 175 phố Hoàng Minh Thảo (quận Lê Chân) là Giám đốc chi nhánh Hải Phòng - Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI. Chị không chỉ là doanh nhân thành đạt mà còn giàu lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, nhận đỡ đầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi.

Chị Đào Thị Thanh Dung, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng - Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI trao quà Tết tặng Hội Người mù quận Lê Chân.

Bên cạnh những trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình có đủ đầy tình yêu thương của bố mẹ, ông bà, người thân, thì đâu đó còn nhiều trẻ kém may mắn, mồ côi thiếu vắng tình cảm, hơi ấm của bố mẹ ngay từ khi mới sinh ra hoặc còn rất nhỏ. Em Nguyễn Chí Trung Đức, sinh năm 2012, ở xã Bắc Sơn (huyện An Dương), học sinh lớp 5A1, Trường tiểu học Bắc Sơn, mồ côi bố mẹ từ khi mới 2 tháng tuổi. Ông bà ngoại dù sức khỏe yếu, nhưng phải nuôi, chăm sóc cả 4 cháu nội, ngoại. Nguồn thu nhập chính của cả gia đình chỉ từ đồng lương bảo vệ ít ỏi của ông. Tháng 3-2022, sau khi chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai tại Hải Phòng, qua Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng, chị Đào Thị Thanh Dung trở thành mẹ thứ hai của Nguyễn Chí Trung Đức. Hiện nay, Trung Đức lại được sống trong vòng tay, trái tim của tình mẫu tử, sống trong gia đình có bố, mẹ, chị và em. Điều hạnh phúc lớn lao nhất mà em từng mơ ước, khát khao là hằng ngày lại được gọi tiếng bố, mẹ trở thành hiện thực. Chị Đào Thị Thanh Dung chia sẻ: Biết được hoàn cảnh của con Trung Đức, tôi rất thương do mồ côi mẹ từ khi 2 tháng tuổi, sống cùng ông, bà ngoại trong hoàn cảnh khó khăn. Thiếu vắng sự chăm sóc của bố, mẹ, đến răng vĩnh viễn đã mọc mà răng sữa chưa nhổ. Tôi chỉ mong bù đắp thiệt thòi, mang lại tình yêu thương nhiều hơn với các con.

Không chỉ chăm lo việc học của Trung Đức ở trường, chị Dung còn quan tâm, để con được học những môn năng khiếu yêu thích, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sống. Chị Thanh Dung chia sẻ thêm: Từ khi nhận đỡ đầu Trung Đức, tôi thường đón con về sinh hoạt cùng gia đình vào dịp cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh để con cảm nhận sự yêu thương đùm bọc của gia đình. Tôi và người thân đều coi Trung Đức là thành viên trong gia đình, để con được sống trong bầu không khí hạnh phúc, cùng tham quan, dã ngoại, du lịch với bố, mẹ, chị và em. Thời gian rảnh, tôi thường hướng dẫn con đọc sách để nuôi dưỡng tâm hồn, cũng như bổ sung tri thức giúp con trưởng thành. Mùa hè năm nay, tôi cho con học bơi, với mong muốn trang bị cho con kỹ năng sống, biết bảo vệ bản thân mình, đề phòng đuối nước vì con sống ở quê, gần ao, hồ, sông.

Với trái tim luôn hướng thiện, giàu lòng nhân ái, cứ 3 tháng 1 lần, chị Đào Thị Thanh Dung còn tham gia hiến máu tình nguyện. Đến nay, chị Đào Thị Thanh Dung tham gia hiến máu tình nguyện 15 lần. Không dừng ở đó, chị tiếp tục động viên chồng và các con đồng ý để chị đăng ký hiến tạng. Nữ doanh nhân quyết đoán, giàu bản lĩnh trong công việc, cuộc sống và nhiệt huyết trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Chị luôn mong muốn được lan tỏa yêu thương đến cộng đồng và mong trong xã hội có nhiều nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ những người kém may mắn. Không chỉ bản thân tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chị cùng chồng và các con thường xuyên tổ chức nhiều chuyến thăm, tặng quà trẻ em ở Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng vào dịp Tết Trung thu với các nhu yếu phẩm, gồm: gạo, nước mắm, dầu ăn, sữa, bỉm, với số tiền 30 triệu đồng; tặng quà Hội Người mù quận Lê Chân, từ 20 đến 30 suất quà/năm; mua đàn organ và quà tặng em bé có bố mẹ bị mù tại huyện An Lão; tặng quà hộ khó khăn, bệnh hiểm nghèo tại huyện Vĩnh Bảo; đi thăm, tặng chăn ấm, quần áo, sách vở người dân, học sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung…

Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Hải Phòng Nguyễn Thị Minh Hà cho biết: Từ tháng 3-2022 đến nay, Hội Nữ Doanh nhân Hải Phòng nhận đỡ đầu 120 cháu. Hầu hết, các cháu đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn về vật chất và thiếu thốn cả sự thương yêu, chăm sóc của bố mẹ, người thân. Có cháu mồ côi do bố mẹ gặp tai nạn, hay qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc bố mẹ ly hôn… Các cháu phải ở với ông bà sức khỏe yếu, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Trong đó, chị Đào Thị Thanh Dung, hội viên của Hội nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Chí Trung Đức đến năm cháu 18 tuổi. Chị Thanh Dung là một trong những hội viên luôn gương mẫu, nhiệt tình và tâm huyết trong mọi hoạt động của hội cũng như hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Nhờ tấm lòng nhân ái chị bồi đắp, thắp sáng hơn niềm tin vào cuộc sống cho những người kém may mắn, yếu thế, trẻ em mồ côi./.

Bài và ảnh: THẢO ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ doanh nhân kết nối yêu thương