Nữ nghệ sĩ triệu đô của “xứ sở vạn đảo”

NGÔ HƯƠNG SEN 20/02/2025 21:52

(HPĐT)- Luôn nằm trong danh sách những (nữ) nghệ sĩ đương đại nổi tiếng bậc nhất châu Á hiện thời, Christine Ay Tjoe - cô gái đến từ “xứ sở vạn đảo” Indonesia lại bước vào đời trong vai trò của nhà thiết kế dệt may. Công việc liên quan đến đa ngành khiến Christine Ay Tjoe nghiên cứu sâu hơn về các công đoạn in ấn tiên tiến ở từng thời điểm như: intaglio hoặc in khô… Bước “khởi nghiệp” này giúp Christine Ay Tjoe thành thạo các kỹ thuật tinh xảo, để khi dấn thân vào hành trình sáng tạo nghệ thuật, cô có công cụ thỏa sức phô diễn các ý tưởng của mình…

Tác phẩm “lights for the layers” của Christine Ay Tjoe.

Lâu nay, các nhà nghiên cứu, phê bình khi nhắc đến sự trỗi dậy của châu Á trên thị trường nghệ thuật thế giới, thường gọi tên Christine Ay Tjoe như ví dụ của sự thành công cả ở khía cạnh thương mại. Sinh ra và lớn lên ở đất nước có nền văn hóa đa sắc, Christine Ay Tjoe thấm đẫm dấu ấn tinh thần của xứ sở mình, để trong các tác phẩm của cô luôn hiển hiện đời sống tôn giáo, tâm linh phong phú. Tác phẩm của cô, dù là tranh vẽ trên giấy hay điêu khắc, đều là kết quả của quá trình kỳ công đặc biệt, trải nghiệm thực hành nghệ thuật đầy mê đắm và lan tỏa cảm hứng, trên nền tảng kỹ thuật nhiêu khê phức tạp. Có năng khiếu, làm chủ kỹ thuật, lại sở hữu nội tâm giàu biến chuyển, dễ hiểu khi Christine Ay Tjoe luôn được đón nhận nồng nhiệt ở bên ngoài đất nước Indonesia. Tác phẩm của Christine Ay Tjoe thường mang sức hút thị giác, rất dễ lay động “hầu bao” của các nhà sưu tầm. Cô từng có bức vẽ sơn dầu mang tên “lights for the layers” được Sotheby’s đấu giá thành công ở mức 2,2 triệu USD, tạo nên niềm lạc quan tràn trề cho thị trường nghệ thuật trong khu vực Đông Nam Á… Đây là kỷ lục của chính Christine Ay Tjoe, trước đó cô đã liên tục có các tác phẩm được định giá hàng trăm nghìn, hoặc xấp xỉ triệu đô, ước mơ khó vươn tới của hầu hết nghệ sĩ cùng lứa cùng thời cùng khu vực…

Christine Ay Tjoe là cái tên nắm giữ nhiều kỷ lục. Cô dường như là nghệ sĩ đương đại đầu tiên của Indonesia được bảo tàng nghệ thuật danh giá Metropolitan ở New York sở hữu tác phẩm. Tác phẩm của nữ nghệ sĩ sinh năm 1973 cũng hiện diện tại nhiều bộ sưu tập, nhiều bảo tàng uy tín hàng đầu thế giới như Grand Palais (Paris), White Cube (London)… Hơn một thập niên qua, Christine Ay Tjoe liên tục được viện dẫn để khích lệ các nghệ sĩ trẻ ở Đông Nam Á và châu Á mạnh dạn bứt phá, quăng mình vào sân chơi toàn cầu hóa, tìm đến thành công cá nhân cũng như quảng bá văn hóa bản địa ra với thế giới.

NGÔ HƯƠNG SEN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ nghệ sĩ triệu đô của “xứ sở vạn đảo”