Làm theo gương Bác

Nữ nhà báo đất Cảng băng sóng ra khơi, viết nên câu chuyện biển đảo

LÊ OANH 21/06/2026 08:00

Khác với trên đất liền, tác nghiệp báo chí ở đảo, nhất là đảo Trường Sa có nhiều cái khó, nhưng cảm xúc về một vùng đất mới trở thành ký ức không thể nào quên.

00:00

nu-nha-bao-01.jpg
Nhà báo Hoàng Huế và các phóng viên tác nghiệp tại đảo Trường Sa. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Băng qua sóng gió đến với đảo xa

Tròn 10 năm bước chân vào nghề báo thì nữ phóng viên Hoàng Huế đang công tác tại Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng đã có hơn 10 lần tham gia các chuyến công tác tại các tuyến đảo dọc chiều dài đất nước.

Gần là đảo Bạch Long Vĩ, tuyến đảo Đông Bắc, xa hơn là tuyến đảo phía Tây Nam và đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Nhớ lại kỷ niệm chuyến công tác thăm, tặng quà tại đảo Song Tử Tây, giọng đầy hồ hởi, chị cho biết trong hành trình lênh đênh trên biển, những đợt sóng dữ, tàu chòng chành, các nữ nhà báo ai cũng lao đao vì say sóng.

Những lúc ấy, cán bộ, chiến sĩ trên tàu ân cần hỏi thăm, động viên, mang thuốc, thức ăn đến tận giường, cảm giác ấm áp, thân thương dâng trào như tiếp thêm động lực để các chị tự dặn lòng phải cố gắng phản ánh được nhiều nhất các hoạt động của quân và dân trên đảo đến với đồng bào cả nước.

Và thực tế là, vừa đặt chân lên đảo, không cho bản thân một chút nghỉ ngơi, các nữ nhà báo quên hết mỏi mệt, khẩn trương, tranh thủ từng phút, từng giây gặp gỡ các chiến sĩ, người dân trên đảo, nhất là người Hải Phòng để thu thập những tài liệu quý, phục vụ các tuyến bài khi trở về đất liền.

Dày dạn kinh nghiệm hơn, nữ nhà báo Xuân Hương, Báo Hải Quân chia sẻ: Ở Trường Sa, phóng viên luôn được “ưu ái” đi trước về sau. Đi trước để kịp lắp máy, chọn góc, chuẩn bị tác nghiệp. Về sau vì còn nán lại để hỏi phỏng vấn nhân vật thêm vài câu hoặc để chụp thêm một tấm ảnh cho trọn vẹn câu chuyện.

Trường Sa không có internet, không sóng điện thoại, thế nhưng khi mọi người giao lưu, gặp gỡ, tham gia các hoạt động của đoàn thì đâu đó, trong khoang tàu vẫn có những phóng viên lặng lẽ, cần mẫn bên máy tính.

Còn đối với nữ nhà báo Nguyễn Thị Giao Linh, phóng viên Báo Quân khu 3, mỗi chuyến đi đảo đều được xem là đến với những “mỏ quặng” chứa đựng vô vàn chất liệu báo chí sống động và phóng viên phải “3 cùng” để khai thác. Trong các chuyến công tác tại các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Ngọc Vừng, đảo Trần…, nhà báo Giao Linh cùng đồng nghiệp dành cả tuần để cùng ăn, cùng thức đêm gác, cùng trắng đêm đắp đê ngăn triều cường, vượt sóng để cứu ngư dân bị tai nạn trên biển, cùng tăng gia sản xuất với bộ đội.

Lan tỏa niềm tin, trách nhiệm

bao-chi-hai-phong.jpg
Nhà báo Hoàng Huế tác nghiệp trong chuyến đi tuyến đảo Tây Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Cùng với các nữ nhà báo kể trên, nhiều nữ đồng nghiệp khác cũng có duyên được đến với tuyến đảo quê hương như nhà báo Minh Huệ công tác tại Cơ quan Thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Phòng; nhà báo Hồng Thanh, Khánh Chi công tác tại Chuyên đề An ninh Hải Phòng (Báo Công an nhân dân); nhà báo Minh Hảo công tác tại Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng

Các nữ nhà báo đều có chung cảm nhận: Khác với trên đất liền, tác nghiệp báo chí ở đảo, nhất là đảo Trường Sa có nhiều cái khó, nhưng cảm xúc về một vùng đất mới, về những nhân vật mới, trở thành ký ức không thể nào quên.

Để rồi, gạt hết gian nan, vất vả của hải trình, bằng những cảm nhận, rung động, giàu cảm xúc của phái nữ, các tuyến bài, phóng sự truyền hình về biển đảo quê hương đã ra đời chứa đựng cả ý chí, quyết tâm, tình yêu với nghề.

Những phút giây tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng khi bảo vệ biển đảo của Tổ quốc; những tiếng hô “xin thề” trung thành với Đảng, Bác Hồ kính yêu, với nhân dân, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo tại các lễ chào cờ trên đảo; những giọt nước mắt hòa cùng tiếng hát của các nữ văn công khi hát qua bộ đàm, qua loa cho cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1 vì không thể lên thăm các anh được do sóng to, gió lớn… đã khiến bạn đọc rưng rưng cảm xúc tự hào về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc qua các bài báo của nữ nhà báo Hồng Thanh (Chuyên đề An ninh Hải Phòng).

Với nữ nhà báo Minh Hảo (Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng), những dòng tin nhắn: "Phóng sự của chị giúp em hiểu hơn công việc của chồng em trên biển, em thấy mình phải có trách nhiệm giữ gìn sự bình yên cho gia đình nhỏ, để chồng em yên tâm công tác" của một khán giả sau khi xem phóng sự của chị về Nhà giàn DK1 không chỉ truyền cảm hứng tích cực đến với hậu phương của các cán bộ, chiến sĩ mà còn khơi dậy ý chí, niềm tin, trách nhiệm với chủ quyền biển đảo quê hương. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là món quà vô giá mà nghề báo mang lại cho chị.

LÊ OANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ nhà báo đất Cảng băng sóng ra khơi, viết nên câu chuyện biển đảo