“Nuôi dưỡng” nguồn sáng tác trẻ

Cù thương 03/03/2021 10:17

Cuộc gặp gỡ giao lưu giữa hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng với những người viết văn trẻ.

(HPĐT)- Chỉ khoảng hơn 30 hội viên trong tổng số hơn 140 hội viên thuộc Hội Nhà văn Hải Phòng, nhưng nhiều cây bút nữ trẻ có phong cách, giọng điệu riêng thành công với nhiều giải thưởng, được bạn đọc đón nhận qua nhiều tập sách.  Tuy nhiên, khoảng 5 năm gần đây, việc kết nạp hội viên nữ mới trở thành vấn đề cần lưu tâm để tiếp tục nuôi dưỡng  đội ngũ sáng tác nữ đất Cảng.

Mong thêm người viết trẻ

Năm 2016, Hội nhà văn Hải Phòng kết nạp nhà thơ trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1991) đem đến “làn gió thanh xuân” cho giới văn nữ đất Cảng. Ngay trong năm 2016, Nguyễn Thị Thùy Linh đoạt “cú đúp” giải thưởng: Giải Nhì Cuộc thi thơ năm 2015- 1016 của tạp chí Văn nghệ quân đội; giải “Trăng vàng” trong cuộc thi lục bát “Tổ quốc và đạo pháp”. Tiếp tục xuất bản tập truyện dịch “Búp bê song sinh tới trái đất” của nhà văn Milutin Đurickovic (Serbia), Tập thơ dịch “Đôi cánh của bóng tối” của nhà thơ Raed Anis Al-Jishi (Ả rập Xê út) cùng nhiều tác phẩm đăng đàn trên nhiều trang văn nghệ trong và ngoài thành phố, cái tên nhà thơ trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh thu hút được sự quan tâm của giới phê bình và bạn đọc trong và ngoài thành phố.

Trước đó, năm 2015 đội ngũ viết văn nữ Hải Phòng “chào đón” sự gia nhập của nhà thơ trẻ Trần Ngọc Mỹ (sinh năm 1985) từng sở hữu giải thưởng thơ Hải Phòng năm 2014 và hai tập thơ thu hút nhiều sự chú ý của người đọc: “Khát những mùa yêu”, “Ban mai của bé”. Không dừng ở thơ, cũng trong năm 2017, ngoài tập thơ “Bài thơ vỗ cánh”, với tập tản văn “Cho những mùa hoa dấu yêu”, tập truyện ngắn “Nắng ngoài ô cửa sổ”, cây bút trẻ khẳng định được khả năng viết nhiều thể loại. Vừa được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam trong năm 2020 vừa qua, Trần Ngọc Mỹ không chỉ là cây viết trẻ của riêng Hội Nhà văn Hải Phòng mà của cả nước.

Tập truyện dịch của nhà thơ Nguyễn Thị Thùy Linh.

Trải qua gần 5 năm, với 5 lần kết nạp hội viên mới nhưng vẫn chưa có thêm hội viên nào “phá” được “kỷ lục” hội viên trẻ tuổi nhất của Nguyễn Thị Thùy Linh. Câu lạc bộ viết văn trẻ Hải Phòng trực thuộc Hội Nhà văn Hải Phòng cũng chưa kết nạp thêm được hội viên nữ mới dưới 30 tuổi. Ngoài lớp nhà văn nữ trẻ trưởng thành từ Câu lạc bộ những người viết văn trẻ được kết nạp vào Hội Nhà văn Hải Phòng trong vài năm gần đây như: Nhà văn Đặng Lam Giang (sinh năm 1983), nhà thơ Phạm Hồng Diên (sinh năm 1983)...  Trưởng ban Văn trẻ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Hải Phòng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ những nhà viết văn trẻ Hải Phòng, nhà phê bình Lương Kim Phương cho biết: Ngay ở cấp câu lạc bộ cũng luôn “trải thảm” chờ đón những cây viết trẻ nhưng vẫn khó tìm kiếm thêm người tìm đến với văn chương.

Nuôi dưỡng nguồn kế cận

Tìm kiếm các cây viết nữ trẻ không chỉ mong muốn của Hải Phòng mà của cả nước. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ số, người đam mê văn chương có phần ít đi. Cùng với đó, nhiều cây viết nữ còn thêm gánh nặng gia đình, sự nghiệp, mà ít dấn thân thực sự vào văn chương. Nhà phê bình Lương Kim Phương chia sẻ: Để tiếp tục nuôi dưỡng lớp các cây viết nữ kế cận  rất cần sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành phát triển tổ chức thêm nhiều cuộc thi viết trong học đường, cuộc thi viết cho lứa tuổi dưới 30… mới có thể xây dựng, phát triển đội ngũ sáng tác trẻ.

Ban văn trẻ Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức thành công nhiều tọa đàm: “Hành trình cùng nhà thơ Mai Văn Phấn”, tọa đàm “Đổi mới sáng tác thơ như thế nào để bảo đảm sự sống của chính nó?”, “Văn trẻ và cuộc sống” thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh và sinh viên các trường... Tuy nhiên, mới chỉ dừng lại đó, những ý tưởng thu hút, bồi dưỡng các cây viết trẻ bằng nhiều kết nối với các cơ sở giáo dục vẫn chưa kết nối thành công. Theo Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng Nguyễn Đình Minh, cần xây dựng và duy trì những sân chơi, diễn đàn văn học dành cho những cây viết trẻ không chuyên, các cây viết đến từ các trường học trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tổ chức thường xuyên các cuộc thi sáng tác văn học hướng tới lực lượng này. Qua đó, kịp thời phát hiện những hạt nhân để tăng tốc lộ trình trẻ hóa của lực lượng sáng tác văn học quê hương. Ngay như Câu lạc bộ sáng tác trẻ Hải Phòng (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố) vừa được thành lập cũng khởi đầu từ những hội viên của chính Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng.

“Một bàn tay thì không thể vỗ lên tiếng”, thế nên, ngoài sự nỗ lực của Câu lạc bộ viết văn trẻ Hải Phòng, Hội Nhà văn Hải Phòng, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố thì cần hơn nữa sự chung tay của các cơ quan, đơn vị liên quan để cùng tìm kiếm, nuôi dưỡng từ những khả năng văn chương, tạo thêm nguồn lực văn chương miền đất sóng./.

Cù thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Nuôi dưỡng” nguồn sáng tác trẻ