Cuộc đối đầu giữa CLB Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An nhiều năm qua luôn được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn bởi sự máu lửa của 2 đội bóng. Thế nhưng, trái với kỳ vọng này, hơn 30 phút đầu của trận đấu trên sân Lạch Tray chiều qua diễn ra uể oải và chán chường từ cả hai đội. Nhịp độ trận đấu ở mức rất thấp và không nhiều tính huống tấn công được 2 đội tạo ra. Tình hình chỉ khác đôi chút sau một khoảnh khắc bùng nổ của đội khách Sông Lam Nghệ An gần cuối hiệp. Phút 37, Phan Văn Đức chọc khe thông minh giúp Phúc Tịnh thoát xuống trống trải rồi tung cú sút hiểm mở tỷ số 1-0 cho Sông Lam Nghệ An. Bất ngờ nhận bàn thua khiến CLB Hải Phòng phải vùng lên, tuy nhiên, những cơ hội của đội bóng thành phố Cảng tạo ra được trong những phút cuối hiệp đấu thứ nhất không đủ nguy hiểm để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.
Sau 45 phút đầu thi đấu khá mờ nhạt, Hải Phòng được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong phần thời gian còn lại. Tuy vậy, tình hình vẻ như không hề diễn ra như mong đợi của đội chủ sân Lạch Tray. Chỉ trong 10 phút từ 58 đến 69, hàng thủ thi đấu không tập trung của CLB Hải Phòng giúp cho Sông Lam Nghệ An ghi liền 2 bàn thắng. Các cầu thủ ghi bàn lần lượt gồm Michael Olaha và Phan Văn Đức. Thua đến 3 bàn thắng, trong phần thời gian còn lại, CLB Hải Phòng nỗ lực vùng lên hòng tìm bàn gỡ. Dù cố gắng, đội bóng thành phố Cảng cũng chỉ có hai lần làm rung mành lưới đối thủ với các pha lập công của Errol Stevens và Thành Long từ phút 80 đến 83.
Thua Sông Lam Nghệ An, CLB Hải Phòng từ nhóm dẫn đầu giờ rơi xuống giữa bảng xếp hạng, thậm chí còn đứng sau Sông Lam Nghệ An. “Tôi không hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, khi thua 1,2 rồi 3 bàn đúng ra toàn đội phải vùng lên, xốc lại tinh thần thi đấu nhưng họ không làm được điều ấy. Sông Lam Nghệ An thắng xứng đáng ở trận đấu này– HLV Trương Việt Hoàng cho biết.