(HPĐT)- Đến nay, sau gần 80 năm ra mắt công chúng, ca khúc “Ô mê ly” của nhạc sĩ Văn Phụng (viết chung với Văn Khôi) vẫn được nhiều thế hệ người nghe thuộc và hát với biết bao cảm xúc yêu đời. “Ô mê ly, mê ly! Ô mê ly, mê ly đời ta!”… Theo đó, cụm từ “ô mê ly” cũng được sử dụng rộng rãi trong đời sống để bày tỏ sự thích thú, say mê của người nói…
![]()
“Ô mê ly” ra đời từ năm 1948, khi nhạc sĩ Văn Phụng 18 tuổi, được xem là bài hát có ca từ và giai điệu vui nhộn nhất trong thập niên 70 thế kỷ 20 trở về trước. Ca khúc có sự kết hợp của giai điệu phương Tây làm người nghe cảm thấy tràn đầy niềm vui và yêu đời hơn. Đây cũng chính là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Văn Phụng. Ngay sau đó, bài hát được nhiều người đón nhận. Cũng từ đây, nhạc sĩ Văn Phụng được nhiều người biết đến hơn.
Ca sĩ Thái Thanh là người trình bày thành công ca khúc này khi mới ra đời. Giọng hát trong trẻo, cao vút của Thái Thanh kết hợp ban nhạc hợp ca Thăng Long khiến “Ô mê ly” “làm mưa, làm gió” các sân khấu ca nhạc ngày ấy. Đến năm 2000, giọng ca khác cũng được yêu thích và gây chú ý khi thể hiện ca khúc “Ô mê ly” là giọng ca trong vắt của nữ ca sĩ Ánh Tuyết. Tiếp nối, cuối năm 2015, bài hát được sử dụng trong bộ phim “Em là bà nội của anh” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Ca sĩ Miu Lê thể hiện ca khúc với bối cảnh hồn nhiên, nhí nhảnh thêm lần nữa làm sống dậy ca khúc “Ô mê ly” một thời.
Theo giới chuyên môn, “Ô mê ly” là ca khúc có tiết tấu âm nhạc khá đặc biệt, đòi hỏi người thể hiện phải có giọng hát cao, thanh và cách xử lý kỹ thuật tinh tế mới có thể truyền tải hết được chất “men say” của ca từ. Bởi vậy, dù là một ca khúc được nhiều người ngân nga, say mê nhưng không nhiều ca sĩ dám chọn thể hiện và thể hiện thành công “Ô mê ly”. Như danh ca Phương Dung, Thái Châu từng chia sẻ, cả hai ca sĩ đều rất thích bài hát này, nhưng nhịp điệu, tiết tấu của bài hát rất nhanh, khó để thể hiện được đúng cái hồn mà nhạc sĩ gửi gắm.
Nhạc sĩ Văn Phụng (1930-1999), từng theo học ngành Y nhưng vì đam mê âm nhạc nên ông từ bỏ để theo đuổi con đường nghệ thuật. Vào thập niên 50, 60 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Văn Phụng ngược xuôi từ Hà Nội vào Sài Gòn, cho ra đời những tác phẩm vui tươi như: “Ghé bến Sài Gòn”, “Trăng sáng vườn chè”, “Bức họa đồng quê”… Những ca khúc viết về quê hương nhưng được phối theo phong cách nhạc của phương Tây, tạo nên sự mới lạ, được nhiều người yêu thích…/.
Hà Linh