Ở ngôi nhà chung của những người già cô đơn

23/01/2017 11:53

Nhiều hơn những tấm lòng nhân ái

Tặng quà từ thiện người cao tuổi đang được chăm nuôi tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội.

Đến Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội (gọi là trung tâm) ngày 17-1, dù không hẹn trước, chúng tôi gặp đoàn từ thiện của chùa Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) đến thăm, tặng quà các cụ già. Khoảng hơn 10 người trong đoàn gồm Thích nữ ni trưởng Thích Diệu Minh cùng các phật tử vận chuyển quà từ ô tô xuống và chở bằng xe cải tiến về khu nhà ở của các cụ già. Hôm nay, đoàn đến thăm, chúc Tết các cụ nhân dịp chuẩn bị sang năm mới. Mỗi cụ được nhận 1 hộp mứt, 1 bịch sữa tươi và 1 phong bì tiền. Quà và tiền được trao trực tiếp cho từng cụ ở mỗi phòng. Kèm theo đó là những lời thăm hỏi, những cái nắm tay thật chặt, những lời động viên tình cảm.

Cụ Nguyễn Văn Khuê, 76 tuổi, không có gia đình, chỉ nhớ là vào trung tâm từ khi nơi đây là cơ sở ở huyện Vĩnh Bảo. Hiện cụ Khuê bị đau khớp, đi lại khó khăn. Cụ Khuê giãi bày: “Tôi nguyên quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, bố mẹ mất hết, lại không có gia đình, giờ chỉ còn cháu nên tôi coi trung tâm là ngôi nhà thứ 2”. Nói rồi cụ chỉ tay vào chiếc bánh chưng cho biết: “ Đây là quà của đoàn từ thiện. Dịp cuối năm và vào thứ 7, chủ nhật, chúng tôi thường có các đoàn đến thăm, tặng quà”. Cũng ở tuổi 76, nhưng cụ bà Phạm Thị Hót, ở xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng) khá nhanh nhẹn. Cụ cho biết: “Chúng tôi vui nhất khi có người đến thăm, được trò chuyện, hỏi han thấy tinh thần thêm phấn khởi”. Đây cũng là tâm lý chung của người già tại trung tâm, vốn thiếu thốn tình cảm gia đình nên mọi giao tiếp với người ngoài đều rất có ý nghĩa.

Những năm gần đây, khi kinh tế xã hội phát triển, công tác tuyên truyền về an sinh xã hội tốt nên nhiều người, nhiều tổ chức tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Tại trung tâm bảo trợ xã hội, nhiều đoàn quan tâm, đến thăm với hình thức đa dạng. Họ có thể tổ chức tặng người già bữa ăn do chính tay các thành viên chuẩn bị. Có những gia đình đi làm từ thiện cho cả con cái theo để dạy con bài học yêu thương từ thực tế. Tiền, quà phần lớn trao trực tiếp cho người được thụ hưởng, hoạt động từ thiện cũng không cần “cờ dong trống mở” nhưng hiệu quả. Chỉ tính riêng tuần cuối tháng 1 có tới gần chục đoàn bao gồm cả tập thể và cá nhân tới thăm các cụ. Những tấm lòng nhân ái, yêu thương các cụ già cô đơn cũng ngày một nhiều thêm.

Làm cỗ tất niên, đón giao thừa tập thể

Phó giám đốc trung tâm Phạm Văn Kiên phấn khởi cho biết, năm 2016 Trung tâm được đầu tư xây dựng thêm dãy nhà mới gồm 5 phòng có khu vệ sinh khép kín. Dù trước Tết chưa hoàn thiện các trang thiết bị để kịp chuyển người sang ở nhưng sẽ sớm có thêm nhiều cụ được ở trong những căn phòng tốt hơn. Nói về công tác chăm lo, chuẩn bị Tết, anh Kiên cho biết, ngoài các tiêu chuẩn, chế độ do nhà nước đãi ngộ tăng chất lượng bữa ăn trong 3 ngày Tết, cán bộ, nhân viên trung tâm cố gắng chăm lo thêm cho các cụ, nhất là về đời sống tinh thần. Năm nay trung tâm sẽ làm cỗ tất niên tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên và các cụ ăn bữa cơm “đại gia đình”. Trung tâm nuôi được đôi lợn nên ban lãnh đạo trung tâm thống nhất sẽ mổ lợn, làm cỗ tất niên và gói bánh chưng để có không khí tết của gia đình. Cùng với đó sẽ tổ chức đón giao thừa tập trung tại nhà sinh hoạt tập thể đối với cán bộ, nhân viên trực Tết và với những cụ còn khỏe có thể tham gia.

Cố gắng tổ chức một cái Tết tươm tất, có không khí gia đình để các cụ bớt buồn, bớt nghĩ ngợi hơn, song anh Phạm Văn Kiên cũng băn khoăn vì còn hàng chục cụ ốm nằm liệt giường không di chuyển được. “Chúng tôi cố gắng chăm nom các cụ, vệ sinh, đút cơm, bón cháo bằng tình yêu thương như người thân trong gia đình”, chị Ngô Thị Loan, bộ phận nuôi dưỡng cho biết. Tôi tin cán bộ, nhân viên trung tâm dù vất vả, thiệt thòi hơn khi làm việc trong môi trường “luôn phải cố gắng” nhưng mọi người đều có tâm khi yêu thương các cụ thật lòng. Tết đến xuân về, sẻ chia yêu thương cho người khác cũng là nhân lên tính thiện hơn ở mỗi con người.

Bài và ảnh: Huyền Chi

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ở ngôi nhà chung của những người già cô đơn