
Ông Phạm Khắc Thê
Công tác trong quân đội đến năm 2012, ông Phạm Khắc Thê về nghỉ hưu và được bầu làm Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Đà Nẵng. Những ngày mới tham gia công tác ở địa phương, do chưa nắm rõ địa bàn dân cư, ông Thê dành nhiều thời gian đến thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ dân trong tổ dân phố. Chưa đầy một năm, cổng nhà nào cũng ghi dấu bước chân ông ghé qua, lúc thì nhắc nhở đưa con đi tiêm chủng mở rộng, khi lại thăm hỏi người thân trong gia đình bị ốm đau.
Ông Thê cho biết, thuận lợi trong công việc của người cán bộ cơ sở là được dân tin, dân quý, ủng hộ hết lòng. Không chỉ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, người dân Tổ dân phố Đà Nẵng còn tự giác tham gia tổ tự quản, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Một tuần 3 tối, cứ nghe tiếng ông Thê gọi, là người dân trong tổ lại cùng ông đi tuần tra, giám sát tình hình an ninh trật tự ở địa phương. “Do đặc thù địa phương có nhiều công ty, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn, lại có cả người nước ngoài cư trú nên việc bảo đảm an ninh trật tự luôn được coi trọng”, ông Thê cho biết. Nhờ hoạt động của tổ tự quản, nhiều năm liền, ở tổ dân phố Đà Nẵng không có tình trạng mất an ninh trật tự, không phát sinh người nghiện.
Không chỉ làm tốt công tác tự quản, ông Thê còn vận động người dân còn tích cực tham gia các phong trào nhân đạo, từ thiện do tổ dân phố phát động. Dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu...chỉ cần ông Thê lên tiếng vận động, người dân đều vui vẻ ủng hộ kinh phí để mua quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi học giỏi ở tổ dân phố. Tổ dân phố có “Ban đoàn kết” do ông Thê làm trưởng ban, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ gia đình neo đơn khi ốm đau, tang ma, cưới hỏi. Ngoài việc hỗ trợ người dân ở trong tổ, ông cũng vận động người dân phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” góp hơn 9 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Vũ Thị Nga, ở tổ dân phố Hoàng Long, bị ung thư vòm họng,, hỗ trợ gần 10 hộ nghèo ở thị trấn, mỗi hộ 200 nghìn tiền quà Tết...Trong công tác thu, chi các khoản đóng góp ở địa phương, ông Thê đều ghi chép cẩn thận, công khai, minh bạch trong các cuộc họp. Khi đi vận động người dân ủng hộ kinh phí cho các phong trào khuyến học, ủng hộ người nghèo, ông đều mang theo giấy xác nhận, có đóng dấu của UBND thị trấn, chữ ký của cán bộ cơ sở để ghi nhận công sức đóng góp cho hoạt động phong trào của địa phương, rồi trao tận tay người dân.
Trò chuyện về động lực tích cực tham gia công tác tại địa phương, ông Phạm Khắc Thê cho biết, cả cuộc đời cống hiến trong quân đội, thời gian nghỉ hưu về tham gia công tác địa phương, chỉ muốn tiếp tục làm được nhiều ý nghĩa, góp phần đem lại hạnh phúc, ấm no cho người dân.
Bài và ảnh: Tường Minh