Cũng may nhờ có ông Dụ hiến toàn bộ đất 03 của gia đình để làm sân chơi nên bọn trẻ trong làng sắp có nơi để vui chơi.

Dù tuổi cao nhưng ông Dụ vẫn tích cực tham gia các phong trào của địa phương
Đưa chúng tôi đi thăm bãi đất trống đang được san phẳng, ông Vũ Đình Sum, Trưởng thôn Đan Giáp, xã Thanh Giang (Thanh Miện) hồ hởi nói: "Từ trước đến nay, trẻ em trong làng chưa bao giờ có sân chơi thực sự, muốn làm gì là các cháu lại phải mượn sân của đình làng. Sân đình chật chội nên nhiều hoạt động bị hạn chế. Cũng may nhờ có ông Dụ hiến toàn bộ đất 03 của gia đình để làm sân chơi nên bọn trẻ trong làng sắp có nơi để vui chơi. Mùa hè năm nay chúng tôi không còn phải lo sân chơi cho trẻ nữa".
Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới gặp và trò chuyện với ông Nguyễn Trác Dụ. Hiện tại, vợ chồng ông ở TP Hải Dương để tiện chăm sóc cháu giúp vợ chồng người con trai đang làm kinh tế ở xa. Dù đã 78 tuổi, nhưng ông vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát và thường xuyên về quê để tham gia công việc ở địa phương. Không có cuộc họp quan trọng nào của thôn xóm mà vắng mặt ông.
Trước đây, ông Dụ là Trưởng Công an huyện Ninh Thanh (nay là 2 huyện Ninh Giang và Thanh Miện) nên thường xuyên phải xa nhà. Đến khi nghỉ hưu, ông dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình và tích cực đóng góp cho phong trào địa phương. Với hơn 50 năm tuổi Đảng, ông Dụ hiểu rằng người đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào và làm gương cho quần chúng học theo. Vì vậy, mọi phong trào do địa phương phát động ông đều hăng hái tham gia, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.
Ông kể, ông bà sinh được 5 người con, các con của ông đã trưởng thành và có gia đình riêng, chỉ có hai vợ chồng ông sống ở quê. Nhà có hơn 6 sào ruộng, hai ông bà già yếu không cấy được nên cho các cháu trong họ gieo trồng. Năm 2015, xã Thanh Giang dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, ông Dụ không nề hà hiến toàn bộ 2.400 m2 đất ruộng 03 của gia đình cho thôn để làm sân chơi cho trẻ. Việc làm của ông được cho là xưa nay hiếm, nhất là trong thời buổi "tấc đất, tấc vàng" như hiện nay. Vì tương lai con trẻ, ông và gia đình đã quyết định hiến toàn bộ đất để làm sân chơi mà không cần bất kỳ khoản hỗ trợ nào. "Dù có nhiều thuận lợi nhưng có những thứ trẻ em bây giờ thiệt thòi hơn so với chúng tôi trước đây. Vì không có sân chơi nên trẻ em trong thôn, xã phải tổ chức đá bóng ở đình làng. Cửa kính, ngói, họa tiết trang trí... đều bị các cháu đá bóng làm vỡ. Đau đáu về chỗ chơi của con cháu nên tôi đã hứa và viết giấy cam kết với các bậc cao niên trong làng là sẽ hiến đất để làm sân chơi cho trẻ khi thôn dồn điền, đổi thửa", ông Dụ kể. Nói là làm, ông Dụ đã vận động vợ con ký vào giấy cam kết hiến đất cho làng. Ban đầu, ông lo mọi người không đồng tình vì mảnh đất đó có giá trị cao, nhưng sau khi đưa ra ý kiến, ông đều nhận được sự ủng hộ từ các thành viên trong gia đình.
Bà Nguyễn Thị Trượng, vợ ông cho biết: "Lúc đầu, cả gia đình rất ngạc nhiên vì quyết định hiến đất của ông, nhưng suy nghĩ kỹ, tôi và các con đều hiểu đây là việc làm thiết thực, mang ý nghĩa và lợi ích lâu dài cho quê hương. Hơn nữa, các con tôi đều đã trưởng thành và điều kiện kinh tế không khó khăn nên đều hiểu và ủng hộ việc làm của bố. Quyết định đó làm gia đình chúng tôi rất tự hào".
Mảnh đất xưa kia gia đình ông canh tác đang được san lấp để làm sân chơi cho trẻ. Học theo ông Dụ, các hộ ông Phạm Văn Sáng và bà Nguyễn Thị Mến cũng hiến mỗi hộ 240 m2 để làm sân chơi. Ngoài diện tích đất các gia đình đã hiến, xã cắt cho thôn khoảng 4.000 m2 đất 03 nữa nên tổng diện tích đất làm sân chơi cho trẻ lên đến gần 7.000 m2. Đến nay, thôn đã hoàn thiện đề án xây dựng khu sân chơi chung cho trẻ, kinh phí đầu tư ước tính khoảng 2 tỷ đồng, sẽ xây dựng vào năm nay. Không bao lâu nữa một sân chơi rộng rãi sẽ hình thành, không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ mà còn là niềm vui chung của nhiều người dân trong thôn.
TRẦN HIỀN