Ông em là bộ đội

23/12/2012 09:00

Ông kể rằng ngày xưa
Ông là “anh giải phóng”
Xung phong đi đánh thù
Chẳng quản bao gian khổ

Huân chương lấp lánh đỏ
Ông còn giữ vẹn nguyên
Bao nhiêu là giấy khen
Vẫn treo trang trọng đấy

Vết thương hay buốt tấy
Mỗi khi gió chuyển mùa
Ông kể rằng ngày xưa
Cả nước mình đánh giặc…
Dãy Trường Sơn bát ngát
Cây chặn lối quân thù
Bộ đội ta xuất kích
Có cây rừng chở che

Rồi một ngày cờ hoa
Rực từ Nam tới Bắc
Đất nước mình độc lập
Vui, vui đến ngỡ ngàng

Ông vẫn giữ áo xanh
Cái thời “anh bộ đội”
Màu áo thân thương ấy
Giục em luôn chăm ngoan.
NGUYỄN ĐỨC HẢI DƯƠNG 
(Lớp 7A, Trường THCS  Bình Minh, TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông em là bộ đội