(HPĐT)- Sống trọn vào nửa cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19 (1760- 1849), họa sĩ Katsushika Hokusai góp công lớn đưa nghệ thuật tranh khắc gỗ, tranh in mộc bản xứ sở Phù Tang ra với nhân loại. Gần 200 năm sau khi ra đời, tác phẩm nổi tiếng nhất của Katsushika Hokusai “Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa” (The Great Wawe of Kanagawa) mà ông thực hiện trong khoảng thời gian 1829-1833 cũng luôn được xếp vào hàng kinh điển của hội họa Nhật Bản và thế giới...

Tác phẩm “The Great Wawe of Kanagawa” của danh họa Katsushika Hokusai.
Các nhà nghiên cứu ngày nay thống kê, gia tài mà Katsushika Hokusai để lại khoảng 30 nghìn tác phẩm các thể loại. Con số khổng lồ ấy chứng tỏ khả năng làm việc cường độ cao của Hokusai, người được truyền tụng đã lao động nghệ thuật cho đến những giây phút cuối của cuộc đời.
Sinh ra tại Tokyo, Hokusai lớn lên trong một gia đình làm nghề thủ công, được làm quen với các sinh hoạt của nghề thủ công truyền thống từ bé. Sớm bộc lộ khả năng hội họa, lại sẵn đam mê, Hokusai không ngừng tìm thầy, theo thầy để luyện học... Tự tìm tòi khám phá về nghệ thuật châu Âu đương thời, Hokusai mở mang thế giới quan của mình, không bị bó hẹp bởi những giáo điều cổ hủ. Là một nghệ sĩ nổi tiếng được công nhận, ông không xa rời, né tránh hiện thực xã hội mà luôn phả được hơi thở cuộc sống vào tác phẩm của mình. Bởi thế Hokusai cũng là một bậc thầy về Manga (truyện tranh mang phong cách riêng của Nhật Bản), và đã tạo được trường phái Hokusai Manga. Vào năm 2017, một triển lãm Hokusai Manga được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề: “Manga Hokusai Manga: Tiếp cận với nghệ thuật bậc thầy từ góc nhìn của truyện tranh đương đại”. Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng, nhất là giới trẻ - những người hâm mộ thể loại Manga...
Trong kho tàng đồ sộ mà Katsushika Hokusai để lại, thường được nhắc đến nhiều nhất chính là bộ “Ba mươi sáu cảnh núi Phú Sĩ”. “Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa” nằm trong seri này, là tác phẩm đầu tiên và cũng có sức ảnh hưởng hơn cả. Bản khắc gỗ màu khổ nhỏ (25,7x37,8cm) được in và trưng bày tại nhiều bảo tàng nghệ thuật lớn khắp trái đất. Hình ảnh con sóng lừng lững đe dọa đổ ập xuống những chiếc thuyền mỏng manh, xa xa là ngọn núi biểu tượng của Nhật Bản tuyết phủ trắng xóa..., đã lan tỏa rộng khắp ngay từ lúc ra đời cho tận đến ngày nay. Cũng theo các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, “Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa” và cả seri “Ba mươi sáu cảnh núi Phú Sĩ” được nhiều danh họa nức tiếng châu Âu thời kỳ đó xưng tụng, đánh giá cao. Katsushika Hokusai dù sống cách thế kỷ 21 cả 200 năm, nhưng nghệ thuật và tinh thần nghệ thuật của ông hiện đại, mới mẻ, có sức ám ảnh thị giác đi trước thời gian.../.
Ngô Hương Sen