"Ông Táo không thích túi nilon" là thông điệp mà các thành viên của Câu lạc bộ Sức trẻ Hải Dương muốn chuyển tải trong dịp Tết Ông Công, ông Táo.

Các thành viên của Câu lạc bộ Sức trẻ Hải Dương tích cực tuyên truyền để người dân giữ gìn vệ sinh môi trường
Với sự sáng tạo, nhiệt tình, các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Sức trẻ Hải Dương đã có những việc làm thiết thực góp phần giảm bớt lượng túi nilon bị vứt bừa bãi xuống sông khi người dân thả cá vào dịp Tết Ông Công, ông Táo năm nay.
Ngay từ 7 giờ 30 ngày 23 tháng chạp, 25 bạn trẻ của CLB Sức trẻ Hải Dương đã chia thành các nhóm có mặt tại khu vực cầu Cất, cầu Phú Tảo... (TP Hải Dương) tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường với các thông điệp: "Thả cá đừng thả túi ni lông!", "Ông Táo không thích túi nilon".
Trước đó một tháng, việc lên ý tưởng, nội dung tuyên truyền đã được CLB lên kế hoạch cụ thể. 1 ngày trước Tết Ông Công, ông Táo, các thành viên chuẩn bị giấy, bút vẽ, cùng với khối óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo các bạn đã tạo nên những hình vẽ sinh động nhằm chuyển tải thông điệp một cách ngắn ngọn, dễ thấy, dễ đọc. Bạn Phạm Chí Thanh, sinh viên Khoa Du lịch (Trường Đại học Hải Dương) - thành viên CLB chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên em tham gia hoạt động ý nghĩa này. Em rất vui khi việc làm của mình cũng như các bạn trong nhóm đã góp phần hạn chế được một lượng lớn túi nilon bị vứt xuống sông."

Thông điệp tuyên truyền được chuyển tải qua những nét vẽ sinh động, sáng tạo
Chia sẻ về ý tưởng của hoạt động này, bạn Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ nhiệm CLB cho biết: "Vào ngày Tết Ông Công, ông Táo vài năm trước, tôi thấy khi thả cá xuống sông, nhiều người còn thả kèm túi nilon. Sau mỗi lần đó, những túi nilon nổi đầy mặt sông, vương vãi trên mặt đường và cả thành cầu rất mất mỹ quan. Từ Tết năm ngoái, CLB Sức trẻ Hải Dương đã nảy ra ý tưởng thành lập các nhóm gồm một số thành viên đến một số nơi người dân hay đem cá tới thả để tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Mỗi khi có người đến thả cá, các bạn trẻ lại nhanh nhẹn chạy ra giúp đỡ hoặc nhắc mọi người bỏ túi nilon vào trong các bao đã được treo sẵn trên thành cầu". Chị Bùi Thị Thu Hiền ở phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) cho biết: "Khi thấy các nhóm bạn trẻ tích cực tuyên truyền, nhắc nhở, tôi đã bỏ túi nilon vào bao thay vì vứt luôn xuống sông như mọi năm".
Theo bạn Hạnh, Tết Ông Công, ông Táo năm nay, tại nơi có nhóm tuyên truyền, tuy lượng túi nilon bị vứt bừa bãi đã giảm đi đáng kể, song vẫn có một số người dân ý thức chưa tốt. "Với thông điệp này, nhóm của em mong muốn không chỉ trong ngày Tết Ông Công, ông Táo mà các ngày khác trong năm, người dân cũng luôn nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường", em Hạnh nói.
Không ngại tiết trời lạnh giá, các thành viên trong CLB Sức trẻ Hải Dương sẽ thay phiên nhau tuyên truyền đến khoảng 18 giờ cùng ngày. Việc làm của các thành viên trong CLB tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực và nhắc nhở chúng ta cần phải nêu cao trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường.
HUYỀN TRANG

Nhiều người thả cá xong vứt bừa bãi túi nilon dưới chân cầu Phú Lương cũ
Theo phong tục, cứ vào dịp Tết Ông Công, ông Táo (23 tháng chạp), người dân khắp nơi lại sửa soạn lễ để tiễn ông Táo về trời. Năm nay, không khí nhộn nhịp hơn với các mặt hàng phong phú và đa dạng. Người dân tổ chức lễ cúng ông Công, ông Táo tiết kiệm hơn và có ý thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn có một số người vứt túi ni lông, tàn tro bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường. ĐỨC TÂM
|